Cảnh sát bang Sao Paulo, Brazil vừa có màn "xử gọn" 11 tên cướp đang chuẩn bị phá tan tành các máy ATM tại hai chi nhánh ngân hàng. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận!
Theo The Guardian đưa tin ngày 5/4, băng cướp này đã lên kế hoạch dùng thuốc nổ để phá đồng loạt nhiều máy rút tiền. Mà drama ở chỗ một trong hai ngân hàng bị nhòm ngó nằm ngay cạnh đồn cảnh sát luôn, còn ngân hàng kia thì cùng con phố. Dũng cảm thật sự!
Giới chức địa phương cho biết có tổng cộng 25 nghi phạm dính líu vụ cướp "fail" này. Trong đó 11 người bị bắn hạ, 2 người bị bắt giữ, còn lại... chạy mất dép rồi.
Lực lượng chức năng thu giữ được cả kho vũ khí khủng: 7 khẩu súng trường tấn công, 4 súng ngắn, nhiều khối chất nổ và áo chống đạn. Băng cướp này còn chuẩn bị hẳn 5 chiếc xe bọc giáp để "làm việc" nữa là cùng. Hai ngân hàng bị tấn công vẫn chưa công bố liệu bọn cướp có lấy được tiền hay không.
"Chúng dùng vũ khí nóng để cướp bóc và gây thương vong. Tôi chúc mừng các sĩ quan cảnh sát đã hạ gục thêm nhiều tên tội phạm", thị trưởng bang Sao Paulo Joao Doria phát biểu. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng lên tiếng khen ngợi lực lượng cảnh sát sau cuộc truy đuổi này.
Plot twist là nhóm cướp này đã bị cảnh sát "theo dõi sát nút" từ trước rồi! Lực lượng an ninh biết chúng định tấn công ngân hàng nhưng không rõ địa điểm cụ thể, nên đã tăng cường an ninh trong khu vực suốt 24 giờ trước đó.
Nguồn: kenh14.vn