OtakuTrang2k6
New member
Giá cả leo thang ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống của những người lao động nghèo đang cố bám trụ ở Hà Nội, khiến họ phải chật vật xoay sở từng bữa ăn hàng ngày
Video: Bữa cơm nghèo khó tại một xóm trọ nghèo ở Hà Nội.
Hà Nội cũng như những thành phố lớn khác luôn hút người lao động từ khắp nơi đến mưu sinh, kiếm thêm thu nhập. Nhưng ở đây, giá hàng hóa thường xuyên tăng vọt khiến họ phải thắt chặt chi tiêu, thậm chí phải tính toán từng đồng để có bữa ăn hàng ngày không thiếu thịt
Phía sau chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) là một khu trọ tồi tàn - nơi ở của những người lao động nghèo đang vất vả kiếm sống từng ngày.
Bà Nhung (quê Hưng Yên) đã ở khu trọ này gần 10 năm, hàng ngày bà sống bằng công việc thu gom ve chai ngoài chợ đầu mối Long Biên mỗi đêm. Trung bình mỗi ngày, bà Nhung kiếm được 70.000 - 100.000 đồng thôi.
Với thu nhập ít ỏi này, bà Nhung rất lo lắng khi nhìn thấy giá cả đang tăng chóng mặt. Dạo gần đây, bà không dám mua nhiều thực phẩm. Vì thế, bữa ăn của bà vốn đã đơn giản giờ càng đạm bạc hơn
"Trước kia, với 30.000 đồng, tôi thường mua 5.000 rau xanh, 2 lạng thịt heo. Nếu dè dặt, tôi có thể ăn được 2 bữa. Nhưng bây giờ, cũng với số tiền đó, tôi không thể mua được như trước. Bây giờ, giá rau cũng phải 10.000 - 15.000 đồng, còn thịt heo có lúc tăng lên 17.000 - 18.000 đồng/lạng, bình thường thì cũng 13.000 - 15.000 đồng/lạng. Chưa kể phải chi tiền cho đủ loại gia vị, tiền gas... Vì giá thế nên tôi không dám ăn nhiều thịt, thay vào đó là trứng, đậu", bà Nhung tâm sự.
Căn nhà trọ tồi tàn cũng ngốn của bà 600.000 đồng tiền thuê mỗi tháng.
"Tôi nhớ vài năm trước, giá nhà chỉ bằng một nửa nhưng tăng dần lên như hiện nay, tôi đang lo sợ còn tăng nữa. Trong 10 năm sống ở Hà Nội, tôi đã thấy giá các mặt hàng ngày càng tăng", bà chia sẻ
Nguồn: soha.vn
Video: Bữa cơm nghèo khó tại một xóm trọ nghèo ở Hà Nội.
Hà Nội cũng như những thành phố lớn khác luôn hút người lao động từ khắp nơi đến mưu sinh, kiếm thêm thu nhập. Nhưng ở đây, giá hàng hóa thường xuyên tăng vọt khiến họ phải thắt chặt chi tiêu, thậm chí phải tính toán từng đồng để có bữa ăn hàng ngày không thiếu thịt
Phía sau chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) là một khu trọ tồi tàn - nơi ở của những người lao động nghèo đang vất vả kiếm sống từng ngày.
Bà Nhung (quê Hưng Yên) đã ở khu trọ này gần 10 năm, hàng ngày bà sống bằng công việc thu gom ve chai ngoài chợ đầu mối Long Biên mỗi đêm. Trung bình mỗi ngày, bà Nhung kiếm được 70.000 - 100.000 đồng thôi.
Với thu nhập ít ỏi này, bà Nhung rất lo lắng khi nhìn thấy giá cả đang tăng chóng mặt. Dạo gần đây, bà không dám mua nhiều thực phẩm. Vì thế, bữa ăn của bà vốn đã đơn giản giờ càng đạm bạc hơn
"Trước kia, với 30.000 đồng, tôi thường mua 5.000 rau xanh, 2 lạng thịt heo. Nếu dè dặt, tôi có thể ăn được 2 bữa. Nhưng bây giờ, cũng với số tiền đó, tôi không thể mua được như trước. Bây giờ, giá rau cũng phải 10.000 - 15.000 đồng, còn thịt heo có lúc tăng lên 17.000 - 18.000 đồng/lạng, bình thường thì cũng 13.000 - 15.000 đồng/lạng. Chưa kể phải chi tiền cho đủ loại gia vị, tiền gas... Vì giá thế nên tôi không dám ăn nhiều thịt, thay vào đó là trứng, đậu", bà Nhung tâm sự.
Căn nhà trọ tồi tàn cũng ngốn của bà 600.000 đồng tiền thuê mỗi tháng.
"Tôi nhớ vài năm trước, giá nhà chỉ bằng một nửa nhưng tăng dần lên như hiện nay, tôi đang lo sợ còn tăng nữa. Trong 10 năm sống ở Hà Nội, tôi đã thấy giá các mặt hàng ngày càng tăng", bà chia sẻ
Nguồn: soha.vn