Bphone 3 Made in Vietnam – Lần này thật sự "xịn sò" rồi đó!

b2d9612b45b0225f958f.jpg


Đây là bài cảm nhận chân thật của mình về Bphone 3 bản thường thôi nha, vì mình mới chỉ được cầm bản này. Còn là cảm nhận sử dụng chứ không phải phân tích cấu hình tech lắm đâu. Viết từ góc nhìn của một người vốn hay "hoài nghi" với hàng Việt Nam nè

Flashback một chút về drama quá khứ nhé!

Năm 2015, Bphone 1 ra đời như một "quả bom xịt" thực sự. Tuy máy có khác biệt so với đám smartphone trên thị trường lúc đó, nhưng BKAV định giá hơi cao so với thương hiệu còn non trẻ, nên người dùng không mấy "ưng" lắm. Từ đó, anh Quảng bắt đầu bị gắn mác "Quảng Nổ" với cái tên Bomphone

Sang năm 2017, Bphone 2 xuất hiện. Theo mình thì BKAV đã bớt "ảo tưởng sức mạnh" hơn rồi, đi theo hướng làm điện thoại an toàn, design hơi giống mấy smartphone thời điểm đó. Giá đã hợp lý hơn xíu. Họ còn PR tung ra bản Pro camera kép gì đó mà có bán thương mại hay không thì mình cũng chẳng rõ lắm. Vẫn dính phốt hình ảnh lấy từ nguồn khác khi ra mắt, nên team bản vẫn gọi anh Quảng là "Quảng nổ" như thường

Đến năm 2018 – Bphone 3 lên sàn!

Lúc máy ra mắt mình không có thời gian theo dõi, vài ngày sau mới lên xem. Thấy anh em phản hồi rằng BKAV năm nay làm ăn chỉnh chu lắm, nên mở Youtube coi lại buổi launch, hehe. Coi từ đầu đến cuối luôn! Thật sự thì năm nay cả BKAV và anh Quảng đã thật sự chú ý đến cảm nhận người dùng hơn nhiều. Giá tốt hơn, nhiều tính năng hơn. Anh Quảng không còn "thổi phồng" nhiều nữa mà đã "nói được làm được" – làm nhiều thứ "chất" hơn hẳn. Đặc biệt, giá bán đã phải chăng hơn, hướng đến đại đa số người dùng Việt. Mình thấy với giá đó, cấu hình tính năng như vậy thì quá ổn áp rồi ấy chứ! (Mang vào một chút tinh thần dân tộc đi ae ơi )

Ngày offline Bphone 3 ở Tinh Tế – Lần đầu được "bóp méo" em ấy!

Mình như muốn hét lên "WTF đẹp gì mà đẹp vậy trời – yêu cmnr" Thật sự đẹp hơn mình tưởng tượng gấp 25 lần luôn – không phải đùa đâu! Có những điểm mình cực kỳ thích ở em này:

✨ Màn hình xem video rất đã – Lúc trải nghiệm anh em toàn bật video 4K trên YouTube, đã mắt lắm luôn (không biết có thực sự 4K không nữa). Màn hình hơi ngả vàng nhẹ, chắc do bản demo.

✨ Thiết kế chắc chắn, mịn màng, mơn trớn bao phê – Cầm trên tay là biết ngay!

✨ Màn hình đặt kiểu này là đẹp nhé! Nhiều người bảo giống Mimix 2, nhưng mình thấy khi vuốt mắt hay hướng xuống nên có cảm giác infinity – vô cực hơn á.

✨ Anh Quảng đã rất chú ý đến trải nghiệm thao tác vuốt về home – Mượt mà, menu khá thông minh, là một bước tiến trong giao diện đó. Giống Apple thì sao chứ? Ngon là được, suy nghĩ cho người dùng là vui vẻ mà!

✨ Bàn phím được xử lý rất thông minh – Giúp bạn thao tác chắc chắn nhờ có chừa một khoảng hở so với cạnh dưới máy.

✨ Các tính năng bảo mật của BKAV ăn sâu vào hệ điều hành – Chống quảng cáo nữa! Thích nhất là các tính năng khi bị mất máy của Bphone 3 (dù ai lại muốn mất máy đâu nhỉ ).

✨ Camera trên Bphone 3 – BKAV nói đã sử dụng AI để xử lý hình ảnh như Google. Nhưng do dữ liệu hình ảnh họ không có nhiều như Google, nên AI cũng cần nhiều ảnh từ người dùng để "học hỏi" thêm. Mình chụp thì thấy ảnh ra hơi nhạt màu tí

✨ Khả năng chống nước nữa chứ!

Sau buổi offline, thấy gần như anh em đều ủng hộ, các mod Tinh Tế cũng vậy. Mình thấy cũng đúng thôi, sau cùng một sản phẩm chỉnh chu như Bphone 3 đây rồi!

Kết luận:

BKAV giờ đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời, giá quá tốt, đẹp một cách rất tinh tế. Anh Quảng đã "nói được làm được", đúng nghĩa là một chiếc điện thoại "chất" theo định nghĩa của ảnh. Chắc sắp tới sẽ ít người gọi ảnh là "Quảng Nổ" hơn rồi

Lần mở bán đầu tiên BP3 rất hot, nhiều người đặt hàng, nhiều người bị giao chậm. BKAV cũng đã kết hợp với rất nhiều đại lý mở các quầy trải nghiệm khắp Việt Nam với mong ước tạo ra một sản phẩm MADE IN VIETNAM – Một sản phẩm mang đầy niềm tự hào dân tộc!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top