SunTeen8748
New member
Cặp đôi vàng một thời của Hollywood Brad Pitt - Angelina Jolie giờ đây chia tay mà drama chẳng khác gì phim truyền hình luôn á!
Mới đây ngày 4/2, Page Six đưa tin Brad Pitt chính thức ăn đứt trong vụ kiện phân chia tài sản với vợ cũ Angelina Jolie. Câu chuyện là vầy nè: năm 2008 (lúc còn yêu nhau thắm thiết chưa cưới), hai người mua chung cái vườn nho ở Pháp xịn sò giá 500 triệu đô (tầm 12.175 tỷ đồng luôn á - choáng váng! ). Lúc đó Brad chiếm 60%, còn Angie được 40%.
Đến năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới ngay tại vườn nho này, Brad còn tặng thêm cho vợ 10% nữa cho có tình có nghĩa, thế là Angie lên 50% quyền sở hữu. Nhưng sau khi ly hôn drama bắt đầu từ đây! Angelina đã bán phần cổ phần của mình cho một ông trùm người Nga. Brad cho rằng việc này bất hợp pháp nên đâm đơn kiện luôn.
Sau màn battle pháp lý kéo dài dai dẳng, tòa án đã phán quyết 10% mà Brad tặng thêm kia vẫn thuộc về anh, tức là Brad vẫn giữ nguyên 60% vườn nho cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Nguồn tin từ Page Six cho biết Brad sẽ tiếp tục nắm 60% bất động sản này trong khoảng 1 năm nữa hoặc hơn, khi cuộc chiến pháp lý chính thức kết thúc hẳn.
Vườn nho này khủng vãi nha mọi người ơi! Diện tích lên tới 1.300 mẫu Anh (526 héc ta), có cả rừng thông, hồ nước và nhà nguyện kiểu La Mã nữa. Đây chính là nơi Angelina Jolie và Brad Pitt nói "I do" vào năm 2014. Trên mảnh đất này còn có biệt thự chính 35 phòng (35 phòng đó các bạn ơi! ), phòng gym, rạp phim tại nhà, spa, 2 hồ bơi và cả sân đỗ trực thăng. Từ 2013, cặp đôi bắt đầu kinh doanh rượu vang sản xuất tại đây.
Hồi còn hạnh phúc, cặp đôi đã thỏa thuận Angelina sẽ dành nhiều thời gian cho quỹ từ thiện Jolie-Pitt Foundation, còn Brad chịu trách nhiệm kinh doanh rượu vang. Nhưng khi chia tay, mọi chuyện bắt đầu rắc rối. Angie cho rằng vườn nho đã trở thành tài sản đắt giá và sinh lời khủng sau khi được cải tạo, còn chồng cũ âm mưu chiếm luôn khối bất động sản này.
Khi drama kiện tụng nổ ra, Angelina tố bị ép ký hợp đồng bán lại cổ phần vườn nho với điều khoản bất lợi và vô lý. Theo cô, Brad thâu tóm toàn bộ lợi nhuận từ kinh doanh rượu vang, xài tiền vào những kế hoạch vô bổ, hão huyền để tẩu tán tài sản. Angie còn nói Brad cố chuyển nhượng tài sản cho bạn bè và đối tác kinh doanh, phung phí hàng triệu đô la sửa chữa biệt thự vì những lý do rất khó hiểu.
Đáp trả lại, phía Brad khẳng định anh bắt đầu kinh doanh rượu vang vì gia đình. Chính Angelina mới là người bí mật bán cổ phần cho ông trùm người Nga. Đặc biệt, tài tử còn bỏ thêm hàng triệu đô la tiền túi vào công việc kinh doanh nên những cáo buộc của Angelina là hoàn toàn vô lý.
Thôi thì giờ Brad thắng rồi, nhưng drama này chắc còn tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa mới hết. Chia tay mà căng thế này thì thật sự mệt mỏi quá!
Nguồn: soha.vn