Bữa tiệc chia tay biến thành bi kịch: Hai thanh niên lãnh 31 năm tù vì "cái nhìn"

LinhCute28

New member
95427e3edf4a0a33b1db.jpg


Chỉ vì một cái nhìn bình thường mà drama leo thang cực mạnh, cuối cùng dẫn đến bi kịch một người mất mạng, hai người vào tù. Đúng là "đầu nóng" thật sự!

Ngày 18/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Uông Ngọc Quốc (sinh năm 1999, quê Thanh Hóa) 17 năm tù và Lê Công Du (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa) 14 năm tù cùng về tội "Giết người". Cả hai còn phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 241 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.

Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 20h30 ngày 18/9/2018, khi Uông Ngọc Quốc tổ chức tiệc nhậu chia tay bạn bè tại quán "Giang béo" ở quận 12 trước khi về quê. Lê Công Du cũng có mặt trong bữa tiệc này. Một lúc sau, nhóm bạn của anh Hứa Văn Quốc đến nhậu gần bàn của Ngọc Quốc.

c94055d9fd7097449675.jpg


Drama bắt đầu từ đây: Thấy anh Hứa Văn Quốc nhìn sang bàn mình, một người bạn trong nhóm Quốc và Du là Võ Duy Tư liền hỏi cắc cớ kiểu "Có quen gì không mà nhìn" . Anh Hứa Văn Quốc không trả lời và tiếp tục nhậu như thường.

Sau đó, Tư đi về phòng trọ, giữa đường gặp anh rể nên cả hai cùng quay lại tiệc. Tưởng nhóm của Uông Ngọc Quốc có thêm "viện binh", Trần Phương Nam - bạn của anh Hứa Văn Quốc - vào trong bếp quán lấy con dao với mục đích phòng vệ nếu bị tấn công.

Lúc này, chủ quán có can ngăn nhưng Nam vẫn lấy được dao. Thấy Nam cầm dao, Ngọc Quốc lấy hai vỏ chai bia đập vỡ để đánh lại. Mọi người hoảng hốt bỏ chạy ra đường, chỉ còn lại anh Hứa Văn Quốc và Nam ở lại đánh nhau với nhóm Ngọc Quốc, Du.

Hậu quả đau lòng: anh Hứa Văn Quốc tử vong do Uông Ngọc Quốc dùng vỏ chai bia đâm một nhát trúng cổ và Du dùng điếu cày đánh vào đầu

Đến ngày 20 và 21/9/2018, Uông Ngọc Quốc và Du lần lượt bị bắt giữ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top