Britney Spears 44 tuổi vẫn còn "nặng lời" với bố mẹ ruột, thừa nhận cay đắng chưa nguôi

aa4660b6b2731176a509.jpg


Theo Page Six, mới đây công chúa nhạc pop Britney Spears lại khiến cả cộng đồng mạng phải dậy sóng khi đăng clip mới trên Instagram kèm tâm sự dài như... luận văn về những chuyện từng trải qua. Điều đáng chú ý nhất là nữ ca sĩ 44 tuổi lại tiếp tục nhắc đến khoảng thời gian bị "nhốt" dưới quyền giám hộ, đồng thời đáp trả lại những ai từng chê cô "không ổn".

Trong đoạn clip, Britney xuất hiện tại nhà với set đồ nội y ren đen cùng đôi bốt da siêu chất. Nữ ca sĩ thoải mái move và pose trước camera theo style quen thuộc mà fan đã thấy nhiều lần rồi.

3c95b4171cdb82a743bb.png


Nhưng thứ khiến netizen chú ý hơn cả chính là những dòng chia sẻ đầy cảm xúc từ giọng ca "Stronger".

Britney viết: "Người ta hay nói những người điên rồ thường là những người tuyệt vời nhất đấy. Mình thừa nhận là mình không điên đâu, nhưng trước kia đúng là mình cũng có lúc mất kiểm soát thật. Mà điều đáng buồn cười là ngay cả khi ngồi yên, bên trong mình vẫn luôn có sự hỗn loạn và cảm giác thôi thúc không ngừng nghỉ".

Cô nàng còn thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, mình vẫn còn cay đắng. Tất cả những giờ phút, từng giây trôi qua, trong khi sâu thẳm bên trong, mình luôn biết mình có những khả năng gì với tư cách một người phụ nữ".

Trong bài đăng giờ đã bị xóa, Britney còn bộc bạch rằng suốt 15 năm trời, cô không thể tự do đi máy bay đến gặp bạn bè vì bị ràng buộc liên quan đến công việc và cuộc sống.

"Chỉ mới năm năm trước thôi, mình mới có thể tự cầm tờ tiền một USD đầu tiên. Vậy mà mọi người vẫn ngồi đó và nói rằng mình mới là người điên rồ", nữ ca sĩ bức xúc.

7e15ee0761da2c788596.png


Những chia sẻ này lại một lần nữa nhắc về cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm của Britney để giành lại quyền tự quyết cuộc đời mình.

Tháng 2/2008, nữ ca sĩ bị đặt dưới quyền giám hộ sau khi trải qua hàng loạt khủng hoảng đời tư và sức khỏe tinh thần được truyền thông đưa tin ầm ĩ.

Suốt 13 năm trời, nhiều quyết định quan trọng liên quan đến tài chính và cuộc sống của Britney đều bị kiểm soát theo cơ chế giám hộ pháp lý. Mãi đến tháng 7/2021, Britney mới trực tiếp trình bày trước thẩm phán Brenda Penny tại tòa án ở California, công khai "bóc phốt" chế độ giám hộ mà cô phải chịu đựng.

"Mình có mặt ở đây để loại bỏ bố mình khỏi vai trò giám hộ và yêu cầu ông ấy chịu trách nhiệm vì hành vi lạm dụng quyền giám hộ", nữ ca sĩ tuyên bố lúc đó.

Britney từng cho rằng những gì cô trải qua là sự đối xử tàn nhẫn, đồng thời bày tỏ mong muốn được tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

Tháng 11/2021, quyền giám hộ đối với Britney chính thức chấm dứt. Tuy nhiên quan hệ giữa nữ ca sĩ và bố mẹ, kể cả mẹ ruột Lynne Spears vẫn trong tình trạng "đứt gánh giữa đường"

Về đời tư, Britney có hai con trai là Sean Preston (21 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) với chồng cũ Kevin Federline. Theo Page Six, cô vẫn duy trì mối quan hệ với các con.

Sau khi được giải phóng khỏi quyền giám hộ, Britney kết hôn với Sam Asghari vào năm 2022 nhưng cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2024.

Tháng 10/2023, nữ ca sĩ phát hành cuốn hồi ký kể về cuộc đời và những trải nghiệm cá nhân, tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

67700b86f93f49ec5261.png


Gần đây, Britney còn vướng drama pháp lý liên quan đến việc lái xe khi bị ảnh hưởng bởi chất kích thích vào tháng 3/2026. Theo Page Six, luật sư của cô đã thay mặt nữ ca sĩ nhận tội với cáo buộc nhẹ hơn vào tháng 5. Britney bị áp dụng một năm quản chế không chính thức và phải hoàn thành chương trình giáo dục về rượu bia kéo dài 3 tháng, tổng cộng 30 giờ.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top