Brazil chill vào vòng sau, Hàn Quốc đứng ngồi không yên ⚽

DauMap8220

New member
5f0dca39a55f34fe7c3c.jpg


Huyền thoại Romario - ông chú từng giúp Brazil vô địch World Cup 1994 trên đất Mỹ - đã từng kỳ vọng Vinicius Junior sẽ là ngôi sao của World Cup 2026. Và giờ thì chàng trai 25 tuổi đang "flex" thật mạnh luôn! ✨

Vinicius vừa ghi thêm cú đúp cực đỉnh vào lưới Scotland, đưa tổng số bàn thắng của anh lên con số 4 chỉ sau 3 trận đấu. Màn trình diễn đỉnh của chóp này giúp Brazil thắng đậm 3-0, qua đó xong xuôi vòng bảng với ngôi đầu bảng C. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti tiến vào vòng 32 đội với phong độ cực kỳ thuyết phục nha!

f6f527904c8d81b14efa.jpg


Ở bảng C, Morocco cũng giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng sau chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Haiti. Dù bị đối thủ dẫn trước tận hai lần, đại diện châu Phi vẫn lội ngược dòng thành công nhờ sự tỏa sáng của Achraf Hakimi và Ismael Saibari. Comeback ấn tượng quá đi!

Trong khi đó, bảng B chứng kiến sự bùng nổ của các tài năng trẻ. Tiền vệ Johan Manzambi tiếp tục gây ấn tượng khi ghi một bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 2-1 của Thụy Sĩ trước Canada. Kết quả này giúp Thụy Sĩ giành ngôi nhất bảng, còn Canada phải chấp nhận vị trí nhì bảng thôi.

Bosnia & Herzegovina cũng viết nên câu chuyện đáng nhớ khi đánh bại Qatar 3-1 để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Tài năng 18 tuổi Kerim Alajbegovic mở tỷ số trước khi lão tướng Edin Dzeko góp công lớn giúp đội nhà kiểm soát trận đấu. Gen Z kết hợp Millennial là best!

Tâm điểm của ngày thi đấu còn đến từ trận Scotland gặp Brazil. Không chỉ có chiến thắng của Selecao, người hâm mộ còn được chứng kiến sự trở lại đầy cảm xúc của Neymar. Phút 76, siêu sao mang áo số 10 được tung vào sân, đánh dấu lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Brazil sau gần ba năm vắng bóng vì chấn thương. Nước mắt hạnh phúc quá trời!

Tại bảng A, Mexico tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng viên đáng gờm. Dù đã sớm giành vé đi tiếp, đội đồng chủ nhà vẫn đánh bại CH Czech với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Mateo Chavez, Julian Quinones và Alvaro Fidalgo. Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Clean sweep luôn! ⚡

Kết quả này cũng gián tiếp giúp Hàn Quốc duy trì hy vọng đi tiếp. Trước đó, đội bóng xứ kim chi bất ngờ thua Nam Phi 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Thapelo Maseko. Thất bại khiến Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ ba bảng A và phải chờ xét vé vớt. Hú hồn quá mà!

Ngược lại, Nam Phi tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup. Đại diện châu Phi kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, trong khi Hàn Quốc bước vào những ngày chờ đợi đầy lo lắng. Cầu mong các bạn có thể đi tiếp nhé!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top