BTV Tố Quyên nghẹn ngào chia sẻ hành trình có con sinh đôi đầy xúc động

KunAngel6136

New member
144f2f778a862dfd87c5.png


"Tất cả như một cuốn phim tua chậm, diễn ra rất tự nhiên và mình không quên bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong cả một hành trình có 2 bé" - Tố Quyên nghẹn lời chia sẻ trên sóng truyền hình khiến ai cũng phải xúc động

BTV Tố Quyên từng là cái tên "gây bão" khi dẫn dắt nhiều chương trình đỉnh cao trên VTV. Hiện tại chị đang công tác tại Đài Truyền hình Hà Nội. Nhắc đến nữ MC xinh đẹp này, nhiều người còn nhớ đến thời sinh viên với giải Hoa khôi Học viện ngoại giao và Miss Ngôi sao 2010 nữa nè!

a661f9208f830ce25c96.png


654ef09187a21b682a1c.png


Hình ảnh duyên dáng của BTV Tố Quyên ở nhà đài.

Ngoài đời, giờ Tố Quyên là hot mom 3 con đấy các bạn ơi - có cậu con trai 8 tuổi và một cặp song sinh 19 tháng tuổi siêu đáng yêu. Mới đây, trong chương trình "9 tháng 10 ngày - Phép màu của tạo hóa", Tố Quyên đã hé lộ hành trình mang bầu sinh đôi đầy gian nan khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Nữ BTV cho biết, khi thai còn nhỏ, bác sĩ từng khuyên cô bỏ con luôn Nhưng phép màu cùng sự mạnh mẽ của bản thân đã giúp cô giữ lại 2 bé yêu.

"2 bạn nhà mình sinh non ở tuần thai thứ 30. Đến thời điểm hiện tại, trộm vía là sức khỏe của các con. Bé trai được khoảng 10kg, cao hơn 84cm. Còn bé gái được 9kg, cao 80cm" - Tố Quyên tiết lộ.

d563ae43a0cc5f57e8bf.png


1f3597f41600299828f8.png


Cặp song sinh kháu khỉnh nhà Tố Quyên.

Nàng BTV dự định cho con đi học mầm non vào lúc 2 tuổi sau khi khám sức khỏe kỹ càng. Hiện tại khi mẹ đi làm, cặp sinh đôi được ông bà ngoại và 2 bác giúp việc trông nom chu đáo.

Ngắm con mỗi ngày một lớn, Tố Quyên không khỏi xúc động nhớ lại hành trình mang thai đầy thăng trầm. Cô trực tiếp tâm sự: "Suốt cả một quãng thời gian từ lúc bắt đầu mang thai cho đến tận bây giờ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng: Tại sao mình vất vả đến như vậy? Mỗi lần nghĩ lại, tất cả như một cuốn phim tua chậm, diễn ra rất tự nhiên và mình không quên bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong cả một hành trình có 2 bé".

b25810c550875141a083.png


Nữ MC xúc động kể trên truyền hình về hành trình mang thai đôi.

Nữ MC cho biết sau khi kết hôn khoảng 3 tháng, cô mang thai em bé đầu tiên. Lần đầu cô mang thai khá suôn sẻ, không có nhiều trắc trở. Lần sau, cô mang bầu sinh đôi nhưng đã phải bỏ thai Tố Quyên tiết lộ, do phải vào phòng chụp X-quang cùng con trai lớn trong khi không biết mình có bầu, bác sĩ khuyên cô nên bỏ thai.

Lần tiếp theo, cô lại mang thai tự nhiên, Tố Quyên rất muốn giữ em bé này nhưng không được vì đây là thai trứng, phải làm phẫu thuật hút toàn bộ thai để mang đi sinh thiết xem có nguy cơ bị ung thư hay không.

"Một lý do khác là chồng mình mắc một căn bệnh khá hiếm gặp trên thế giới. Mình cũng rất lo lắng bệnh này ảnh hưởng đến những em bé về sau của mình. Sau lần hút thai thứ 2 đó, vợ chồng mình quyết định lần sau mang thai thì sẽ làm theo phương pháp IVF - thụ tinh trong ống nghiệm để có thể sàng lọc, chọn được những phôi thai tốt nhất, khỏe mạnh nhất" - nữ MC chia sẻ.

Hành trình làm IVF của Tố Quyên gặp nhiều khó khăn lắm luôn Ở giai đoạn tạo phôi thì khá suôn sẻ, chọn được 19 phôi tốt. Nhưng do trước đây từng 2 lần hút thai nên niêm mạc của cô bị mỏng đi rất nhiều. Cô cũng bị ảnh hưởng bởi lần sinh con đầu tiên, phải tiến hành phẫu thuật chỉ trong vòng 1 tháng sinh mổ do nhiễm trùng toàn bộ phần phụ, tụ dịch, viêm vòi trứng.

Cựu BTV thời tiết từng được khuyên dùng các phương pháp khác như nhờ người mang thai hộ. Nghe vậy cô rất buồn. "Mình là một người mẹ đã từng sinh con nên chuyện mang đứa con của mình trong bụng rất là thiêng liêng" - Tố Quyên bộc bạch.

Vào ngày chuyển phôi sát với sinh nhật mình, nữ MC đã cầu nguyện điều cô mong mỏi nhất ở tuổi mới là chuyển phôi thành công, 2 em bé sẽ làm tổ trong bụng mẹ an toàn Thời gian đầu sau khi chuyển phôi, cô thường xuyên bị ra máu, nguy cơ sảy thai cao, Tố Quyên đã phải nằm treo chân một chỗ.

fa0a296f627084cef76b.png


903a06f3fb393fa862e5.png


Để có thêm con, nàng BTV trải qua một hành trình dài đầy gian truân.

Nữ MC rưng rưng cho biết: "Điều mình nhớ nhất là lúc 2 bạn được 12 tuần thai, đó là mốc quan trọng để đo độ mờ da gáy của con. 1 bạn có độ mờ da gáy cao là > 5. Lúc đó mình rất sốc, không thể nghĩ được tại sao con mình lại có nguy cơ bị Down Bởi gia đình đã dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, sàng lọc kỹ càng, mình tự tin các con của mình sẽ khỏe mạnh nhưng giờ trường hợp này lại rơi vào bản thân mình?

Bác sĩ nói phải chọc ối, ở tình trạng mang đa thai có thể gặp nhiều nguy cơ cho cả mẹ và em bé. Mình nhớ nhất một câu khi bác sĩ khám lại và nói rằng: 'Bây giờ thai còn bé như thế này thì về suy nghĩ xem là xử lý như thế nào'. Mình ngầm hiểu bác sĩ nói là hãy bỏ con đi. Sau khi nghe như vậy, thực sự mình không khóc nổi nữa".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top