Boruto tập 89: Plot twist chấn động - Mitsuki chưa bao giờ phản bội, còn Onoki thì nhận ra mình "lỡ tay" tạo ra thảm họa

5029bb68c564c557f0b6.png


Phải công nhận là Boruto: Naruto Next Generations đang ngày càng "cháy" hơn với những tình tiết siêu twist! Tập 89 vừa lên sóng hôm qua đã mang đến cả tá thông tin xịn khiến fan như được "mở hàng" vậy. Giờ thì cùng mình đào sâu vào nội dung tập này nhé!

22faf74744431d7866b8.jpg


bf29a79c0699769d6289.png


**Boruto và Sarada phải "chém" nhau - drama căng đét! **

cfb91ab69ef6d0eb8d48.png


Hai bạn trẻ bị tách khỏi team Shikadai và rơi vào tình huống "éo le" khi phải đối đầu với Kirara - một người nhân tạo chuyên nghiệp về ảo thuật. Chị này giỏi vô đối luôn á, trong chớp mắt đã bắt cả Boruto lẫn Sarada "ăn" ảo thuật sml, thậm chí còn không cho Sarada kịp bật Sharingan để counter lại.

87752c470ad7ee3998b8.png


Kirara thao túng hai đứa như con rối, ép chúng phải tự... chém lẫn nhau. Rùng mình thật sự! May quá là Kirara phải "ú òa" đi khi nghe tin Mitsuki sẽ mang trái tim đầu tiên đến cho Ku, bỏ lại đám rối bay màu tự nhiên.

Nhưng mà Sarada cũng khôn vật đấy! Lợi dụng lúc Boruto ném kiếm lại, cô bé dùng lưỡi kiếm phản chiếu Sharingan để tự giải ảo thuật cho mình. Thoát hiểm trong gang tấc, xịn xò! ✨

**Sự thật về Mitsuki - boy này không hề phản bội nha! **

722d9fddd8d37bbc3aef.jpg


Plot twist của năm đây rồi các bạn ơi! Hóa ra từ đầu Mitsuki chỉ đang "diễn sâu" để lừa bọn địch thôi. Việc giúp Sekiei tấn công Boruto trước đó chỉ là màn kịch để Kokuyou tin tưởng, từ đó cậu có thể "cắm" vào phe địch một cách ngon lành.

Và đỉnh cao là sau khi lấy được lòng tin của bọn người nhân tạo, Mitsuki đã âm thầm setup một kế "gánh team": mang trái tim đến cho Ku rồi... đâm hắn một phát từ sau lưng! Mọi người shock hết cả lên, còn Boruto với Sarada thì nhẹ cả người vì "anh em vẫn là anh em"

Thêm một moment cảm động nữa là Konohamaru - lần đầu tiên anh chứng minh được mình xứng đáng là sensei của đội 7 khi đặt trọn niềm tin vào Mitsuki. Respect!

**Onoki tự nhận "mình đã sai" **



Bên kia chiến tuyến, làng Đá đang bị Ku và đồng bọn "cầm đầu" hoàn toàn. Ngay cả Tsuchikage đệ tam Onoki cũng bị giam lỏng luôn rồi.

Sau khi nghe Boruto nói chuyện, ông già bắt đầu nhận ra mình đã "làm liều" thế nào. Từ lúc nào không hay, lũ người nhân tạo đã dần có ý chí riêng. Ban đầu ông tạo ra chúng với mục đích tốt đẹp - bảo vệ các shinobi trẻ khỏi nguy hiểm, thế mà giờ mọi thứ đã "vượt tầm kiểm soát" rồi.

Chắc trong các tập tới, Onoki sẽ có động thái "sửa sai" đây. Còn Tsuchikage đương nhiệm của làng Đá cũng sẽ trốn khỏi nhà lao và giải cứu các shinobi đang bị giam giữ.

**Liệu có trận ác chiến nào sắp diễn ra không?**

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top