Brazil lội ngược dòng 3-1 trước Croatia: Neymar chói sáng nhưng vẫn đầy drama lo lắng

CamIu833

New member
0985f8958799b52f0c8e.jpg


Ê kíp, Brazil vừa lội ngược dòng hạ Croatia 3-1 trong trận mở màn nhờ màn solo cân team của Neymar đó nha! Nhưng mà... đừng vội mừng, vì còn núi vấn đề phía sau chiến thắng này á

"Croatia không đáng nhận kết quả này đâu. Chúng tôi xứng đáng có điểm mà". Nghe HLV Niko Kovac nói trong họp báo sau trận là thấy tức ức luôn đó. Croatia chơi ngon lành cành đào trước chủ nhà kiêm ứng viên vô địch World Cup 2014, nhưng cuối cùng lại về với bàn tay trắng không

92b5399ecb0fb2ac9262.jpg


Ngay phút 11, Vatreni đã làm cả sân Arena de Sao Paulo câm nín khi Marcelo tự đá vào lưới nhà. Nhiều người bảo may mắn nhưng thực ra đó là kết quả của lối chơi cực khoa học mà Croatia áp dụng đấy!

Đội của Niko Kovac khiến Brazil hừng hực khí thế "tắt điện" hoàn toàn sau còi khai cuộc luôn. Selecao chỉ biết cầm bóng loay hoay bên ngoài vòng cấm thủ môn Pletikosa thôi. Còn Croatia thì sắc sảo phản công kinh khủng, liên tục tạo ra những pha bóng thót tim cho fan Brazil

Nhưng mà "việc nào khó có Neymar" - câu nói huyền thoại của fan Samba không phải nói cho vui đâu nha! Ngôi sao sáng nhất Selecao toả sáng đúng lúc! Phút 29, một pha đi bóng quyết tâm kèm cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, Neymar thắp lại niềm tin cho Brazil. Bàn thắng này chắc chắn masuk top những bàn đẹp nhất World Cup 2014 rồi

98d7a4cca357fec4fa68.jpg


Tưởng sau bàn gỡ của Neymar Brazil sẽ lên như diều gặp gió, nhưng không... họ vẫn vấp phải hàng phòng ngự cứng như đá của Croatia. Dùng đủ chiêu trò, thay người liên tục mà Selecao vẫn không xuyên thủng được lưới Pletikosa lần nữa.

Và đúng lúc bế tắc nhất, Brazil lại có... cứu tinh. Nhưng lần này không phải ngôi sao áo vàng xanh mà là người mặc áo... đen nha!

Khó mà tin nổi trọng tài Yuichi Nishimura lại thổi penalty cho pha ăn vạ RÕ RÀO của Fred. Xem lại thì thấy rõ Lovren chạm nhẹ thôi, chứ không đến nỗi Fred ngã như bị đạn bắn vậy đâu. Hiếm khi trọng tài mắc lỗi sơ đẳng thế này trong trận đấu quan trọng

Trọng tài ban lộc rồi thì Neymar khó từ chối được rồi. Dù Pletikosa đoán đúng hướng và chạm tay nhưng bóng vẫn vào lưới thôi.

Khi mọi nỗ lực từ đầu trận bị phá tan, các cầu thủ Croatia xuống tinh thần hẳn. Họ bắt đầu chuyền sai địa chỉ nhiều hơn, để lộ khoảng trống khắp nơi, lại còn dâng cao để gỡ.

Kết quả là Vatreni ăn thêm một bàn nữa đúng phút cuối từ cú sút nhanh và hiểm của Oscar - một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Brazil trận này

Selecao có khởi đầu hoàn hảo về tỷ số rồi đó. Ngôi sao họ kỳ vọng nhất vượt qua chấn thương toả sáng với cú đúp. Nhưng mà đằng sau chiến thắng này vẫn còn CỰC NHIỀU vấn đề nha! Hệ thống phòng ngự lỗ hổng khắp nơi, đặc biệt là 2 cánh. Hàng công phụ thuộc Neymar quá nhiều. Scolari phải xử lý hết mớ này nếu muốn giữ cúp vàng ở lại quê hương. Không phải trận nào trọng tài cũng... "giúp" được đâu nhé

**Bàn thắng:**
Brazil: Neymar 29, 71 pen, Oscar 90
Croatia: Marcelo 11 (phản lưới)

**Đội hình thi đấu và chấm điểm:**

Brazil: Julio Cesar 6; Dani Alves 5.5, Thiago Silva 6, Luiz 6, Marcelo 5.5, Paulinho 6 (Hernanes 63, 6), Gustavo 7, Hulk 6 (Bernard 68, 6), Oscar 7, Neymar 8 (Ramires 88), Fred 6.5.

Dự bị: Jefferson, Fernandinho, Dante, Maxwell, Henrique, Willian, Jo, Maicon, Victor.

Croatia: Pletikosa 6, Srna 6.5, Corluka 7, Lovren 6.5, Vrsaljko 6; Modric 7, Rakitic 7, Perisic 6.5, Kovacic 6 (Brozovic 62, 5), Olic 6, Jelavic 6.

Dự bị: Zelenika, Pranjic, Vukojevic, Schildenfeld, Rebic, Sammir, Vida, Eduardo, Subasic.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top