Trong thế giới võ lâm của Kim Dung, thường thì làm villain là phải nhận kết cục bi thảm thôi. Nhưng có một anh chàng lại ngoại lệ cực mạnh – đó chính là Đoàn Diên Khánh trong Thiên long bát bộ. Dù là boss của Tứ đại ác nhân với cả tá tội ác gây chấn động giang hồ, nhưng cái kết của ổng lại khiến ai cũng phải ngỡ ngàng!
Đoàn Diên Khánh không phải là nhân vật xuất hiện từ đầu trong Thiên long bát bộ đâu, nhưng tiếng tăm ổng đã được nhắc đến nhiều lắm rồi thông qua ba "đồng bọn" còn lại của Tứ đại ác nhân. Trong đó có Diệp Nhị Nương – người vì mất con mà đi bắt cóc và giết hại trẻ sơ sinh; Nam Hải Ngạc Thần – anh chàng hung bạo sẵn sàng giết người chỉ vì một câu xưng hô không vừa ý; còn Vân Trung Hạc thì là kẻ háo sắc, chuyên lợi dụng võ công để hãm hại thiếu nữ vô tội.
Ba nhân vật này vốn đã khiến cả giang hồ phải khiếp sợ rồi, nhưng đều phải nể phục và nghe lời Đoàn Diên Khánh. Chỉ cái đó thôi cũng đủ thấy mức độ nguy hiểm của boss này rồi đúng không nè!
Ngay khi chính thức xuất hiện, Đoàn Diên Khánh đã flex luôn độ nham hiểm với âm mưu cho Đoàn Dự uống xuân dược rồi nhốt chung với Mộc Uyển Thanh. Mục đích của ổng là khiến hai anh em cùng cha khác mẹ rơi vào mối quan hệ loạn luân để bôi nhọ hoàng tộc Đại Lý. Chưa dừng lại, ổng còn cố tình mời đông đảo võ lâm đứng chờ bên ngoài để chứng kiến "drama", hòng khiến dòng họ Đoàn mất hết thanh danh. Dù kế hoạch fail, nhưng sự tính toán của Đoàn Diên Khánh vẫn khiến người đọc phải rùng mình.
Trong suốt câu chuyện, Đoàn Diên Khánh còn thực hiện nhiều âm mưu tàn độc khác nữa. Ổng dùng nội công khiến Mộ Dung Phục suýt tự sát trong ván cờ Trân Lung, sau đó còn bày kế bắt Đoàn Chính Thuần cùng các phu nhân để Mộ Dung Phục xuống tay sát hại. Điều đáng nói là Đoàn Chính Thuần chưa từng trực tiếp hãm hại ổng, còn ngôi vị Đại Lý cũng không phải do cướp đoạt. Thậm chí với người từng theo mình như Nam Hải Ngạc Thần, Đoàn Diên Khánh cũng sẵn sàng ra tay sát hại chỉ vì làm trái ý.
Tuy nhiên, sự tàn nhẫn đó cũng có lý do từ một quá khứ đầy bi kịch. Đoàn Diên Khánh vốn là thái tử Đại Lý, người từng được định sẵn sẽ kế vị ngai vàng. Sau biến loạn trong triều, ổng bị truy sát, trọng thương đến mức tàn phế. Mọi người đều tưởng ổng đã chết nên ngai vàng sau đó thuộc về Đoàn Chính Minh.
Thoát chết nhưng mang thương tật suốt đời, Đoàn Diên Khánh phải chống nạng để di chuyển, khuôn mặt biến dạng và không thể nói chuyện như người bình thường. Nhiều năm sống lưu lạc trong giang hồ, ổng vừa trốn tránh sự truy sát, vừa khổ luyện võ công với khát vọng giành lại những gì từng thuộc về mình. Chính nỗi ám ảnh đó đã khiến ổng ngày càng trở nên cực đoan và tàn độc.
Thế nhưng, Kim Dung lại dành cho nhân vật này một cái kết rất khác biệt. Plot twist lớn nhất đến từ cuộc gặp gỡ với Đao Bạch Phượng, vương phi của Đoàn Chính Thuần. Trong lúc đau khổ vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bà quyết định trả thù chồng bằng cách trao thân cho người mà mình cho là thấp kém nhất thiên hạ. Người đó lại chính là Đoàn Diên Khánh, khi ấy đang trong tình trạng tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết.
Đoàn Diên Khánh từng cho rằng cuộc gặp gỡ đó chỉ như một giấc mộng, thậm chí tin mình được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp. Nhưng chính lần gặp định mệnh này đã khiến Đoàn Dự ra đời.
Đến cuối truyện, trước khi qua đời, Đao Bạch Phượng mới tiết lộ Đoàn Dự là con ruột của Đoàn Diên Khánh. Dù Đoàn Dự không bao giờ thừa nhận cha và vẫn xem ổng là kẻ thù, nhưng việc con trai trở thành hoàng đế Đại Lý cũng đồng nghĩa giấc mơ theo đuổi ngai vàng suốt cả đời của Đoàn Diên Khánh đã được thực hiện theo một cách không ngờ tới luôn!
Khác với Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc hay Đinh Xuân Thu đều phải nhận kết cục bi thảm, Đoàn Diên Khánh không chết thảm cũng không bị trừng phạt nặng nề. Ổng chỉ lặng lẽ rời khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích để tránh ảnh hưởng đến Đoàn Dự sau khi lên ngôi.
Nguồn: saostar.vn