Ngày 7/8, nữ hoàng nhạc pop Britney Spears đã thả mood dài trên mạng xã hội, tâm sự về cuộc đời, những năm tháng làm mẹ và cả sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng ngày nào. Điểm nhấn gây chấn động nhất: chị xác nhận một lần nữa là KHÔNG muốn quay lại ngành công nghiệp âm nhạc nữa rồi!
"Tớ không muốn ở trong ngành giải trí nữa đâu và thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã... Mọi thứ giờ không còn như hồi tớ còn trẻ nữa", Britney tâm sự đầy xúc động.
Giọng ca hit Circus bộc bạch rằng cách nghĩ và góc nhìn của chị về việc biểu diễn bây giờ đã 180 độ so với ngày xưa rồi. Trong suốt 15 năm bị giám hộ (gần như là "giam lỏng" luôn á), Britney không cảm thấy mình được sống và làm việc theo đúng ý mình tí nào.
"Lúc còn biểu diễn, ý định và suy nghĩ của tớ hoàn toàn khác. Suốt 15 năm đó, không một lần nào tớ thực sự là chính mình hay suy nghĩ theo cách mình muốn. Tớ cảm thấy xấu hổ, bị nhục nhã và bị ép buộc phải làm tất cả mọi thứ", Britney chia sẻ đau lòng.
Những lời tâm tình này nhanh chóng viral khắp nơi vì đây không phải lần đầu chị nói về chuyện giải nghệ. Kể từ khi thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài gần 14 năm vào tháng 11/2021, Britney đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn chill với cuộc sống riêng thay vì lao vào guồng quay showbiz đầy drama.
Trong bài đăng mới này, Britney cũng nhắc lại những năm tháng phải cố nuốt nước mắt vượt qua áp lực, liên tục biểu diễn dù bản thân chẳng muốn chút nào. Những trải nghiệm này đã được chị kể lại trong cuốn hồi ký "The Woman in Me" từng gây bão.
Theo lời Britney, hồi còn trẻ, chị từng mơ mộng và cảm nhận thế giới nhẹ nhàng hơn nhiều. Mối quan hệ giữa chị với fan cũng khác hẳn lúc đó.
"Hồi còn trẻ, tớ mơ mộng lắm, cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sự kết nối với người hâm mộ cũng khác biệt nhiều", chị viết.
Bài đăng còn nhắc đến hai quý tử Sean Preston và Jayden James. Britney gửi lời xin lỗi các con vì những điều chị nghĩ mình đã làm chưa tốt trong vai trò làm mẹ, đồng thời nhắc lại những tổn thương liên quan đến gia đình và cả quãng thời gian bị giám hộ đầy ám ảnh.
Tuyên bố lần này của Britney Spears được xem là một lời khẳng định super rõ ràng về hướng đi hiện tại: chị không còn đặt sự nghiệp âm nhạc ở vị trí trung tâm nữa rồi!
Nhớ lại thời hoàng kim, Britney Spears từng là một trong những icon có ảnh hưởng khủng nhất làng nhạc pop cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Chị ra mắt album "...Baby One More Time" năm 1999 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu luôn. Trong sự nghiệp, Britney cho ra đời 9 album phòng thu từ năm 1999 đến năm 2016, sở hữu hàng loạt banger và bán được hơn 100 triệu bản thu âm trên toàn thế giới nha!
Những bản hit như "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic", "Womanizer", "Gimme More" hay "Piece of Me" đã góp phần định hình hình ảnh Britney Spears như một biểu tượng sống của nhạc pop đương đại.
Không chỉ càn quét các bảng xếp hạng, Britney còn để lại dấu ấn với các chương trình biểu diễn quy mô khủng. Đáng chú ý nhất là chuỗi show "Britney: Piece of Me" tại Las Vegas, chạy từ năm 2013 đến năm 2017. Với khoảng 250 buổi biểu diễn, chương trình này đã thay đổi hoàn toàn cách các nghệ sĩ pop tiếp cận mô hình biểu diễn cố định tại Vegas, vốn trước đó chỉ dành cho các nghệ sĩ lớn tuổi hoặc đã qua thời đỉnh cao.
Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là một giai đoạn đen tối trong cuộc đời Britney. Từ năm 2008 đến năm 2021, chị phải chịu sự quản lý của chế độ giám hộ do cha chị, Jamie Spears, cùng những người khác kiểm soát. Đúng nghĩa là "mất tự do" luôn!
Sau khi chế độ này chấm dứt vào tháng 11/2021, Britney bắt đầu công khai nhiều hơn về những trải nghiệm đau thương trong khoảng thời gian đó. Những chia sẻ của chị cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ với công việc biểu diễn đã thay đổi sâu sắc rồi.
Tuyên bố mới thực ra cũng không quá bất ngờ với những ai theo dõi Britney. Đầu năm 2024, chị từng nói sẽ không quay lại ngành công nghiệp âm nhạc và tiết lộ đã viết nhạc cho các nghệ sĩ khác.
Đến tháng 1/2026, "Công chúa nhạc Pop" tiếp tục tuyên bố sẽ không biểu diễn tại Mỹ vì những lý do "cực kỳ nhạy cảm". Dù vậy, chị từng để ngỏ khả năng xuất hiện trên sân khấu cùng một trong hai con trai trong tương lai.
Britney Spears cũng không phát hành album phòng thu solo nào kể từ "Glory" năm 2016. Sản phẩm âm nhạc đáng chú ý gần nhất của chị là "Hold Me Closer", ca khúc collab với Elton John phát hành năm 2022. Bài hát đạt thành công quốc tế và đánh dấu sự trở lại của Britney với vai trò ca sĩ sau một thời gian dài "ngủ đông".
Nhưng thay vì xem đây là bước đệm cho màn comeback hoành tráng, Britney dường như muốn coi "Hold Me Closer" như một dấu mốc khép lại một chương trong sự nghiệp thôi.
Năm nay, nữ ca sĩ cũng được cho là đã bán danh mục xuất bản và các bản thu âm của mình cho Primary Wave trong thương vụ được truyền thông quốc tế ước tính trị giá khoảng 150-200 triệu USD! Động thái này càng cho thấy Britney đang tái định hình cuộc sống và tài sản của mình theo hướng ít phụ thuộc vào hoạt động biểu diễn.
Ở tuổi 44, Britney Spears dường như không còn muốn chứng minh bất cứ điều gì trên sân khấu nữa. Sau hơn hai thập kỷ sống dưới ánh đèn sân khấu chói lọi, điều chị tìm kiếm lúc này có thể đơn giản hơn nhiều: quyền được quyết định cuộc sống của chính mình.
Với Britney Spears, việc không trở lại âm nhạc không có nghĩa là từ bỏ di sản mà chị đã tạo dựng đâu nhé. Những ca khúc huyền thoại, màn trình diễn đỉnh cao và dấu ấn văn hóa của nữ ca sĩ vẫn mãi là một phần quan trọng của lịch sử nhạc pop.
Nhưng nếu sân khấu từng là nơi giúp Britney Spears trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới, thì giờ đây, chị dường như muốn dành phần còn lại của cuộc đời để tìm lại con người thật của mình bên ngoài ánh đèn ấy.
Nguồn: saostar.vn