Britney Spears vừa comeback trên Instagram với một video diện đồ lót cực chất, nhưng mà plot twist ở đây không phải là visual mà là caption đi kèm đó các bạn ơi! Công chúa nhạc pop "Toxic" của chúng ta đã thổ lộ những story cực kỳ đắng lòng về quá khứ khi còn là một ngôi sao trẻ bị kiểm soát từng ly từng tý.
Trong bài đăng này, chị đẹp 44 tuổi đã thẳng thắn thừa nhận mình từng trải qua những giai đoạn mental health không ổn, và cho đến giờ vẫn còn ôm đầm những vết thương lòng từ ngày xưa. Britney kể lại khoảng thời gian phải cày cuốc liên tục suốt 15 năm trời, đến nỗi không có thời gian để tận hưởng cuộc sống hay đơn giản là đi chill với hội bạn thân. Tưởng tượng chưa các bạn, 15 năm đấy!
Theo lời nữ hoàng pop, cô ấy cảm thấy siêu chua xót khi nghĩ về những tiềm năng của bản thân chưa bao giờ được khai phá hết. Phải hoạt động liên tục không nghỉ ngơi khiến chị ấy gần như mất hết quyền tự do lựa chọn cách sống, thậm chí chỉ là một chuyến đi gặp mặt những người thân yêu cũng không xong. Buồn vô đối luôn á!
Và nếu nói về giai đoạn tệ nhất trong đời Britney thì phải kể đến thời kỳ bị giám hộ bắt đầu từ năm 2008 nha mọi người. Drama này kéo dài tận đến tháng 11/2021 cơ đấy, trước khi nữ ca sĩ cuối cùng cũng giành lại được quyền tự quyết về cuộc sống cá nhân và tài chính của mình. Free Britney thật sự đã thành hiện thực!
Không chỉ dừng lại ở việc nhớ lại những nỗi đau, Britney còn share về thói quen đi du lịch một mình trong những năm gần đây. Chị ấy cho biết đã thực hiện những chuyến đi solo khoảng 15 lần mỗi năm luôn, mỗi chuyến dài tầm hai tuần, và chỉ có đúng một lần đi cùng bạn bè thôi. Nghe mà thấy cô đơn ghê!
Những hành trình "một mình ăn no, cả nhà no đói" này khiến nữ ca sĩ đôi lúc tự vấn liệu lifestyle này có healthy cho mental health không. Nhưng mà sau một buổi sáng thức dậy nào đó, cô quyết định ngừng overthinking, thay vào đó để trái tim và tinh thần dẫn lối cho những quyết định tiếp theo. Yolo nhưng có sâu sắc đấy!
Đáng chú ý là Britney còn đề cập đến niềm tin tâm linh trong dòng status. Chị suy ngẫm về khả năng Thượng đế muốn mình sống một mình, rồi bỗng nhiên kết thúc bằng câu nói rằng bản thân cần một đôi giày mới. Mood swing kiểu này relatable quá đi mất!
Hiện tại thì team quản lý của Britney Spears vẫn chưa có response gì về bài đăng này cả. Dù sao đi nữa, những lời tâm sự của nữ ca sĩ một lần nữa khiến công chúng để ý đến những góc khuất phía sau ánh hào quang của một trong những nữ hoàng nhạc pop nổi tiếng nhất hành tinh. Behind the scenes không phải lúc nào cũng màu hồng như ta tưởng!
Nguồn: saostar.vn