Brazil đá hay ơi là hay mà cuối cùng vẫn phải xách vali về nhà trước Croatia

80c08473d1ce38c1961c.jpg


Trận đấu giữa Brazil và Croatia hôm qua xem mà tức á nha! Team áo vàng xanh đá đẹp mắt, kiểm soát bóng cực ngon, cơ hội thì lia lịa nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng bước một cách đầy tiếc nuối.

Ngay từ đầu trận, Brazil đã chơi rất áp đảo luôn. Neymar cùng hội bạn thân liên tục tạo ra những đường chuyền mượt mà, phối hợp ăn ý như đã tập luyện cả trăm năm vậy. Tỷ lệ kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía Selecao, còn Croatia thì chủ yếu phòng ngự phản công thôi.

Tuy nhiên, bóng đá đôi khi không theo logic lắm các bạn ơi! Croatia với kinh nghiệm dày dặn và tinh thần thép đã biết cách chống đỡ. Thủ môn Dominik Livakovic hôm đó như "bật mode siêu nhân" vậy, cản phá liên tục những cú sứt đầu nguy hiểm của Brazil.

Sang hiệp phụ, Neymar đã có bàn thắng cực đỉnh, tưởng như đã book vé vào bán kết rồi. Nhưng không, Croatia đã gỡ hòa ngoạn mục trong phút cuối cùng, khiến trận đấu phải đi đến loạt sút penalty căng não.

Và trên chấm 11m, may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển 5 lần vô địch thế giới. Croatia giữ vững phong độ "penalty king" từ World Cup trước, vượt qua Brazil để tiến vào bán kết một cách xứng đáng.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top