Bữa bị thương, hôm bị đánh - "Hiệp sĩ" đường phố liên tục dính chưởng

DauDethuong5764

New member
Trời ơi, nghề "hiệp sĩ" đường phố giờ nguy hiểm vô cùng luôn các bạn ơi!

Đêm 13 rạng sáng 14/9 vừa rồi, trong lúc đang hăng say truy đuổi hai thanh niên giật dây chuyền ở phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, anh "hiệp sĩ" Ngô Trung Thành đã bị bọn tội phạm ép xe rồi dùng nón bảo hiểm đánh trả. Kết quả là anh té xuống đường, gãy tay, người đầy thương tích luôn



May mà các "hiệp sĩ" khác kịp thời bắt được hai tên cướp giật bàn giao công an xử lý, đồng thời đưa anh Thành đi cấp cứu ngay. Nhưng mà đây là lần thứ 3 "hiệp sĩ" gặp nạn trong vòng chưa đầy một tuần nha - nghe mà xót xa quá trời!

Trước đó vào ngày 12/9, anh "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hiếu đã bị một nhóm trộm xe máy đánh hội đồng đến mức bất tỉnh tại chỗ luôn ấy chứ

Còn ngày 8/9, anh "hiệp sĩ" Thượng Hoàn Lên bị hai đối tượng giật dây chuyền dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến anh té xe và phải cấp cứu nữa.

Tính đến giờ thì đã có hàng chục trường hợp "hiệp sĩ" bị té xe, bị đâm, chém... khi đi hành hiệp rồi. Đáng tiếc nhất vẫn là trường hợp anh "hiệp sĩ" Nguyễn Xuân Chinh tử nạn khi truy đuổi một tay giang hồ vào năm ngoái ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top