Bức ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội từ năm 2001 và đến giờ vẫn câu view đều đều, đánh lừa được hội mù công nghệ
Không phải tự dưng mà cá mập được gọi là sát thủ đại dương nha các bạn. Nhìn thân hình khổng lồ và bộ hàm răng cưa có thể nghiền nát mọi thứ là hiểu liền. Chính vì thế mà cá mập trở thành "nạn nhân" của giới... Photoshop, và bức ảnh dưới đây chính là case điển hình luôn.
Năm 2001, dân mạng khắp thế giới bắt đầu share rần rần bức ảnh con cá mập nhảy lên cao tè le, chuẩn bị ngoạm một thành viên lực lượng không quân đặc biệt đang đu trên dây gắn với trực thăng. Chưa xong đâu, khoảnh khắc này còn được gắn mác "Bức ảnh của năm của National Geographic" nữa cơ Hình ảnh vừa ấn tượng vừa rùng mình, vừa khiến người ta tò mò không biết anh lính kia giờ còn nguyên hay không sau khi đụng độ với hung thần biển cả. Dân mạng lúc đó chính là "dậy sóng" thật sự!
Nhưng mà đáng tiếc thay, bức ảnh này chỉ là sản phẩm của photoshop thôi các bạn ơi Nó là sự kết hợp giữa bức ảnh chụp trực thăng của Không quân Hoa Kỳ do nhiếp ảnh gia Lance Cheung thực hiện và một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nam Phi Charles Maxwell. Trong khi bức ảnh trực thăng được chụp ngay trước cầu Cổng Vàng ở Mỹ, thì bức ảnh còn lại được chụp ở vịnh False, Nam Phi. Sau đó thì nhờ bàn tay "thần thánh" chỉnh sửa, bức ảnh viral cực mạnh ra đời, và đến tận bây giờ vẫn còn lừa được nhiều người nha
Đây không phải lần đầu tiên những bức ảnh fake news này được lan truyền trên mạng xã hội đâu. Nhiều case cũng khiến người ta tin sái cổ trước khi sự thật "phũ phàng" bị bóc trần. Dưới đây là một vài ví dụ xịn xò:
Bức ảnh này được share rần rần sau vụ khủng bố Mỹ 11/9/2001, được cho là chụp lại khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông trước khi chiếc máy bay đâm vào tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới. Không lâu sau, bức ảnh đã bị "vạch trần" vì người ta tìm thấy nam chính vẫn còn sống ngoài đời thực, cộng thêm nhiều chi tiết phi lý kiểu như: vì sao chàng trai không nghe tiếng máy bay? Nếu là thật thì làm sao cuộn phim lưu giữ bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn?
Bức ảnh Đảo Lâu Đài được cho là tọa lạc tại thủ đô Dublin, Ireland từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội, nhưng thực chất là sản phẩm của một "thánh photoshop" người Đức. Đó là sự kết hợp của tòa lâu đài ở Đức và hòn đảo Khao Phing Kan, Thái Lan luôn.
Miếng dưa hấu màu xanh đẹp mắt này có tên là "Dưa hấu mặt trăng", xuất xứ Nhật Bản và được bán với giá 16.000 yen (3,5 triệu đồng)/quả. Và tất cả thông tin lẫn hình ảnh đều là do dân mạng tự biên tự diễn thôi các bạn ạ
Đi chụp thiên nhiên hoang dã mà gặp thú dữ thì cũng bình thường. Thế nhưng, bức ảnh trông có vẻ kịch tính dưới đây hoàn toàn là fake bởi vì từng đường nét của con gấu như phần đầu và phần chi trước đều trông cực kỳ "giả trân" luôn
Chú sư tử gầm rú đã trở thành biểu tượng của tập đoàn truyền thông Metro Goldwyn Mayer. Khi bức ảnh được cho là cảnh hậu trường được share, nó đã tạo nên làn sóng phẫn nộ, người ta nghĩ đây là hành động bạo hành động vật. Thế nhưng, bức ảnh hậu trường là giả và nó chỉ đơn giản là một con sư tử đang chụp MRI thôi mà
Lại một case cá mập phi thân lên khỏi mặt nước và được gọi là "Bức ảnh của năm của National Geographic" năm 2016. Cũng như bức ảnh trước đó, tác phẩm này cũng đánh lừa được rất nhiều người đến nỗi National Geographic phải lên tiếng luôn.
Tưởng tượng "chúa tể sơn lâm" mà có màu đen tuyền như thế này thì đẹp biết bao, nhưng đáng tiếc nó chỉ có trong trí tưởng tượng của con người thôi
Nguồn: kenh14.vn