CrushQuocDan
New member
Nếu con bạn đã khéo léo từ chối kiểu "không cần đâu ạ" thì tốt nhất là... dừng tay ngay đi ba mẹ ơi!
Gần đây, MXH Trung Quốc xôn xao vì câu chuyện về một bà mẹ siêu kiên trì mang cơm trưa đến tận trường cho con gái học tiểu học. Biết con thích hamburger và trà sữa, thay vì mua ngoài hàng, mẹ quyết tự làm tại nhà với lý do "đảm bảo sức khỏe" cho con. Nghe thì hợp lý nhưng mà...
Thế nhưng thành phẩm ra lò khiến ai cũng phải "ơ kìa" . Chiếc "hamburger" thực chất chỉ là một chiếc bánh bao chay cắt đôi, kẹp một lát cà chua - không có nước sốt hay gia vị gì cả luôn. Đỉnh cao hơn nữa, ly "trà sữa trân châu" đi kèm hóa ra là... nước cháo loãng (nước cơm nè mọi người) đổ vào cốc nhựa. Còn những hạt "trân châu" đen lánh ở đáy cốc? Thực ra là mẹ dùng bút dạ đen vẽ lên để "lừa mắt" con thôi
Nhìn bữa ăn toàn tinh bột rỗng tuếch, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cô con gái chỉ biết nhận với gương mặt vô cảm 100%. Một bữa trưa như này không chỉ khiến trẻ mệt lử, buồn ngủ vào tiết chiều vì hiện tượng "say tinh bột", mà còn đói lại luôn ngay sau đó. Đáng lo không phải là ba mẹ không hiểu dinh dưỡng, mà là không biết nhưng vẫn cố làm, rồi tự cảm động bản thân đến mức cực đoan
Đừng tước mất "khoảng thở" và quyền được chơi với bạn bè của con
Theo các chuyên gia giáo dục, việc tự ý mang cơm đến trường cho con - trừ trường hợp căn-tin trường quá tệ hoặc đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng - thực sự không cần thiết lắm đâu.
Bữa trưa ở trường không chỉ là lúc ăn cho đỡ đói, mà còn là khoảng thời gian sinh hoạt tập thể hiếm hoi của học sinh nè. Trên đường xuống căn-tin, các bạn được trò chuyện, bàn tán xem hôm nay ăn gì, cùng nhau ăn uống và đi dạo giải tỏa stress. Đây là nhu cầu giao lưu xã hội và là "khoảng thở" cực kỳ quan trọng trong môi trường học đường áp lực cao.
Khi ba mẹ cứ ép con phải nhận hộp cơm từ nhà, vô tình đã "cướp" mất khoảng thời gian quý giá này rồi đó. Giữa lúc bạn bè rủ nhau đi ăn vui vẻ, con phải đi ngược dòng người ra cổng trường nhận hộp cơm chẳng hợp khẩu vị, vừa ăn vừa nghe mẹ cằn nhằn nữa chứ . Thực tế, chẳng đứa trẻ nào cảm thấy happy trong tình huống đó cả.
Học sinh tiểu học hay trung học đều cần không gian riêng tư nhất định. Nếu lo con ăn không đủ chất, ba mẹ hoàn toàn có thể bù lại bằng bữa tối ngon lành tại nhà hoặc những buổi sum họp cuối tuần, thay vì cố chấp thay trân châu bằng nước cơm hay biến bánh bao thành hamburger kiểu... độc nhất vô nhị vậy
Nguồn: soha.vn
Gần đây, MXH Trung Quốc xôn xao vì câu chuyện về một bà mẹ siêu kiên trì mang cơm trưa đến tận trường cho con gái học tiểu học. Biết con thích hamburger và trà sữa, thay vì mua ngoài hàng, mẹ quyết tự làm tại nhà với lý do "đảm bảo sức khỏe" cho con. Nghe thì hợp lý nhưng mà...
Thế nhưng thành phẩm ra lò khiến ai cũng phải "ơ kìa" . Chiếc "hamburger" thực chất chỉ là một chiếc bánh bao chay cắt đôi, kẹp một lát cà chua - không có nước sốt hay gia vị gì cả luôn. Đỉnh cao hơn nữa, ly "trà sữa trân châu" đi kèm hóa ra là... nước cháo loãng (nước cơm nè mọi người) đổ vào cốc nhựa. Còn những hạt "trân châu" đen lánh ở đáy cốc? Thực ra là mẹ dùng bút dạ đen vẽ lên để "lừa mắt" con thôi
Nhìn bữa ăn toàn tinh bột rỗng tuếch, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cô con gái chỉ biết nhận với gương mặt vô cảm 100%. Một bữa trưa như này không chỉ khiến trẻ mệt lử, buồn ngủ vào tiết chiều vì hiện tượng "say tinh bột", mà còn đói lại luôn ngay sau đó. Đáng lo không phải là ba mẹ không hiểu dinh dưỡng, mà là không biết nhưng vẫn cố làm, rồi tự cảm động bản thân đến mức cực đoan
Đừng tước mất "khoảng thở" và quyền được chơi với bạn bè của con
Theo các chuyên gia giáo dục, việc tự ý mang cơm đến trường cho con - trừ trường hợp căn-tin trường quá tệ hoặc đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng - thực sự không cần thiết lắm đâu.
Bữa trưa ở trường không chỉ là lúc ăn cho đỡ đói, mà còn là khoảng thời gian sinh hoạt tập thể hiếm hoi của học sinh nè. Trên đường xuống căn-tin, các bạn được trò chuyện, bàn tán xem hôm nay ăn gì, cùng nhau ăn uống và đi dạo giải tỏa stress. Đây là nhu cầu giao lưu xã hội và là "khoảng thở" cực kỳ quan trọng trong môi trường học đường áp lực cao.
Khi ba mẹ cứ ép con phải nhận hộp cơm từ nhà, vô tình đã "cướp" mất khoảng thời gian quý giá này rồi đó. Giữa lúc bạn bè rủ nhau đi ăn vui vẻ, con phải đi ngược dòng người ra cổng trường nhận hộp cơm chẳng hợp khẩu vị, vừa ăn vừa nghe mẹ cằn nhằn nữa chứ . Thực tế, chẳng đứa trẻ nào cảm thấy happy trong tình huống đó cả.
Học sinh tiểu học hay trung học đều cần không gian riêng tư nhất định. Nếu lo con ăn không đủ chất, ba mẹ hoàn toàn có thể bù lại bằng bữa tối ngon lành tại nhà hoặc những buổi sum họp cuối tuần, thay vì cố chấp thay trân châu bằng nước cơm hay biến bánh bao thành hamburger kiểu... độc nhất vô nhị vậy
Nguồn: soha.vn