Quyết định không gửi đề cử đến GRAMMY 2027 của BTS đang làm "nổ tung" cộng đồng mạng toàn cầu! Động thái này không chỉ khiến ARMY sốc nặng mà còn châm ngòi cho cuộc tranh luận về cách GRAMMY đối xử với nghệ sĩ châu Á. Liệu giải thưởng âm nhạc "xịn xò" nhất hành tinh còn giữ được giá trị thực sự của nó?
Ngày 29/7, cả 7 anh tài RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jungkook đồng loạt thả thính một tuyên bố "cực gắt" trên Instagram Story: "Chúng tôi quyết định sẽ không gửi sản phẩm tham dự GRAMMY năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ được lắng nghe và yêu mến vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Xin cảm ơn ARMY và tất cả mọi người luôn đồng hành cùng chúng tôi."
Timing này quá "savage" luôn! Chỉ khoảng 1 tháng sau khi Viện Hàn lâm Ghi âm Mỹ (Recording Academy) công bố 5 hạng mục mới trong đó có giải "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất", BTS đã "phũ" ngay lập tức. Nhiều người đọc vị đây là màn "diss" trực diện cách GRAMMY phân loại nghệ sĩ theo địa lý thay vì chất lượng âm nhạc thực sự.
Truyền thông quốc tế cũng "dậy sóng" không kém!
The Hollywood Reporter nhấn mạnh động thái này xảy ra ngay sau khi GRAMMY tung hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á. Tờ báo còn "khui" lại việc BTS từng nhận 5 đề cử GRAMMY nhưng... 0 chiến thắng (đau đớp thật đấy).
Hãng tin AP thì gọi đây là "lời từ chối đầy sắc bén" - theo AP, thông điệp của BTS rõ ràng: "Tụi mình không cần sân chơi riêng cho nghệ sĩ châu Á đâu nhé!"
Các chuyên gia âm nhạc cũng đang "bàn tán xôn xao" về việc GRAMMY vô tình dựng lên một "trần kính" mới, tách nghệ sĩ châu Á ra khỏi các hạng mục quan trọng. Liệu đây là "inclusive" hay "exclusive" nhỉ?
Thực ra, move này của BTS không phải "plot twist" gì đâu. Trước khi thả album ARIRANG, leader RM đã từng tâm sự với tạp chí GQ rằng anh không còn "thèm khát" GRAMMY như xưa nữa: "Tôi không tuyệt vọng muốn có GRAMMY. Tôi cũng không muốn tiếp tục nói rằng mình muốn giành GRAMMY nữa."
Phát ngôn này hồi đó đã là hint rõ ràng rồi, giờ tuyên bố tẩy chay GRAMMY 2027 chỉ là bước đi được nhóm "tính toán" từ lâu thôi!
Ngay sau thông báo, ARMY toàn cầu đã "đu idol" ngay lập tức!
Một bài viết "huyền thoại" từ năm 2019 của cây bút Brian Rolli trên Forbes bất ngờ viral trở lại. Khi BTS trượt giải GRAMMY năm đó, tác giả đã viết: "Trong khi BTS tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục, GRAMMY lại ngày càng đánh mất vị thế của mình. Vậy rốt cuộc ai mới là người cần ai?" - Câu này giờ đọc lại vẫn "đúng đến rợn người" luôn á!
Tại Hàn Quốc, diễn đàn Theqoo tràn ngập comment ủng hộ BTS. Nhiều ý kiến cho rằng GRAMMY "lợi dụng" sức hút của nhóm để kéo view nhưng lại không chịu trao giải xứng đáng.
Netizen còn chỉ trích việc tạo hạng mục "Asian Pop" là vô lý vì "nhạc pop châu Á" đâu phải thể loại âm nhạc riêng biệt? Gộp âm nhạc Hàn, Nhật, Trung, Ấn vào chung chỉ vì địa lý thì quá "nonsen" rồi!
Trên X (Twitter), fan quốc tế cũng "hết lời khen ngợi":
Tài khoản @seokjinbit viết: "Đây là thời điểm nhóm chuẩn bị cho màn tái xuất lớn nhất sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vậy mà họ vẫn dám đưa ra tuyên bố như thế này. Điều đó thực sự đáng khâm phục."
Còn @sleepinginsilk bình luận: "Đây sẽ là một quyết định đi vào lịch sử. Nó đòi hỏi rất nhiều bản lĩnh. Xin dành sự tôn trọng cho BTS."
Nhiều năm qua, GRAMMY vẫn là "chuẩn mực vàng" mà nghệ sĩ nào cũng muốn chạm tới. Nhưng với BTS, có lẽ giá trị âm nhạc và tình yêu từ khán giả toàn cầu đã quan trọng hơn bất kỳ chiếc cúp nào rồi!
Nguồn: saostar.vn