BTS một lần nữa trở thành tâm điểm drama liên quan đến chuyện bản quyền tại Trung Quốc. Sau khi chương trình comeback của nhóm bị xem lậu tràn lan, giờ đây CD chính thức SWIM cũng bị phát hiện đang được rao bán "chui" trên một sàn thương mại điện tử từ Trung Quốc. Thật sự là quá đà rồi!
Ngày 15/9, giáo sư Seo Kyung-duk từ Đại học Nữ sinh Sungshin cho biết ông nhận được report từ ARMY quốc tế về việc CD single SWIM của BTS đang bị bán trái phép trên Temu. Sau khi check kỹ, sản phẩm thật sự đang được rao bán công khai trên nền tảng này luôn. Ghê nhất là người bán còn ngang nhiên dùng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm "fake" này nữa chứ!
Giáo sư Seo Kyung-duk phê phán đây là hành vi đáng bị lên án mạnh mẽ. Ông còn chỉ ra rằng việc một sàn thương mại điện tử lớn để các sản phẩm vi phạm bản quyền xuất hiện công khai như vậy cũng là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần được xử lý ngay.
CD SWIM vốn chỉ được phân phối chính thức qua các kênh như Weverse Shop thôi nha. Việc sản phẩm bất ngờ xuất hiện trên các kênh không được cấp phép làm dấy lên lo ngại về tình trạng copy và phân phối lậu các sản phẩm liên quan đến BTS. Và đây cũng không phải lần đầu tiên những sản phẩm của BTS bị "clone" và bán lậu tại các sàn thương mại điện tử Trung Quốc rồi
Hồi tháng 3 vừa rồi, ngay sau khi BTS tổ chức concert comeback tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, hàng loạt sản phẩm sử dụng trái phép hình ảnh và logo của nhóm đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử lớn như Taobao và AliExpress.
Trong đó có áo phông, phụ kiện sử dụng trái phép logo "ARIRANG", cùng những sản phẩm khai thác hình ảnh các thành viên BTS. Sự việc lúc đó đã gây tranh cãi dữ dội về tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm liên quan đến màn comeback mà ARMY toàn cầu đã mong chờ từ bao lâu nay.
Giáo sư Seo Kyung-duk khẳng định tình trạng này cần dừng lại ngay lập tức. Ông nhấn mạnh việc "ăn cắp" nội dung và sản phẩm của người khác để kiếm lời không thể nào được xem là chuyện bình thường được!
Không chỉ dừng ở hàng hóa, vấn đề bản quyền còn từng tạo drama lớn khi chương trình "BTS Comeback Live: ARIRANG" được phát sóng độc quyền trên Netflix.
Màn trình diễn tại Gwanghwamun đánh dấu sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ sau một thời gian dài. Chương trình nhanh chóng gây bão toàn cầu khi được Netflix phát sóng trực tiếp độc quyền. Theo Flix Patrol, chương trình đã đứng top 1 tại 77 quốc gia trong số những thị trường Netflix chính thức cung cấp dịch vụ, trở thành nội dung dẫn đầu trong nhóm các chương trình được phát hành cùng thời điểm. Xịn sò không chịu nổi!
Tuy nhiên, Trung Quốc lại là một trong những quốc gia Netflix không chính thức cung cấp dịch vụ. Đáng chú ý, chi phí bản quyền độc quyền cho chương trình comeback của BTS được truyền thông Hàn Quốc đưa tin lên tới khoảng 10 tỷ won luôn đó.
Điều này tạo nên một nghịch lý khá "trớ trêu": trong khi nội dung chính thức được đầu tư với giá trị khủng và phát hành qua các nền tảng có bản quyền, thì những sản phẩm và nội dung liên quan đến BTS vẫn cứ xuất hiện dưới hình thức lậu tại thị trường Trung Quốc một cách vô tư
Với sức ảnh hưởng ngày càng khủng của BTS, những vụ việc như này không chỉ đơn giản là về một chiếc CD hay món hàng lưu niệm đâu nha. Đằng sau đó còn là câu chuyện về quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi của nghệ sĩ và giá trị của những sản phẩm chính thức được đầu tư công phu.
Việc SWIM tiếp tục xuất hiện trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc một lần nữa đặt ra câu hỏi: các nền tảng này kiểm soát hàng hóa vi phạm bản quyền như thế nào? Và trách nhiệm của người bán trong việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ ở đâu?
Trong bối cảnh BTS đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động toàn cầu, vấn đề bảo vệ bản quyền đối với âm nhạc, hình ảnh và sản phẩm chính thức của nhóm có lẽ sẽ còn được quan tâm nhiều hơn nữa. ARMY cũng cần vigilant hơn để bảo vệ quyền lợi cho idol nhà mình thôi!
Nguồn: saostar.vn