Boruto chap 60 tên "Where You Belong" vừa ra lò với ảnh bìa cực ngầu của Daemon đây!
Mở màn chap này, bọn Sai, Shikamaru và Ibiki đang họp khẩn trên nóc nhà Hokage luôn á. Từ info mà Amado cung cấp, Shikamaru phân tích Code có thể dùng những dải đai đen "Claw Mark" để dịch chuyển tức thời, gần giống y hệt Hiraishin của Đệ Tứ vậy. Shikamaru nghĩ Code có thể xài nhẫn thuật thời không gian, đi lung tung bất cứ đâu miễn có dải đai đó. Chắc thằng Code đã xài chiêu này để lẻn đến chỗ Thập Vĩ rồi đó!
Sai báo cáo đã check kỹ trong làng rồi, không thấy dải đen nào cả, chỉ có 4 cái ở Outer Wall thôi. Để phòng xa, Sai đã setup một đội tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Các ninja khác cũng đang lùng sục tìm Code luôn rồi!
Plot chuyển sang cảnh Amado và Sumire trò chuyện. Sumire cứ ép hoài mà Amado vẫn kín như bưng về mục đích thật sự của ông ta Sumire để ý thấy một thiết bị lạ lạ, cầm lên hỏi thì Amado nói đây là thứ sẽ tạo ra đồng minh mạnh nhất cho Konoha đấy! Nghe sus quá ha!
Chuyển cảnh sang Code thì thấy hắn đang chơi đùa với Daemon. Có vẻ team phản diện chưa có động thái gì mới trong chap này nha.
Quay về nhân vật chính, sau khi nhận thuốc từ Naruto, Boruto uống đều đặn 2 viên/ngày được một tuần rồi. Tạm thời chưa thấy tác dụng phụ gì đáng lo. Cả nhà Boruto ngồi ăn cơm sum họp cùng nhau. Kawaki lúc đầu cố tránh né nhưng Naruto kéo vào và gọi bằng "Baka-Musuko" (thằng con ngốc) siêu cute luôn
Boruto cho Kawaki mượn băng đầu cũ của mình, nhưng có điều kiện là phải trả lại khi Kawaki trở thành ninja thật sự nhé! Kawaki thấy ấm lòng vô cùng với không khí gia đình này, tuy nhiên cậu vẫn giữ vẻ mặt ngầu lòi không thể hiện ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Naruto nói chuyện với Kawaki rằng: "Đây là nhà của con, nơi con thuộc về"
Nguồn: gamek.vn