Ôi drama rồi các bạn ơi! Brooklyn Beckham đang bị cư dân mạng "ném đá" tới tấp vì đoạn quảng cáo DoorDash mới đây. Mà biết giá cát-xê không? Ít nhất một triệu USD đấy các bạn!
Chuyện là thế này nè: Brooklyn xuất hiện trong quảng cáo của DoorDash - app giao đồ ăn siêu nổi ở Mỹ. Trong video, anh chàng con cả nhà Beckham ngầm ám chỉ sẽ không đi xem World Cup 2026 để tránh gặp gia đình, còn đem tặng vé luôn!
"Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Không phải là tôi không có vé đâu. Ừm, bởi vì... Đó là một câu chuyện dài", Brooklyn nói trong clip.
Teaser quảng cáo thả ra ngày 15/6 là netizen bùng nổ luôn! Nhiều người phẫn nộ vì cảm thấy Brooklyn đang biến drama gia đình thành trò đùa, lợi dụng fame của ba mẹ để kiếm tiền. Từ "người con vô ơn", "bất hiếu" bay tứ tung khắp nơi.
Nhưng mà DoorDash thì... thích lắm luôn! Họ cứ thản nhiên tung full clip vào ngày 17/6, trong đó Brooklyn trao vé World Cup cho tài xế giao hàng.
Nguồn tin thân cận với Brooklyn tiết lộ anh chàng bỏ túi khoảng một triệu USD cho đoạn clip chưa đầy một phút này.
"Có hơi ủy mị một chút, nhưng bất cứ điều gì giúp cậu ấy kiếm tiền đều là chuyện tốt. Nó cho thấy thương hiệu cá nhân của cậu ấy vẫn tồn tại và đang phát triển", người trong cuộc nói.
Chuyên gia thương hiệu Ana Andjelic lại khen đây là nước cờ thông minh của DoorDash đấy: "Đây là quảng cáo hay. Nó chạm đến một sự thật rất con người: gia đình nào cũng có những mâu thuẫn riêng. Đó lại là World Cup, có liên quan đến cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới (cha của Brooklyn, huyền thoại bóng đá David). Thời điểm hoàn hảo. Đây là chiến thắng đối với DoorDash. Công ty muốn xuất hiện trên mặt báo và họ đã đạt được đúng điều mình mong muốn... Thật thú vị!", bà Andjelic nhận xét.
Nhưng mà... gia đình Beckham thì không thấy vui tí nào! Người thân cận với ông bà Becks cho rằng Brooklyn đang đạo đức giả đấy.
Hồi tháng 1, trong "tâm thư" chỉ trích ba mẹ, cậu cả cáo buộc họ phá hoại hôn nhân với Nicola Peltz và lợi dụng anh làm máy ATM từ bé.
Nguồn tin phân tích: "Brooklyn tuyên bố muốn có sự bình yên, riêng tư và không thích dính dáng gì đến gia đình nữa. Giờ thì anh ta đang cố kiếm tiền từ tất cả chuyện đó".
Comment "cà khịa" tràn ngập MXH luôn: "Lý do duy nhất cậu có thể bán sốt cay hay đóng quảng cáo là vì cậu mang họ Beckham. Cậu có nhận ra sự mỉa mai trong chuyện đó không?", "Tôi tưởng cậu từng nói muốn sự bình yên và riêng tư cơ mà?", "Danh tiếng/hình ảnh trước công chúng của Brooklyn và Nicola chẳng là gì cả nếu không có hai con người - David và Victoria", "Brooklyn Beckham không phải là 'thương hiệu'... Anh ta đang sống nhờ thương hiệu của cha mẹ mình. Anh ta nên đổi tên thành Brooklyn Peltz và xem mình thực sự nổi tiếng đến mức nào"...
Bị dìm quá đà, Brooklyn phải giới hạn comment trên Instagram luôn!
Theo Page Six, tháng 6/2025, Brooklyn và Nicola đã thuê Jenny Afia - luật sư từng tư vấn cho Meghan Markle và Hoàng tử Harry - để xử lý khủng hoảng truyền thông và chống "fake news".
Lúc đó, Schillings khuyên cặp đôi đừng nói hay làm gì có thể vi phạm quyền riêng tư. Nhưng mà... Page Six được biết Schillings chẳng hề hay biết gì về chiến dịch quảng cáo DoorDash của Brooklyn!
Deal với DoorDash được sắp xếp bởi Range Media Partners - công ty mà Brooklyn ký hợp đồng từ năm 2021. Đại diện của anh, Kai Gayoso, từng nói: "Brooklyn là một doanh nhân thực thụ. Khi cậu ấy bước sang chương mới của cuộc đời, chúng tôi vui vì có cơ hội hợp tác với cậu ấy để xây dựng mọi khía cạnh của thương hiệu cá nhân".
Hiện tại, Brooklyn Beckham im lặng không bình luận gì về quảng cáo gây tranh cãi này.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là thế này nè: Brooklyn xuất hiện trong quảng cáo của DoorDash - app giao đồ ăn siêu nổi ở Mỹ. Trong video, anh chàng con cả nhà Beckham ngầm ám chỉ sẽ không đi xem World Cup 2026 để tránh gặp gia đình, còn đem tặng vé luôn!
"Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà. Không phải là tôi không có vé đâu. Ừm, bởi vì... Đó là một câu chuyện dài", Brooklyn nói trong clip.
Teaser quảng cáo thả ra ngày 15/6 là netizen bùng nổ luôn! Nhiều người phẫn nộ vì cảm thấy Brooklyn đang biến drama gia đình thành trò đùa, lợi dụng fame của ba mẹ để kiếm tiền. Từ "người con vô ơn", "bất hiếu" bay tứ tung khắp nơi.
Nhưng mà DoorDash thì... thích lắm luôn! Họ cứ thản nhiên tung full clip vào ngày 17/6, trong đó Brooklyn trao vé World Cup cho tài xế giao hàng.
Nguồn tin thân cận với Brooklyn tiết lộ anh chàng bỏ túi khoảng một triệu USD cho đoạn clip chưa đầy một phút này.
"Có hơi ủy mị một chút, nhưng bất cứ điều gì giúp cậu ấy kiếm tiền đều là chuyện tốt. Nó cho thấy thương hiệu cá nhân của cậu ấy vẫn tồn tại và đang phát triển", người trong cuộc nói.
Chuyên gia thương hiệu Ana Andjelic lại khen đây là nước cờ thông minh của DoorDash đấy: "Đây là quảng cáo hay. Nó chạm đến một sự thật rất con người: gia đình nào cũng có những mâu thuẫn riêng. Đó lại là World Cup, có liên quan đến cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới (cha của Brooklyn, huyền thoại bóng đá David). Thời điểm hoàn hảo. Đây là chiến thắng đối với DoorDash. Công ty muốn xuất hiện trên mặt báo và họ đã đạt được đúng điều mình mong muốn... Thật thú vị!", bà Andjelic nhận xét.
Nhưng mà... gia đình Beckham thì không thấy vui tí nào! Người thân cận với ông bà Becks cho rằng Brooklyn đang đạo đức giả đấy.
Hồi tháng 1, trong "tâm thư" chỉ trích ba mẹ, cậu cả cáo buộc họ phá hoại hôn nhân với Nicola Peltz và lợi dụng anh làm máy ATM từ bé.
Nguồn tin phân tích: "Brooklyn tuyên bố muốn có sự bình yên, riêng tư và không thích dính dáng gì đến gia đình nữa. Giờ thì anh ta đang cố kiếm tiền từ tất cả chuyện đó".
Comment "cà khịa" tràn ngập MXH luôn: "Lý do duy nhất cậu có thể bán sốt cay hay đóng quảng cáo là vì cậu mang họ Beckham. Cậu có nhận ra sự mỉa mai trong chuyện đó không?", "Tôi tưởng cậu từng nói muốn sự bình yên và riêng tư cơ mà?", "Danh tiếng/hình ảnh trước công chúng của Brooklyn và Nicola chẳng là gì cả nếu không có hai con người - David và Victoria", "Brooklyn Beckham không phải là 'thương hiệu'... Anh ta đang sống nhờ thương hiệu của cha mẹ mình. Anh ta nên đổi tên thành Brooklyn Peltz và xem mình thực sự nổi tiếng đến mức nào"...
Bị dìm quá đà, Brooklyn phải giới hạn comment trên Instagram luôn!
Theo Page Six, tháng 6/2025, Brooklyn và Nicola đã thuê Jenny Afia - luật sư từng tư vấn cho Meghan Markle và Hoàng tử Harry - để xử lý khủng hoảng truyền thông và chống "fake news".
Lúc đó, Schillings khuyên cặp đôi đừng nói hay làm gì có thể vi phạm quyền riêng tư. Nhưng mà... Page Six được biết Schillings chẳng hề hay biết gì về chiến dịch quảng cáo DoorDash của Brooklyn!
Deal với DoorDash được sắp xếp bởi Range Media Partners - công ty mà Brooklyn ký hợp đồng từ năm 2021. Đại diện của anh, Kai Gayoso, từng nói: "Brooklyn là một doanh nhân thực thụ. Khi cậu ấy bước sang chương mới của cuộc đời, chúng tôi vui vì có cơ hội hợp tác với cậu ấy để xây dựng mọi khía cạnh của thương hiệu cá nhân".
Hiện tại, Brooklyn Beckham im lặng không bình luận gì về quảng cáo gây tranh cãi này.
Nguồn: soha.vn