GấuChúpChíp
New member
Ối giồi ôi, làng bóng đá Brazil đang dậy sóng với scandal chấn động ngang ngửa phim truyền hình luôn các bạn ơi!
Trong lúc tuyển Brazil đang căng thẳng sau trận hòa Morocco ở vòng bảng World Cup 2026, thì một "drama" cực mạnh lại nổ ra ngoài sân cỏ. Lần này nhân vật chính không ai khác chính là ông chủ tịch CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil) - Samir Xaud.
Theo cuộc điều tra của trang Portal LeoDias (kiểu FBI phiên bản báo chí luôn ️), ông Xaud bị nghi ngờ đã dùng tiền của CBF để chi trả những khoản... ehm... liên quan đến những cô nàng được cho là có "mối quan hệ đặc biệt" với mình trong thời gian World Cup diễn ra. Drama level max!
Nữ chính xuất hiện: Camila Cristina Andrade
Cái tên hot nhất bây giờ là Camila Cristina Andrade - một nữ doanh nhân trong lĩnh vực thể hình đến từ bang Roraima. Theo báo cáo thì chị này đã nghỉ tại khách sạn Hyatt Regency Grand Central ở New York từ 2/6 đến 10/6, trùng hợp khớp lịch trình công tác chính thức của ông chủ tịch CBF luôn nha!
Và giờ đến phần căng: hóa đơn khách sạn lên tới 59.424,81 real Brazil (tầm 10.500 USD - gần 270 triệu VND á, xỉu luôn ), và việc đặt phòng được cho là... có liên quan đến ông Xaud đó.
Portal LeoDias còn khẳng định hai người đã cùng xuất hiện tại nhà hàng Harry Cipriani ở Manhattan vào ngày 3/6, rồi rời đi trên cùng một chiếc xe thuê dành cho Chủ tịch CBF. Trùng hợp sao mà nhiều thế nhỉ?
Plot twist: Không phải case duy nhất!
Chờ đã, chưa hết đâu! Theo điều tra thì còn có influencer kiêm dược sĩ Tamires Fernandes Barcellos (hay còn gọi là Tata Barcellos) cũng được cho là đã nhận "deal VIP" trong chuyến đi Doha xem trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Flamengo và PSG hồi tháng 12.
Chi tiết nè: chị bay hạng thương gia Emirates (sang chảnh), nghỉ khách sạn Ritz-Carlton Doha từ 15 đến 19/12, và được vào khu VIP xem đấu. Mà tài liệu cho thấy dù đặt tên Barcellos nhưng hóa đơn 17.424 real Brazil lại do... CBF thanh toán trực tiếp! Say what?!
Nhà báo Leo Dias - người "bóc phốt" vụ này - còn nói: "Ông ấy tiếp quản CBF hơn một năm trước và kể từ đó, nhiều chuyến đi đã được Liên đoàn Bóng đá Brazil chi trả cho bạn bè, người thân và cả những người tình". Ủa trời, nghe xong mà hết hồn!
CBF lên tiếng đáp trả
Trước làn sóng "ném đá" ngày càng mạnh, CBF đã phải ra tuyên bố phủ nhận toàn bộ: "Các khoản chi của tổ chức chỉ liên quan đến các hoạt động mang tính thể chế của CBF. Những chi phí cá nhân của các lãnh đạo đều do họ tự chi trả".
CBF còn nhấn mạnh họ hoạt động theo nguyên tắc "minh bạch, trách nhiệm hành chính và cam kết về tính liêm chính". Nghe formal ghê!
Theo Infobae, sau khi Portal LeoDias liên hệ xác minh, ông Xaud đã vội thanh toán hóa đơn khách sạn New York vào Chủ nhật và gửi chứng từ thanh toán cho tòa soạn qua người thân. Nhưng mà... timing hơi suspicious nhỉ?
Dù vậy, những nghi vấn vẫn chưa hết đâu nha. CBF được cho là đã xin gia hạn đến 13 giờ ngày 16/6 để giải trình thêm về các khoản chi phí khác đang bị chất vấn.
Timing tệ nhất có thể
️
Scandal này xuất hiện đúng lúc cực kỳ nhạy cảm với bóng đá Samba. Trong khi HLV Carlo Ancelotti và các cầu thủ đang cố gắng vượt qua áp lực thi đấu tại World Cup 2026, thì ban lãnh đạo CBF giờ phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin siêu to khổng lồ luôn!
Và khi những câu hỏi về việc xài tiền ngân sách liên đoàn vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng, thì vụ việc này được dự báo sẽ còn tiếp tục làm rung chuyển bóng đá Brazil trong những ngày tới.
Nguồn: kenh14.vn
Trong lúc tuyển Brazil đang căng thẳng sau trận hòa Morocco ở vòng bảng World Cup 2026, thì một "drama" cực mạnh lại nổ ra ngoài sân cỏ. Lần này nhân vật chính không ai khác chính là ông chủ tịch CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil) - Samir Xaud.
Theo cuộc điều tra của trang Portal LeoDias (kiểu FBI phiên bản báo chí luôn ️), ông Xaud bị nghi ngờ đã dùng tiền của CBF để chi trả những khoản... ehm... liên quan đến những cô nàng được cho là có "mối quan hệ đặc biệt" với mình trong thời gian World Cup diễn ra. Drama level max!
Nữ chính xuất hiện: Camila Cristina Andrade
Cái tên hot nhất bây giờ là Camila Cristina Andrade - một nữ doanh nhân trong lĩnh vực thể hình đến từ bang Roraima. Theo báo cáo thì chị này đã nghỉ tại khách sạn Hyatt Regency Grand Central ở New York từ 2/6 đến 10/6, trùng hợp khớp lịch trình công tác chính thức của ông chủ tịch CBF luôn nha!
Và giờ đến phần căng: hóa đơn khách sạn lên tới 59.424,81 real Brazil (tầm 10.500 USD - gần 270 triệu VND á, xỉu luôn ), và việc đặt phòng được cho là... có liên quan đến ông Xaud đó.
Portal LeoDias còn khẳng định hai người đã cùng xuất hiện tại nhà hàng Harry Cipriani ở Manhattan vào ngày 3/6, rồi rời đi trên cùng một chiếc xe thuê dành cho Chủ tịch CBF. Trùng hợp sao mà nhiều thế nhỉ?
Plot twist: Không phải case duy nhất!
Chờ đã, chưa hết đâu! Theo điều tra thì còn có influencer kiêm dược sĩ Tamires Fernandes Barcellos (hay còn gọi là Tata Barcellos) cũng được cho là đã nhận "deal VIP" trong chuyến đi Doha xem trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Flamengo và PSG hồi tháng 12.
Chi tiết nè: chị bay hạng thương gia Emirates (sang chảnh), nghỉ khách sạn Ritz-Carlton Doha từ 15 đến 19/12, và được vào khu VIP xem đấu. Mà tài liệu cho thấy dù đặt tên Barcellos nhưng hóa đơn 17.424 real Brazil lại do... CBF thanh toán trực tiếp! Say what?!
Nhà báo Leo Dias - người "bóc phốt" vụ này - còn nói: "Ông ấy tiếp quản CBF hơn một năm trước và kể từ đó, nhiều chuyến đi đã được Liên đoàn Bóng đá Brazil chi trả cho bạn bè, người thân và cả những người tình". Ủa trời, nghe xong mà hết hồn!
CBF lên tiếng đáp trả
Trước làn sóng "ném đá" ngày càng mạnh, CBF đã phải ra tuyên bố phủ nhận toàn bộ: "Các khoản chi của tổ chức chỉ liên quan đến các hoạt động mang tính thể chế của CBF. Những chi phí cá nhân của các lãnh đạo đều do họ tự chi trả".
CBF còn nhấn mạnh họ hoạt động theo nguyên tắc "minh bạch, trách nhiệm hành chính và cam kết về tính liêm chính". Nghe formal ghê!
Theo Infobae, sau khi Portal LeoDias liên hệ xác minh, ông Xaud đã vội thanh toán hóa đơn khách sạn New York vào Chủ nhật và gửi chứng từ thanh toán cho tòa soạn qua người thân. Nhưng mà... timing hơi suspicious nhỉ?
Dù vậy, những nghi vấn vẫn chưa hết đâu nha. CBF được cho là đã xin gia hạn đến 13 giờ ngày 16/6 để giải trình thêm về các khoản chi phí khác đang bị chất vấn.
Timing tệ nhất có thể
Scandal này xuất hiện đúng lúc cực kỳ nhạy cảm với bóng đá Samba. Trong khi HLV Carlo Ancelotti và các cầu thủ đang cố gắng vượt qua áp lực thi đấu tại World Cup 2026, thì ban lãnh đạo CBF giờ phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin siêu to khổng lồ luôn!
Và khi những câu hỏi về việc xài tiền ngân sách liên đoàn vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng, thì vụ việc này được dự báo sẽ còn tiếp tục làm rung chuyển bóng đá Brazil trong những ngày tới.
Nguồn: kenh14.vn