Ôi chao, làng nhạc toàn cầu đang "dậy sóng" vì BTS vừa có quyết định "ngầu lòi" đây! Cả 7 chàng trai nhà HYBE đã chính thức tuyên bố không gửi tác phẩm nào dự thi GRAMMY lần thứ 69. Move này không chỉ khiến ARMY sốc nặng mà còn được xem là cú "diss" mạnh mẽ vào những thay đổi mới toanh của Recording Academy.
Ngày 29/7, cả 7 thành viên BTS đồng loạt đăng story trên mạng xã hội với thông điệp ngắn gọn nhưng cực kỳ sâu sắc: "Chúng tôi quyết định sẽ không nộp tác phẩm cho GRAMMY năm nay. Chúng tôi mong âm nhạc được lắng nghe và yêu mến vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ."
Câu nói này lập tức viral toàn cầu! Nhiều người cho rằng đây là cách BTS "đáp trả" việc Recording Academy vừa tạo ra hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất) - một trong năm hạng mục mới sẽ có mặt từ GRAMMY lần thứ 69.
Nghe qua thì hạng mục này có vẻ tốt đấy chứ? Recording Academy nói là muốn "đa dạng hóa" và ghi nhận âm nhạc châu Á đang lên ngôi trên thị trường quốc tế. Nhưng plot twist là... không ít chuyên gia và insider lo lắng việc tách riêng nghệ sĩ châu Á ra thành một hạng mục độc lập có thể biến nó thành "chiếc lồng vàng" - nghe thì sang nhưng thực chất lại khiến Kpop và các dòng nhạc châu Á bị "out" khỏi cuộc đua những giải lớn như Album của năm, Thu âm của năm hay Bài hát của năm.
Và đó là lý do BTS đã chọn cách "say no" thay vì nhảy vào cái bẫy có thể dễ thắng hơn. Thay vì chọn con đường dễ dàng để rinh cúp GRAMMY, các anh đã quyết định đứng về phía nguyên tắc: âm nhạc không nên bị phân biệt đối xử dựa trên ngôn ngữ hay xuất xứ!
Điều đáng nói là thời điểm này BTS đang ở "peak form" để càn quét GRAMMY đó nha! Album phòng thu thứ năm ARIRANG ra mắt hồi tháng 3 đã thống trị Billboard cả về album lẫn đĩa đơn. Nhiều bài hát tiếng Anh trong album được đánh giá đủ sức chiến ở những hạng mục lớn nhất của GRAMMY luôn.
Thế mà các anh vẫn từ chối - đây mới thực sự là "sacrifice" để bảo vệ vị thế chung của Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, BTS đang gửi đi thông điệp rằng nghệ sĩ hát bằng tiếng Hàn hay bất kỳ ngôn ngữ châu Á nào cũng xứng đáng được cạnh tranh bình đẳng ở những hạng mục cao nhất!
Nhớ lại hành trình của BTS tại GRAMMY cũng đầy cảm xúc á. Năm 2019, các anh lần đầu xuất hiện trên sân khấu GRAMMY với vai trò trao giải. Năm 2020, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên perform tại lễ trao giải khi hợp tác với Lil Nas X trong màn trình diễn Old Town Road.
Đến năm 2021, ca khúc Dynamite giúp BTS trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được đề cử hạng mục Best Pop Duo/Group Performance và có sân khấu biểu diễn riêng tại GRAMMY. Những năm tiếp theo, nhóm tiếp tục nhận nhiều đề cử với Butter, My Universe, Yet To Come và các dự án hợp tác khác, thậm chí từng góp mặt ở cuộc đua Album of the Year.
Nhưng buồn thay, dù có sức ảnh hưởng khủng khiếp và thành tích "bùng nổ", BTS vẫn chưa một lần nào được trao cúp Grammy. Điều này đã châm ngòi cho nhiều cuộc tranh luận về việc GRAMMY vẫn tồn tại "bức tường ngăn cách vô hình" đối với các nghệ sĩ ngoài phương Tây.
Càng trớ trêu khi BTS liên tục "oanh tạc" các giải thưởng âm nhạc lớn khác của Mỹ. Nhóm từng hai lần giành danh hiệu Artist of the Year tại American Music Awards (AMA), sở hữu hàng chục cúp Billboard Music Awards và nhiều lần thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.
Dù những năm gần đây cánh cửa dành cho Kpop tại GRAMMY đã dần mở rộng hơn, việc bổ sung hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á lại làm dấy lên lo ngại rằng quá trình hội nhập này có thể bị "đóng băng".
Hiện Recording Academy đã mở cổng tiếp nhận tác phẩm cho Grammy lần thứ 69 từ ngày 7/7 và sẽ kéo dài đến ngày 21/8. Trong bối cảnh đó, việc BTS tuyên bố "boycott" chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên những cuộc tranh luận "nóng bỏng tay" về cách các giải thưởng âm nhạc quốc tế nhìn nhận nghệ sĩ ngoài phương Tây.
Nguồn: saostar.vn