Man Utd và Aston Villa chiến hết mình, đặc biệt ở hiệp 2, nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm với tỷ số 0-0 buồn tênh
Hiệp 1: Quỷ đỏ lên đồng nhưng vẫn "vô duyên"
Man Utd vào trận khá ổn áp trên sân Villa Park nha mọi người. Họ cầm bóng ngon lành ở khu vực giữa sân và tạo nguy hiểm sớm. Phút thứ 5, Marcus Rashford cướp bóng cực gắt bên cánh trái rồi lắc lư vào giữa. Cú sút của tiền đạo số 10 mạnh vc nhưng thủ môn Aston Villa vẫn cản được, đỉnh thật đấy
Thời gian còn lại hiệp 1, hai đội cầm bóng ngang ngửa, nhưng Aston Villa lại tạo cơ hội nhiều hơn. Họ tung tới 5 cú dứt điểm trong 45 phút đầu, vấn đề là... không lần nào trúng đích cả
Hiệp 2: Tempo lên max, thủ môn hai bên "bùng nổ"
Hiệp 2 căng thẳng hơn hẳn nha! Các cầu thủ chơi quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật luôn. Bóng hiếm khi lọt vào vòng cấm hai đội trong những phút đầu.
Cả hai bên bắt đầu thử vận may với những cú sút xa. Nhưng Emiliano Martinez và Andre Onana hôm nay "on fire" quá trời! Phút 49, Rashford sút xa căng đét nhưng Martinez bay người cản bằng 1 tay cực đỉnh
7 phút sau, đến lượt Onana flex kỹ năng khi cản cú sút của Tielemans. Tiền vệ người Bỉ sút từ tuyến 2 cực mạnh nhưng vẫn không qua được Onana.
Cơ hội nguy hiểm nhất phải kể đến cú đá phạt của Bruno Fernandes. Đội trưởng Man Utd thực hiện cú sút loại bỏ cả hàng rào lẫn thủ môn Martinez. Nhưng trời ơi... bóng lại dội xà ngang, xui xẻo vãi
Sau cơ hội của số 8, trận đấu chậm dần và không còn bàn thắng nào nữa. Antony và Joshua Zirkzee vào sân nhưng cũng chẳng tạo được gì đáng kể.
Phút cuối nghẹt thở
Cao trào ở phút cuối khi Aston Villa suýt phá lưới Man Utd từ đường biên. May quá cho Erik Ten Hag khi Dalot có mặt đúng lúc, cản phá cú sút của Philogene ngay trên vạch vôi
Kết quả: Ai cũng buồn
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Aston Villa lỡ mất cơ hội leo top 4, trong khi Chelsea cũng bị Nottingham Forest cầm chân ở trận cùng giờ. Còn Man Utd thì tệ hơn, rớt xuống vị trí 14 vì West Ham thắng Ipswich. Mạch trận không thắng của họ giờ đã lên tới 5 trận rồi, buồn muốn khóc luôn
Nguồn: kenh14.vn