Chị em ơi, công chúa nhạc pop Britney Spears vừa chia sẻ một trải nghiệm làm đẹp kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải rùng mình Nữ ca sĩ cho biết cô bị sụp một bên mắt sau khi tiêm Botox, và giờ đang lên tiếng cảnh báo fan hâm mộ phải thật cẩn trọng!
Cụ thể, mới đây Britney đã đăng tải video lên Instagram kể lại sự việc: một bác sĩ đã tiêm quá nhiều Botox vào mắt trái khiến mắt cô bị sụp xuống rõ rệt luôn. Trong clip, Britney vừa nói vừa dùng tay chỉ vào vùng mắt để mô tả tình trạng mà cô từng gặp phải.
"Bây giờ nó mới bắt đầu trở lại bình thường", nữ ca sĩ tâm sự và thừa nhận trải nghiệm này khiến cô thấy vô cùng xấu hổ. Britney cũng gửi lời cảnh báo đến hội chị em có ý định tiêm Botox: "Các cô gái ơi, nếu tiêm Botox thì phải thật cẩn thận nha. Những người này, những bác sĩ này, thực sự có thể làm hỏng đôi mắt của bạn đấy!"
Theo Britney chia sẻ, tình trạng sụp mắt đã kéo dài tận khoảng 4 tuần trước khi dần hồi phục. Tưởng tượng đi, cả tháng trời phải sống với mắt lệch lạc, ai mà chịu nổi
"Hãy cẩn thận với những người này. Họ cố gắng thay đổi khuôn mặt của bạn và rồi có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hãy cẩn thận với cơ thể của mình, bởi đó là cơ thể của bạn và bạn có quyền làm chủ nó", cô nhấn mạnh.
Britney còn chú thích cho video: "Bạn không thể tin bất kỳ ai". Page Six đã liên hệ với đại diện của nữ ca sĩ để xin phản hồi nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Đáng chú ý là chia sẻ về sự cố làm đẹp này được Britney đăng tải không lâu sau một bài viết dài tâm trạng, trong đó cô bày tỏ cảm giác mình "đã thất bại với tư cách một người mẹ".
Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy đau lòng sau khi một trong hai con trai - Sean Preston (20 tuổi) hoặc Jayden James (19 tuổi) - nói rằng cậu không tin vào đức tin.
Trong bài viết, Britney cũng nhắc lại chuyện cha cô Jamie Spears và mẹ cô Lynne Spears từng "bí mật" đưa các con trai của cô ra bãi biển mà không có cô. Nữ ca sĩ cho biết cô "cảm thấy bị hạ thấp" khi cha mẹ được cho là dành thời gian với các con sau lưng mình, đến mức "quỳ xuống và khóc suốt hai tháng"
Britney Spears còn đau lòng khi cho rằng cô "chưa bao giờ được là chính mình" vì từng bị kiểm soát trong một hệ thống mà "tất cả mọi người đều lợi dụng" cô. Những chia sẻ này dường như đề cập đến 13 năm cô chịu sự giám hộ pháp lý, kết thúc vào tháng 11/2021.
Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ, Britney nhiều lần gây chú ý với những bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cô cũng từng chia sẻ các video nhảy múa với dao. Tháng 3 vừa rồi, nữ ca sĩ bị bắt vì lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích và vào cơ sở cai nghiện vào tháng sau đó.
Trong những năm gần đây, Britney đã kết nối trở lại với hai con trai. Các con được cho là một trong những động lực lớn khiến cô tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị sau vụ việc lái xe nói trên.
Nguồn: saostar.vn