Sau bao nhiêu drama, cuối cùng Brazil cũng gật đầu đồng ý nhận viện trợ từ nước ngoài để dập tắt các đám cháy rừng Amazon rồi nè! Tuy nhiên, họ vẫn khẳng định sẽ tự quyết định cách dùng số tiền này, không ai được can thiệp đâu nhé
Người phát ngôn Tổng thống Brazil là Otavio Rego Barros cho biết, số tiền viện trợ sau khi chuyển về Brazil sẽ do người dân Brazil toàn quyền quản lý. Tức là nhận thì nhận nhưng vẫn phải giữ quyền "tự chủ tài chính" đó các bạn ơi
Tuyên bố này được đưa ra sau khi các thống đốc bang ở khu vực Amazon lên tiếng nói rằng họ thực sự cần tiền để đối phó với những vụ cháy kỷ lục đang diễn ra ở khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất hành tinh.
Plot twist là trước đó, ông Onyx Lorenzoni - Chánh văn phòng Tổng thống Brazil - từng khẳng định rất rõ là Brazil không cần viện trợ từ các quốc gia G-7, thậm chí còn gợi ý châu Âu nên giữ lại 20 triệu USD để trồng cây ở chỗ khác luôn
Theo nguồn tin từ Reuters, chính phủ Brazil mới đây đã chấp nhận khoản viện trợ 12 triệu USD từ Anh. Tuy nhiên Brasilia vẫn chưa có bình luận chính thức về thông tin này.
Hôm 27/8, Tổng thống Bolsonaro tuyên bố ông chỉ xem xét nhận 20 triệu USD từ G-7 nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rút lại những lời "lăng mạ" đối với ông. Drama lắm luôn!
Hai nhà lãnh đạo Pháp và Brazil đang kéo nhau vào một cuộc chiến ngôn từ cá nhân và công khai chỉ trích nhau thẳng mặt những ngày gần đây. Ông Bolsonaro chế giễu vợ ông Macron và cáo buộc nhà lãnh đạo Pháp không tôn trọng chủ quyền Brazil. Còn ông Macron thì gọi đồng nghiệp Brazil là "kẻ dối trá", còn nói phụ nữ Brazil có lẽ xấu hổ với tổng thống của họ. Căng thẳng quá mức!
Trong 8 tháng qua, hơn 79.000 đám cháy được ghi nhận ở khu vực Amazon. Riêng tháng này đã có 25.000 đám cháy, và 9.000 đám cháy bùng phát chỉ trong tuần trước thôi.
Những con số đáng báo động này đang tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn cho chính phủ cực hữu của Bolsonaro. Nhà lãnh đạo Brazil đang dần mất điểm ở quê nhà và nhận hàng loạt gạch đá từ cộng đồng quốc tế về cách ông đối phó với thảm họa cháy rừng này
Nguồn: soha.vn