Bớt đùa lại đei thôi các bạn ơi

0ceaffb0485b220e6fe5.jpg


Dạo này cứ mở mạng lên là thấy drama tứ phía, tranh cãi đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mà có một thứ khiến mình thấy hơi... phát ngán đó là việc nhiều người đùa mà không biết chừng mực luôn á!

Đùa vui thì okela, ai cũng thích cười giải trí chứ. Nhưng mà đùa tới mức làm người ta tổn thương, mất lòng tự trọng hay ảnh hưởng đến danh dự thì thật sự không funny tí nào nha!

Có những câu đùa kiểu "anh em mà, đùa chút thôi" nhưng thực ra lại chạm đúng điểm yếu của người ta. Kiểu bông về ngoại hình, về hoàn cảnh gia đình, hay về những thứ nhạy cảm mà người ta không muốn nhắc tới. Rồi khi người ta phản ứng lại thì lại bảo "dễ bị thế, đùa tí cũng không được"

Thật sự thì đùa là một nghệ thuật đấy! Phải biết đối tượng là ai, giới hạn ở đâu, và quan trọng nhất là phải biết khi nào nên dừng lại. Chứ không phải cứ tự nhiên muốn nói gì thì nói, xong rồi lấy lý do "đùa thôi mà" để làm cái khiên chống đỡ ️

Có một chuẩn mực ứng xử trong giao tiếp mà mình cần phải respect nhau chứ. Đặc biệt là trong môi trường mạng xã hội bây giờ, một câu nói có thể viral trong tích tắc và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người khác đó nha!

Nên là nhớ: trước khi mở mồm đùa, hãy nghĩ xem câu đó có làm tổn thương ai không. Và nếu đã vô tình làm người ta buồn thì hãy xin lỗi thật lòng, đừng cố bao biện hay đổ lỗi cho người ta là "không biết đùa" nhé!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top