"Năm nay cả gia đình mình ăn tết ở Hà Nội, nhà mình vẫn ở trọ…"
Năm mới tới rồi, nhưng mà những bài học từ năm cũ thì không nên "lướt qua" nhé các bạn ơi. Đó là những kinh nghiệm xương máu, đôi khi còn là cả những lần fail đau đớn. Nhìn lại năm cũ để rút kinh nghiệm, cũng là cách để bản thân level up đó!
Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây là một ví dụ điển hình luôn.
"Năm nay, cả gia đình mình ăn tết ở Hà Nội, nhà mình vẫn ở trọ. Khi quyết định không về quê ăn tết, mình buồn lắm, nhưng 2 vợ chồng quê xa tận Yên Bái, tiền xe đi lại rồi tiền sắm tết, tiền lì xì cũng khá tốn kém. Với nhiều gia đình, những khoản này không đáng là bao, nhưng với gia đình mình, nó là 1 gánh nặng.
Hai vợ chồng đi làm đến tận 29 tết, gom góp tiền thưởng và lương được 42 triệu, trả nợ 35 triệu, còn 7 triệu lo ăn uống và tiền trọ. Trước đây, chồng mình lỡ vay tiền bên ngoài, lãi mỗi tháng 5 triệu. Trả hết nợ mình thở phào nhẹ nhõm, dù mâm cơm ngày 29 tết của gia đình cũng đạm bạc, nhưng nhà mình ai cũng vui, các con thấy bố mẹ vui cũng vui theo, dù các con chưa hiểu gì nhiều…" - Cô vợ chia sẻ.
Bài đăng của chị nhận về tới 7000 lượt thả tim và gần 1000 comment chia sẻ, động viên. Đa số mọi người đều đồng cảm rằng "đúng là không có gì nhẹ nhõm hơn việc trả được hết nợ".
"Đúng là trả hết được nợ thì 30 Tết ăn cơm với mắm cũng thấy ngon, miễn là vợ chồng con cái khoẻ mạnh. Cố lên bạn nhé, năm nay không về quê thì sang năm mình về, Tết mà bản thân thấy nhẹ nhõm là vui rồi" - Một bạn chia sẻ.
"Nợ 35 triệu mà lãi mỗi tháng tiền lãi 5 triệu, vị chi tiền lãi phải trả là 60 triệu/năm, tương đương 172%/năm. Lãi này thì dù có phải ở Hà Nội ăn tết 2 năm thì cũng phải trả hết ngay lập tức. Quyết định không về quê ăn Tết là đúng đắn đó bạn à, hơi buồn nhưng không sao, năm sau rồi về. Trả được món nợ đó là hạnh phúc lớn nhất trong năm mới rồi, cố gắng đừng vay những loại nợ đó nữa bạn nha!" - Một bạn khác động viên.
"Bữa cơm dù có sơn hào hải vị mà lòng không vui, không thanh thản thì nó cũng chẳng ngon bằng bữa cơm đạm bạc mà trong lòng an yên. Chúc gia đình bạn năm mới vạn sự bình an! Năm nay làm ăn tấn tới để tết năm sau về quê sum vầy cùng gia đình nhé" - Một người comment.
"Có 1 dạng hạnh phúc mang tên Hết Nợ. Chúc nhà bạn năm mới làm ăn phát tài nhé!" - Lời chúc đầy tâm huyết.
Dù trong năm vừa qua, bạn có mắc phải sai lầm nào trong chuyện tiền bạc hay không, trong năm 2025 này, hãy làm ngay 3 việc này để ổn định tài chính, bớt lo lắng việc "cháy túi" nha!
1. Quản lý chi tiêu chặt chẽ
Đây là nền tảng cơ bản luôn, cũng là bước đầu tiên cần làm càng sớm càng tốt. Vì nếu không quản lý được chi tiêu, bạn sẽ rất dễ rơi vào cảnh "tiền đi đâu mất rồi trời". Thậm chí, còn có thể nợ nần vì chi nhiều hơn thu nữa.
Hãy bắt đầu quản lý chi tiêu bằng cách ghi chép lại từng khoản chi trong 1 ngày. Sau 1-2 tháng, nhìn lại danh sách ấy, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra đâu là những khoản chi "tiền mất tật mang", cần cắt giảm ngay. Phải biết "tiền bay đi đâu" thì mới giữ được tiền, thế nên đừng lười nhé!
2. Tiết kiệm hàng tháng ngay cả khi thu nhập chưa cao
Ranh giới giữa "đợi lương cao rồi tiết kiệm" và "không bao giờ tiết kiệm" thực ra rất mong manh đó. Lương bao nhiêu là cao? Chắc chắn chẳng ai có thể đưa ra một con số cụ thể cho tất cả mọi người, vì nhu cầu chi tiêu của mỗi người là khác nhau mà.
Chưa kể, cũng không có gì đảm bảo thu nhập tăng mà chi tiêu không tăng theo. Thế nên, đừng đợi lương cao mới tiết kiệm. Lương chưa cao thì tiết kiệm ít thôi, từng chút một. Trước tiên là để tạo thói quen tiết kiệm đã, rồi sau đó mới lo tới con số.
Yếu tố quan trọng nhất, quyết định bạn có tiết kiệm thành công hay không, chính là tính kiên trì đó. Mỗi ngày tiết kiệm 30k mà duy trì được liên tục trong 365 ngày vẫn tốt hơn là hôm nay tiết kiệm hẳn 500k, rồi mai thấy mệt quá nên "tiêu bù" và bỏ cuộc.
3. Xây dựng quỹ dự phòng
Nếu bạn chưa biết thì note lại đây: Quỹ dự phòng (hay còn gọi là quỹ khẩn cấp) là khoản tiền được trích ra từ thu nhập hàng tháng, dùng để phục vụ cho những sự kiện rủi ro bất ngờ. Số tiền này không phải là tiền tiết kiệm để mua xe, mua nhà, hay cho những chuyến du lịch đâu nhé!
Nói cách khác, quỹ dự phòng không phải là khoản quỹ dùng để chi tiêu cho các nhu cầu đã lên kế hoạch từ trước, cũng không phải là khoản tiền phục vụ các mục tiêu lớn trong tương lai dài hạn.
Quỹ dự phòng nên tương đương với tiền sinh hoạt phí trong vòng ít nhất 6 tháng. Vì mỗi người có một mức sống, mức chi tiêu khác nhau nên cũng không có một con số cụ thể nào cho tiền trong quỹ dự phòng. Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu xây dựng khoản quỹ này bằng cách trích 10% thu nhập mỗi tháng, làm đều đặn hàng tháng và không dừng lại ngay cả khi đã có đủ 6 tháng tiền sinh hoạt phí trong quỹ dự phòng.
Việc xây dựng quỹ dự phòng giúp chúng ta sống an tâm hơn nhiều, và có tiền để trang trải cho những tình huống bất ngờ mà không phải "xơi" vào tiền tiết kiệm. Sống an tâm là sống vui đó!
Nguồn: kenh14.vn
Năm mới tới rồi, nhưng mà những bài học từ năm cũ thì không nên "lướt qua" nhé các bạn ơi. Đó là những kinh nghiệm xương máu, đôi khi còn là cả những lần fail đau đớn. Nhìn lại năm cũ để rút kinh nghiệm, cũng là cách để bản thân level up đó!
Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây là một ví dụ điển hình luôn.
"Năm nay, cả gia đình mình ăn tết ở Hà Nội, nhà mình vẫn ở trọ. Khi quyết định không về quê ăn tết, mình buồn lắm, nhưng 2 vợ chồng quê xa tận Yên Bái, tiền xe đi lại rồi tiền sắm tết, tiền lì xì cũng khá tốn kém. Với nhiều gia đình, những khoản này không đáng là bao, nhưng với gia đình mình, nó là 1 gánh nặng.
Hai vợ chồng đi làm đến tận 29 tết, gom góp tiền thưởng và lương được 42 triệu, trả nợ 35 triệu, còn 7 triệu lo ăn uống và tiền trọ. Trước đây, chồng mình lỡ vay tiền bên ngoài, lãi mỗi tháng 5 triệu. Trả hết nợ mình thở phào nhẹ nhõm, dù mâm cơm ngày 29 tết của gia đình cũng đạm bạc, nhưng nhà mình ai cũng vui, các con thấy bố mẹ vui cũng vui theo, dù các con chưa hiểu gì nhiều…" - Cô vợ chia sẻ.
Bài đăng của chị nhận về tới 7000 lượt thả tim và gần 1000 comment chia sẻ, động viên. Đa số mọi người đều đồng cảm rằng "đúng là không có gì nhẹ nhõm hơn việc trả được hết nợ".
"Đúng là trả hết được nợ thì 30 Tết ăn cơm với mắm cũng thấy ngon, miễn là vợ chồng con cái khoẻ mạnh. Cố lên bạn nhé, năm nay không về quê thì sang năm mình về, Tết mà bản thân thấy nhẹ nhõm là vui rồi" - Một bạn chia sẻ.
"Nợ 35 triệu mà lãi mỗi tháng tiền lãi 5 triệu, vị chi tiền lãi phải trả là 60 triệu/năm, tương đương 172%/năm. Lãi này thì dù có phải ở Hà Nội ăn tết 2 năm thì cũng phải trả hết ngay lập tức. Quyết định không về quê ăn Tết là đúng đắn đó bạn à, hơi buồn nhưng không sao, năm sau rồi về. Trả được món nợ đó là hạnh phúc lớn nhất trong năm mới rồi, cố gắng đừng vay những loại nợ đó nữa bạn nha!" - Một bạn khác động viên.
"Bữa cơm dù có sơn hào hải vị mà lòng không vui, không thanh thản thì nó cũng chẳng ngon bằng bữa cơm đạm bạc mà trong lòng an yên. Chúc gia đình bạn năm mới vạn sự bình an! Năm nay làm ăn tấn tới để tết năm sau về quê sum vầy cùng gia đình nhé" - Một người comment.
"Có 1 dạng hạnh phúc mang tên Hết Nợ. Chúc nhà bạn năm mới làm ăn phát tài nhé!" - Lời chúc đầy tâm huyết.
Dù trong năm vừa qua, bạn có mắc phải sai lầm nào trong chuyện tiền bạc hay không, trong năm 2025 này, hãy làm ngay 3 việc này để ổn định tài chính, bớt lo lắng việc "cháy túi" nha!
1. Quản lý chi tiêu chặt chẽ
Đây là nền tảng cơ bản luôn, cũng là bước đầu tiên cần làm càng sớm càng tốt. Vì nếu không quản lý được chi tiêu, bạn sẽ rất dễ rơi vào cảnh "tiền đi đâu mất rồi trời". Thậm chí, còn có thể nợ nần vì chi nhiều hơn thu nữa.
Hãy bắt đầu quản lý chi tiêu bằng cách ghi chép lại từng khoản chi trong 1 ngày. Sau 1-2 tháng, nhìn lại danh sách ấy, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra đâu là những khoản chi "tiền mất tật mang", cần cắt giảm ngay. Phải biết "tiền bay đi đâu" thì mới giữ được tiền, thế nên đừng lười nhé!
2. Tiết kiệm hàng tháng ngay cả khi thu nhập chưa cao
Ranh giới giữa "đợi lương cao rồi tiết kiệm" và "không bao giờ tiết kiệm" thực ra rất mong manh đó. Lương bao nhiêu là cao? Chắc chắn chẳng ai có thể đưa ra một con số cụ thể cho tất cả mọi người, vì nhu cầu chi tiêu của mỗi người là khác nhau mà.
Chưa kể, cũng không có gì đảm bảo thu nhập tăng mà chi tiêu không tăng theo. Thế nên, đừng đợi lương cao mới tiết kiệm. Lương chưa cao thì tiết kiệm ít thôi, từng chút một. Trước tiên là để tạo thói quen tiết kiệm đã, rồi sau đó mới lo tới con số.
Yếu tố quan trọng nhất, quyết định bạn có tiết kiệm thành công hay không, chính là tính kiên trì đó. Mỗi ngày tiết kiệm 30k mà duy trì được liên tục trong 365 ngày vẫn tốt hơn là hôm nay tiết kiệm hẳn 500k, rồi mai thấy mệt quá nên "tiêu bù" và bỏ cuộc.
3. Xây dựng quỹ dự phòng
Nếu bạn chưa biết thì note lại đây: Quỹ dự phòng (hay còn gọi là quỹ khẩn cấp) là khoản tiền được trích ra từ thu nhập hàng tháng, dùng để phục vụ cho những sự kiện rủi ro bất ngờ. Số tiền này không phải là tiền tiết kiệm để mua xe, mua nhà, hay cho những chuyến du lịch đâu nhé!
Nói cách khác, quỹ dự phòng không phải là khoản quỹ dùng để chi tiêu cho các nhu cầu đã lên kế hoạch từ trước, cũng không phải là khoản tiền phục vụ các mục tiêu lớn trong tương lai dài hạn.
Quỹ dự phòng nên tương đương với tiền sinh hoạt phí trong vòng ít nhất 6 tháng. Vì mỗi người có một mức sống, mức chi tiêu khác nhau nên cũng không có một con số cụ thể nào cho tiền trong quỹ dự phòng. Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu xây dựng khoản quỹ này bằng cách trích 10% thu nhập mỗi tháng, làm đều đặn hàng tháng và không dừng lại ngay cả khi đã có đủ 6 tháng tiền sinh hoạt phí trong quỹ dự phòng.
Việc xây dựng quỹ dự phòng giúp chúng ta sống an tâm hơn nhiều, và có tiền để trang trải cho những tình huống bất ngờ mà không phải "xơi" vào tiền tiết kiệm. Sống an tâm là sống vui đó!
Nguồn: kenh14.vn