Bphone: Câu chuyện "tình yêu" hay "giá trị thực"?

Ối giời ơi, drama Bphone lại nóng rồi nè! Dân mạng đang tranh cãi ầm ĩ về câu chuyện "hàng Việt Nam phải ủng hộ" nhưng giá thì... trời ơi đất hỡi!

Có bạn đặt câu hỏi thẳng thừng: "Tại sao anh lại kêu gọi người Việt mua Bphone để thể hiện lòng yêu nước mà anh lại bán giá cắt cổ? Tại sao anh lại bán Bphone Gold bên Dubai mà không bán cho thanh niên yêu nước? Tại sao anh đạo ảnh trên mạng về nói là ảnh chụp từ Bphone?"

Chúc các cò lên lương nha!



Bạn nghĩ xem, nếu bạn bè người thân bán cho bạn đắt hơn chỗ khác 100 ngàn, chắc bạn cạch mặt luôn và mua nơi khác đúng không? Thế mà với Bphone, cùng cấu hình nhưng đắt hơn 3-4 triệu, vẫn có người tung hô ủng hộ. Suy cho cùng, những người bên cạnh bạn mới là người thua thiệt và thiếu công bằng nhất đấy!

Người ta nói ném đá Bphone là đúng rồi, chả sai đâu! Chả ai áp đặt giá nhưng bán phải đúng giá trị thực của sản phẩm chứ. Bphone kém, xấu thì bán giá rẻ thôi, đằng này kém mà lại nổ thành tốt, lừa dối người tiêu dùng, bán giá quá đắt hơn cả các hãng danh tiếng khác.



Còn nói điện thoại Tàu như Oppo, Xiaomi, Huawei? Nó hơn Bphone nhiều lắm từ đẳng cấp, uy tín, chất lượng... và trên thế giới. Bkav là gì mà đòi so với họ? Phần mềm diệt virus chạy ảo vô tác dụng? Hay con Bphone Tàu xưởng làng?

Vì thế nên người tiêu dùng mới lên tiếng chống làm ăn kiểu đa cấp. Sao họ không ném đá Asanzo, Bobitas, Vivo...thì Bkav tự hiểu đừng trách người tiêu dùng. Họ là trọng tài công minh nhất cho một sản phẩm (ví dụ như Bphone chẳng hạn)... Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng!

Ví dụ "đời thường" dễ hiểu luôn nè

Gần nhà mình có thằng bán phở Đà Nẵng đã dở, bẩn còn đắt. Bên kia đường có quán phở Hà Nội ngon lại rẻ. Mọi người chê bai quán Đà Nẵng, khen quán Hà Nội... Mọi người qua quán Hà Nội ăn, thằng phở Đà Nẵng ra đường chửi: "Chúng mày dân ở Đà Nẵng sao không vào ăn phở Đà Nẵng ủng hộ lại đi ăn phở Hà Nội?"

Bphone cũng như vậy thôi ạ! Đã kém xấu không uy tín thì không ai mua. Thời đại này rồi đâu còn bao cấp, hàng hóa người tiêu dùng phải tốt uy tín, giá rẻ thì họ chọn. Còn xấu, đắt, gian dối là tẩy chay!



Một số người góp ý: "Đóng mác VN thôi, chứ linh kiện nhập khẩu từ các thương hiệu ủy thác khác. Giống kiểu xe VinFast thôi. Hàng hóa bây giờ nhượng quyền thương mại hết rồi. Chắc chắn đại bộ phận người VN nói riêng còn chưa nhận thức hết được. An toàn thì chọn hàng ngoại có thương hiệu lâu năm."

BKAV cần chứng minh rõ ràng mình đã làm ra những gì trên cái B3 này và sản xuất ở đâu. Còn về chất lượng chưa được kiểm chứng thực tế nhiều, chủ yếu trên vài tờ báo tung hô vì làm quảng cáo.

Một cái điện thoại bình thường như vậy mà giá bán cao, mới tập tễnh làm điện thoại đã tự phong này nọ, tiếp cận trung với cao cấp. Con B2 bệnh tật mà lúc ra hét giá ngất ngưỡng, rồi tụt đứt hết phanh không stop được. Hoá ra khi ấy BKAV đi lừa à? Số phận B3 cũng không khá hơn B2.



"Đi mà xài xăng dầu Dung Quất nhá )))))" - có người comment châm biếm.

Vấn đề về giá cả và logic kinh tế

Hàng VN dĩ nhiên sẽ bắt buộc phải rẻ hơn hàng ngoại vì: nhân công rẻ, không phải chịu thuế nhập khẩu. Ít nhất 2 cái đó đã làm cho giá thành phải rẻ hơn rồi.

Trường hợp của Bphone thì Bkav không phải trả chi phí nào thêm để nghiên cứu hay đăng ký sáng chế. Giá thành rẻ mà giá bán lại cao thì hoá ra nhà sản xuất nội ăn đậm hơn công ty ngoại à? Ủng hộ mấy công ty nội kiểu đó chắc vui lắm!

Nếu hàng VN mà lại không rẻ hơn hàng ngoại, lại không có cái gì vượt trội hơn, công nghệ cũng không làm chủ, thì lý do nào để mua hàng VN? Nên người ta đòi giá rẻ là hợp lý.



Có người bảo: "Nên nghiên cứu thêm về tiền tệ khi so sánh giá trị nhập khẩu, bảo hộ doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, giá trị thương hiệu và thị hiếu người dùng, các tiêu chí liên quan đến định giá sản phẩm..."

"Hàng khựa dán mác Việt bán giá sao hoả" - một comment thẳng thắn!

Nói về đồ điện tử thì trung tâm điểm là đồ của Trung Quốc nhé. Và đặc biệt đừng bao giờ quên: Trung Quốc phát triển kinh tế hơn VN rất nhiều nên dù gì sản phẩm điện tử của họ cũng hơn VN.

Vấn đề thực sự là gì?

Đơn giản vì chất lượng sản phẩm phải tương xứng với giá thành! Bạn đang quá tự ti mà suy nghĩ quy chụp vội vàng quá. Một cục vàng thì có bán ở Việt Nam hay bán ở Mỹ thì giá trị nó cũng như nhau thôi bạn à. Nói gọn cho dễ hiểu hơn.



Vấn đề của Bphone là gì? BKAV hợp tác với các bên thứ ba và bị bên thứ ba chi phối về giá thành sản xuất, từ đó cái giá trị thương mại là không có cao, giá thành sản phẩm luôn cao hơn so với mặt bằng chung.

Lọc dầu Dung Quất nó khắm lắm bởi vậy mới phải làm thêm cái lọc dầu Long Sơn. Thêm nữa trong lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, tài nguyên và nhiên liệu, nhà nước sẽ điều chỉnh giá phù hợp với lộ trình bình ổn. Nếu không làm điều này sẽ xảy ra tình trạng đầu cơ chảy tài nguyên nước nhà sang nước bạn.

Góc nhìn khách quan

Cá nhân mình thấy một phần là do chiến lược kinh doanh của các hãng Trung Quốc bây giờ là lấy giá đè bẹp cấu hình nên rất được lòng người dùng VN - người Việt ham rẻ mà! Ví dụ điển hình là Xiaomi. Người ta nói không so sánh thì không tổn thương là có cái lý của nó.



Bphone là thương hiệu Việt Nam đầu tiên tự lắp đặt, nghiên cứu và sản xuất điện thoại nên còn rất non trẻ, dị nghị là không tránh khỏi. Nhưng vấn đề là cái cách mà CEO của Bphone giới thiệu sản phẩm của mình mới là cái đè chết Bphone đến tận bây giờ.

Tâng bốc sản phẩm lên trời nhưng sản phẩm đến được tay người dùng thì chắc chỉ được bập bõm cách mặt đất vài trăm mét. Cá nhân là một người dùng sau khi nghe và trải nghiệm, cảm thấy không xứng đáng với số tiền phải bỏ ra thì tự khắc trong thâm tâm sẽ để lại ấn tượng không đẹp về sản phẩm.

Chưa nói đến việc mua hàng VN là ủng hộ VN. Về luận điểm người dùng Bphone bị nói không hay khi bàn luận về sản phẩm, từ lâu lắm rồi. Nếu bạn có đọc qua cuốn "Người Việt thói hư tật xấu" thì một trong những thói được liệt kê đầu tiên là thói "đối kị".



Thực sự rất cảm ơn những người có suy nghĩ ủng hộ cho sự phát triển của đất nước. Nhưng định kiến còn nhiều, chúng ta cần "nhiều" thời gian để thay đổi.

Fun fact: Không liên quan điện tử nhưng mà quần áo Việt Nam mắc hơn Trung Quốc nhé, trái cây VN cũng mắc hơn Trung Quốc nhé, đa phần đồ Việt Nam sẽ mắc hơn Trung Quốc đó!

Nếu chất lượng tốt, giá hợp lý chúng ta sẽ ủng hộ hàng Việt Nam! ✨

Lần này ra mắt, đ/c Quảng đã khiêm tốn hơn hẳn 2 lần trước. Hy vọng là sản phẩm tốt.



Bkav cứ nói Bphone đắt xắt ra miếng vì:
• Thiết kế tràn viền tiên phong đẳng cấp
• Phần mềm thửa riêng Bkav get-cho thần thái và đầy khí chất
• Được tham gia cộng đồng BFC miễn phí

Mọi thứ đều ổn, chỉ riêng cái linh kiện thì chưa chắc vì chưa thấy/chưa sờ. Lại thêm cái tính nổ của anh Quảng thì còn phải xét. Giờ cứ yên tâm xài B3 rồi đợi đến B4 tính tiếp. Haizz nhọc ghê!

Có người lạc quan: "Giờ bán rẻ, sau này nếu họ thành công họ lên giá cũng được mà :3"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top