Brazil vượt mặt Nga, leo top 2 thế giới về số ca COVID-19 rồi đây!

CunKitty1495

New member
8628e888a7e9b615a76c.jpg


Ối giời ơi, mấy ngày gần đây Brazil cứ mỗi ngày thêm hơn 20.000 ca mới liên tục, tổng số ca bệnh đã vượt 330.000 rồi! Vậy là nước này đã chính thức trở thành quốc gia có số ca COVID-19 nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Mỹ thôi nha.

Nghĩa trang Vila Formosa ở phía đông thành phố São Paulo - nơi được coi là nghĩa trang lớn nhất Mỹ Latin - giờ đây quá tải luôn rồi. Nhân viên ở đây phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, ai cũng phải bọc kín từ đầu đến chân với đồ bảo hộ màu trắng và khẩu trang. James Alan, trưởng nhóm đào mộ, cho biết trước kia nghĩa trang chỉ có 30-35 đám tang/ngày, bận rộn lắm cũng tầm 45 thôi. Nhưng giờ? Trung bình 60 đám tang mỗi ngày luôn!

Do quá tải nên lễ tang đành phải rút gọn tối đa. Mỗi thi thể chỉ được chôn cất trong vòng... 5 phút! Mỗi đám tang chỉ cho phép tối đa 5 người tham dự, có đám thậm chí chẳng có ai đến đưa tiễn cả. Từ tháng 4, São Paulo đã phải thuê thêm 220 công nhân tạm thời để tăng cường cho 22 nghĩa trang trong thành phố.

Anh Moise Francisco, một thợ đào huyệt làm việc tại São Paulo, gần đây quá bận rộn luôn á. Thông thường khi anh ấy đến làm lúc 8 giờ sáng, sẽ có khoảng 15 thi thể đang chờ. Nhưng sáng thứ Tư (20/5), anh Francisco đã choáng váng khi thấy 33 thi thể xếp hàng dài chờ được mai táng!

Bộ Y tế Brazil ngày 19/5 báo cáo rằng nước này đã ghi nhận thêm 1.179 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày - lần đầu tiên phá mốc ngàn người! Đến thứ Sáu (22/5), tổng số người chết vì COVID-19 ở Brazil đã vượt mốc 20.082 người rồi.

Đồng thời, với việc liên tục có thêm hơn 20.000 ca bệnh mới mỗi ngày, số lượng người bị bệnh đã vượt 330.000, vượt qua cả Nga để leo lên vị trí thứ hai thế giới về số ca COVID-19, chỉ sau Mỹ. Con số tăng đột biến này đã biến Brazil thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới rồi!

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng với dân số hơn 200 triệu người, Brazil chưa xét nghiệm đủ rộng nên số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều so với số liệu chính thức. Trong khi châu Âu, châu Á và một số nơi ở châu Mỹ đã dần dỡ bỏ phong tỏa, thì Brazil ở Nam bán cầu giờ mới chuẩn bị bước vào mùa đông - mùa mà dịch bệnh dễ bùng phát nhất. Theo dự đoán, dịch bệnh phải đến tháng 6 mới đạt đỉnh điểm.

So với các quốc gia khác, Brazil có tỷ lệ người trẻ tử vong vì COVID-19 cao hơn hẳn. Số liệu cho thấy người chết vì COVID-19 dưới 60 tuổi ở Brazil chiếm hơn 30%, trong khi ở Tây Ban Nha và Italy tỷ lệ này chỉ là 5%. Nguyên nhân có thể do cấu trúc dân số Brazil trẻ hơn: người trên 60 tuổi chỉ chiếm 13%, trong khi ở Tây Ban Nha và Italy con số này là hơn 25%.

Tổng thống Brazil Jair Messias Bolsonaro cho biết ông sẽ ký một gói viện trợ 60 tỷ reais (khoảng 10,77 tỷ USD) trong tuần này. Cơ quan xếp hạng Moody's dự báo suy thoái kinh tế của Brazil có thể nghiêm trọng hơn dự kiến, GDP sẽ giảm 5,2% trong năm 2020 - mức giảm lớn nhất kể từ năm 1900 đến nay. Triển vọng xếp hạng nợ có chủ quyền của Brazil rất khó duy trì ở mức "ổn định".

Trong vài tháng qua, Tổng thống Bolsonaro - người coi tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu - đã xung đột liên tục với các thống đốc bang và các chuyên gia y tế chủ trương giãn cách xã hội. Tuần trước, ông còn tuyên bố các phòng tập thể dục và thẩm mỹ viện là "dịch vụ cơ bản thiết yếu" và vẫn được mở cửa trong thời gian dịch bệnh. Hơi sốc á!

Ngày 20/5, Bộ Y tế Brazil đã phê duyệt phương án điều trị bằng chloroquine, cho phép các bệnh viện công sử dụng chloroquine và hydroxychloroquine điều trị cho cả bệnh nhân nhẹ. Những loại thuốc này đã trở nên nổi tiếng sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến và đích thân "dùng thử nghiệm", nhưng chúng vẫn đang gây tranh cãi trong cộng đồng y tế và chưa có thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn nào khẳng định hiệu quả. Bolsonaro còn nói rằng ông đã để lại một hộp hydroxychloroquine cho mẹ mình dùng trong trường hợp cần thiết.

Hai quyết định này của Bolsonaro dường như quá sức chịu đựng đối với Nelson Teich - Bộ trưởng Y tế mới được bổ nhiệm gần đây. Nelson Teich đã lập tức tuyên bố từ chức, nói rằng ông cảm ơn tổng thống vì đã cho cơ hội và ông đã làm hết sức mình rồi.

Theo truyền thông Brazil, ông Teich từ chức chính xác vì bất đồng với Tổng thống Bolsonaro. Ông Nelson Teich cho rằng mọi người nên cách ly tại nhà. Việc các phòng tập thể dục và thẩm mỹ viện mở cửa trở lại mà không hỏi ý kiến Bộ Y tế, cùng với sự bất đồng trong việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine để điều trị COVID-19 là "giọt nước tràn ly" cuối cùng.

Điều đáng chú ý là Nelson Teich đã là bộ trưởng Y tế thứ hai "bỏ cuộc" giữa đại dịch ở Brazil rồi! Mặc dù vị bộ trưởng tiền nhiệm Luiz Mandetta được công chúng đánh giá cao, nhưng ông đã bị cách chức vào giữa tháng 4 vì không thể đạt được thống nhất với Bolsonaro về các biện pháp phòng chống dịch. Bộ trưởng Y tế mới sẽ là tướng quân đội Eduardo Pazulo - một người... không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực y tế cả! ‍♂️

c1641208b48617889444.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top