BTS chính thức "pass" luôn giải GRAMMY 2027, khiến giới nhạc quốc tế choáng váng Đây không chỉ là lần "unfriend" lịch sử giữa boygroup đình đám và Viện Hàn lâm Ghi âm Mỹ, mà còn khiến cuộc đua giành cúp đầu tiên ở hạng mục "Best Asian Pop Music Performance" (Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất) bỗng nhiên trở nên drama hơn hẳn!
Ngày 29/7, BTS thả status dài trên mạng xã hội, bày tỏ mong muốn âm nhạc được nghe và yêu vì chính giá trị nghệ thuật, chứ không phải bị "chia lô" theo khu vực hay ngôn ngữ. Tuy không "cà khịa" trực diện, nhưng ai cũng hiểu đây là đòn phản dame cực mạnh với việc GRAMMY lần đầu mở hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á.
Move này đồng nghĩa BTS sẽ không tham gia tranh cử GRAMMY năm sau, dù nhóm được xem là "ứng viên vô địch" nhất cho chiếc cúp đầu tiên của hạng mục mới này luôn nha!
Sau khi BTS "thả thính" như vậy, mọi người cũng đang hóng phản ứng từ các công ty giải trí Hàn Quốc. Đại diện HYBE cho biết việc có gửi bài dự GRAMMY hay không sẽ tùy quyết định của từng nghệ sĩ và từng công ty con trong hệ thống đa nhãn, khẳng định tập đoàn "respect" 100% lựa chọn của artist.
Trong khi đó, nhiều công ty giải trí khác vẫn đang "ngồi trên đống lửa" chưa biết làm sao. Deadline nộp hồ sơ dự GRAMMY vẫn còn đến 21/8 (giờ Mỹ), nên đa số đều chọn thái độ quan sát, "ngồi im" cho an toàn.
Một insider trong ngành giải trí Hàn Quốc nhận xét việc GRAMMY tạo riêng hạng mục "Asian Pop" vô tình làm sân chơi của các nghệ sĩ Kpop bị "thu hẹp tầm ngắm", thay vì được cạnh tranh ở các hạng mục chung như những nghệ sĩ quốc tế khác.
Theo người này, quyết định của BTS được nhiều nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ thiệt, nhưng đây cũng là lựa chọn chỉ một nhóm có tầm vóc đặc biệt như BTS mới đủ "máu mặt" để làm. Còn với phần lớn công ty giải trí khác, việc công khai "đối đầu" với GRAMMY vẫn là chuyện quá khó nhằn!
Việc BTS rút lui khiến giới chuyên gia bắt đầu đoán già đoán non xem ai sẽ ẵm chiếc cúp lịch sử này.
Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yoon cho rằng nếu thiếu BTS, hai ứng viên "xịn xò" nhất sẽ là BLACKPINK và Stray Kids. Cả hai đều đã flex cực mạnh tại thị trường Mỹ qua các tour diễn sân vận động bùng nổ, những lần làm headliner tại các nhạc hội lớn và thành tích "bá đạo" trên bảng xếp hạng Billboard.
Ông cũng nhận định việc giành GRAMMY không chỉ dựa vào thành tích nhạc mà còn cần có network, influence và relationship trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Vì vậy, lợi thế nhiều khả năng vẫn thuộc về các nghệ sĩ đến từ những công ty giải trí "big size".
Ở phạm vi rộng hơn của châu Á, nhóm nhạc nữ Philippines BINI cũng được gọi tên nhờ độ hot ngày càng tăng tại thị trường Mỹ, đặc biệt sau màn "làm nên chuyện" tại Coachella. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng một nghệ sĩ ngoài Kpop giành chiến thắng ở hạng mục này vẫn khá là "mong manh" đó!
Việc GRAMMY chọn tên gọi "Asian Pop" thay vì "Kpop" cũng trở thành topic được "mổ xẻ" khắp nơi. Giáo sư Shin Hyun-joon (Đại học Sungkonghoe) cho rằng quyết định này phản ánh góc nhìn của GRAMMY với bức tranh âm nhạc toàn cầu.
Theo ông, trên thế giới hiện có ba dòng nhạc có sức ảnh hưởng khủng nhưng chưa thực sự thuộc dòng nhạc mainstream phương Tây gồm Reggaeton, Afrobeats và Kpop. Trong khi Reggaeton hay Afrobeats đại diện cho cả một khu vực địa lý "vast" lắm, Kpop lại gắn chặt với hình ảnh của riêng Hàn Quốc thôi.
Ngoài ra, Kpop ngày nay cũng mang tính "đa quốc gia" cực cao khi có sự tham gia của nhiều producer nước ngoài và các thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, quy mô "khủng long" của thị trường âm nhạc Nhật Bản cùng sự phát triển "vùn vụt" của thị trường Trung Quốc cũng có thể là lý do khiến GRAMMY chọn khái niệm "Asian Pop" rộng hơn thay vì chỉ focus vào Kpop.
Nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng Lim Jin-mo lại có góc nhìn khác về quyết định của BTS. Theo ông, GRAMMY vẫn mang nặng tư duy "old school" và chưa phản ánh đầy đủ sự thay đổi của thị trường âm nhạc toàn cầu.
Ông cho rằng dù Kpop đã trở thành hiện tượng toàn cầu với sức ảnh hưởng "bá cháy", GRAMMY vẫn duy trì những tiêu chí đánh giá truyền thống. Vì vậy, tuyên bố của BTS có thể được hiểu như sự "giải phóng" khỏi áp lực chinh phục GRAMMY để tập trung theo đuổi con đường âm nhạc tự do và thuần túy hơn.
Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự "đồng cảm sâu sắc" từ nhiều nghệ sĩ. Cùng ngày, Tablo (Epik High) đã share lại bài đăng của RM trên mạng xã hội kèm dòng status ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "ARIRANG > GRAMMYS", như một cách thể hiện sự ủng hộ đối với lựa chọn của BTS.
Nguồn: saostar.vn