NắngHạDễThương
New member
Rạng sáng 7/6 vừa rồi, đội tuyển Brazil đã có màn "luyện công" cực chất khi đè bẹp Ai Cập với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu cuối trước khi nhảy vào cuộc chơi lớn World Cup 2026. Highlight của trận đấu chính là sao trẻ Endrick với pha lập công quá đỉnh luôn nha!
Đội tuyển năm lần vô địch thế giới này sang tận Cleveland với khí thế "phủ phê" sau chuỗi 2 trận thắng liên tiếp trước Croatia và Panama trước đó rồi.
Chỉ mới phút thứ 7 thôi mà Selecao đã bùng nổ. Từ pha phá bóng hơi "gà" của thủ môn Mostafa Shobeir, Mohanad Lasheen xử lý kiểu "ủa alo" , tạo cơ hội cho Bruno Guimarães cướp bóng rồi tung cú sút cực ngầu vào góc dưới bên phải khung thành. Brazil 1-0 dẫn trước rồi nè!
Nhưng mà plot twist nhanh lắm cháu ơi! Chỉ 4 phút sau, Ai Cập đã gỡ hòa khi Mostafa Ziko tận dụng cú chuyền về "não cá vàng" của Marquinhos, cắt bóng rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Alisson. Đây là bàn thứ hai của Ziko sau hai lần khoác áo tuyển quốc gia đó.
Suốt thời gian còn lại của hiệp một, Brazil tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Vinícius Júnior và Igor Thiago đều bất lực trước thủ môn Shobeir. Vinícius còn có tình huống ngã trong vòng cấm sau va chạm với Mohamed Hany, nhưng trọng tài từ chối penalty luôn. Buồn thật!
Sang hiệp hai, HLV Ancelotti "xào nấu" luôn với 8 sự thay đổi nhân sự và boom, có người hùng xuất hiện! Phút 52, Raphinha "múa" bóng cực kỳ nghệ thuật bên cánh trái rồi kiến tạo cho Endrick tung cú dứt điểm một chạm cực phê, đưa Brazil lên dẫn 2-1. Quá đỉnh!
Phía Ai Cập thì Mohamed Salah được tung vào sân sau giờ nghỉ nhưng không tạo được khác biệt gì đâu. Cơ hội hay nhất của sao Liverpool là cú sút xa bị đổi hướng, bay luôn ra ngoài khung thành.
Kết thúc trận đấu, Brazil giành chiến thắng 2-1 trong màn "tổng duyệt" cuối cùng trước World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh với tinh thần "max ping" sau ba trận thắng liên tiếp.
Nguồn: soha.vn
Đội tuyển năm lần vô địch thế giới này sang tận Cleveland với khí thế "phủ phê" sau chuỗi 2 trận thắng liên tiếp trước Croatia và Panama trước đó rồi.
Chỉ mới phút thứ 7 thôi mà Selecao đã bùng nổ. Từ pha phá bóng hơi "gà" của thủ môn Mostafa Shobeir, Mohanad Lasheen xử lý kiểu "ủa alo" , tạo cơ hội cho Bruno Guimarães cướp bóng rồi tung cú sút cực ngầu vào góc dưới bên phải khung thành. Brazil 1-0 dẫn trước rồi nè!
Nhưng mà plot twist nhanh lắm cháu ơi! Chỉ 4 phút sau, Ai Cập đã gỡ hòa khi Mostafa Ziko tận dụng cú chuyền về "não cá vàng" của Marquinhos, cắt bóng rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Alisson. Đây là bàn thứ hai của Ziko sau hai lần khoác áo tuyển quốc gia đó.
Suốt thời gian còn lại của hiệp một, Brazil tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Vinícius Júnior và Igor Thiago đều bất lực trước thủ môn Shobeir. Vinícius còn có tình huống ngã trong vòng cấm sau va chạm với Mohamed Hany, nhưng trọng tài từ chối penalty luôn. Buồn thật!
Sang hiệp hai, HLV Ancelotti "xào nấu" luôn với 8 sự thay đổi nhân sự và boom, có người hùng xuất hiện! Phút 52, Raphinha "múa" bóng cực kỳ nghệ thuật bên cánh trái rồi kiến tạo cho Endrick tung cú dứt điểm một chạm cực phê, đưa Brazil lên dẫn 2-1. Quá đỉnh!
Phía Ai Cập thì Mohamed Salah được tung vào sân sau giờ nghỉ nhưng không tạo được khác biệt gì đâu. Cơ hội hay nhất của sao Liverpool là cú sút xa bị đổi hướng, bay luôn ra ngoài khung thành.
Kết thúc trận đấu, Brazil giành chiến thắng 2-1 trong màn "tổng duyệt" cuối cùng trước World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh với tinh thần "max ping" sau ba trận thắng liên tiếp.
Nguồn: soha.vn