Năm 2024 này đánh dấu hành trình 9 năm của "Cặp lá yêu thương" - một trong những chương trình dân sinh được yêu mến nhất của Đài THVN. Và BTV Hải Yến chính là người đã gắn bó với chương trình từ những tập đầu tiên, khi cô mới chỉ là một phóng viên non trẻ
"Mình vẫn nhớ như in thời gian đó" - Hải Yến chia sẻ - "Đó cũng là thời điểm mình mới vào Đài THVN làm việc. Mình vào VTV năm 2014 thì chương trình bắt đầu năm 2015".
Phóng sự đầu tiên đáng nhớ
"Số đầu tiên chúng mình làm là ở Hà Giang. Mình nhớ lúc đó vừa di chuyển từ Hà Nội lên đến nơi là mọi người bắt tay vào sản xuất luôn cho đến tối. Đường đi lúc đó khó khăn lắm. Trong 3 ngày, cả ê-kíp sản xuất được 3 phóng sự."
Hải Yến thừa nhận thời điểm đó mình còn "làm phóng sự không hay" (cười). "Mình làm phóng sự không hay, không có điểm nhấn, không có một phong cách gì và cũng không biết làm phóng sự làm sao cho cảm động."
Nhưng may mắn thay, anh Thành Vũ (chủ nhiệm chương trình) đã hướng dẫn cô tận tình từ cách viết, dựng cho đến cách viết lời bình. Cả ê-kíp đã ở lại đài qua đêm để hoàn thành phóng sự đó.
Và kết quả? Vượt mong đợi luôn! "Khi dựng phóng sự ấy mình chỉ biết dựng bằng tình cảm, có gì thì mình thể hiện cái đó. Nhưng khi phóng sự phát sóng thì đã lấy được cảm xúc và nước mắt của mọi người."
Đặc biệt, sau khi chương trình phát sóng, Hải Yến còn nhận được tin nhắn từ một bác ở Hà Giang muốn ủng hộ nhân vật 5 triệu đồng. "Những phản hồi từ khán giả khi đó khiến ê-kíp của mình cảm thấy chúng mình đã góp được 1 chút sức nhỏ để đưa câu chuyện của những bạn nhỏ đến gần hơn với mọi người."
Hành trình đầy gian nan
"Hồi đó, cứ nơi nào xa nhất là bọn mình đến" - Hải Yến nhớ lại. "Khi họp với nhau hay nói mình cứ đi đến nơi xa nhất, nơi nào xa nhất thì mình tới thôi. Buổi tối cũng đi, chưa ăn cơm cũng đi, sáng sớm cũng đi."
9 năm trước, mỗi chuyến đi xa không có nhiều hậu thuẫn và thuận lợi như bây giờ. "Hồi đấy bọn mình đều còn trẻ, chỉ nghĩ sẽ đi đến những nơi nào khổ nhất vì ở những nơi đấy các em cần được giúp đỡ nhất."
9 năm - một hành trình thay đổi
Nhìn lại hành trình 9 năm, Hải Yến tâm sự: "Thực sự cho đến lúc này, mình không nghĩ 9 năm đã trôi qua. 9 năm đồng hành với Cặp lá yêu thương, không chỉ mình mà hầu như tất cả những người trong ê-kíp đều có nhiều sự thay đổi - cả trong cách sống cũng như suy nghĩ."
Cô nhớ mãi câu nói của người thủ trưởng: "Chính bọn em là những người đi làm phóng sự, các em biết có những em nhỏ thiếu thốn không có cái ăn như thế nào, tại sao lại bỏ phí thức ăn như thế?". Từ đó, mỗi khi định bỏ phí thức ăn, câu nói đó lại vang lên trong đầu cô.
Chìa khóa mở cả tâm hồn lẫn sự nghiệp
"Là một chìa khóa mở cả về tâm hồn lẫn về nghề đối với mình" - Hải Yến định nghĩa ý nghĩa của chương trình.
Về công việc, cô được các anh chị đi trước hướng dẫn tận tình, giúp chuyển tải cảm xúc vào phóng sự tốt hơn.
Về mặt tâm hồn? "Trước khi làm Cặp lá yêu thương, mình là đứa hay than thở (cười). Mình than đủ thứ hết. Nhưng khi gặp các em nhỏ, mình thấy những vấn đề của mình chẳng là gì."
"Mình chưa bao giờ nghĩ đây là công việc phải làm mà đây là công việc mình được làm" - Hải Yến nhấn mạnh. Bây giờ, mỗi khi làm xong phóng sự, cô đều mở cho con mình xem. Vừa là niềm hãnh diện khoe với con, vừa để các con hiểu rằng ngoài kia còn nhiều khó khăn lắm.
Nguồn: tiin.vn