Nói về phim hot nhất rạp chiếu lúc này thì chắc chắn phải kể đến Mưa Đỏ rồi! Bộ phim này đang thực sự "làm mưa làm gió" với dàn diễn viên trẻ diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc đến mức khiến ai xem cũng phải rơi nước mắt.
Bên cạnh 7 chiến sĩ của tiểu đội 1 đầy lạc quan và anh dũng, phim còn có một bóng hồng duy nhất - cô lái đò tên Hồng. Nàng như làn gió nhẹ nhàng, tươi mát nhưng không kém phần kiên cường giữa trận địa khốc liệt đó
Nam diễn viên Lâm Thanh Nhã (vai Bình) từng share đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Nếu chiến tranh là một mảng màu tàn khốc/ Sao Bình tìm được một sắc hồng ở bên sông". Câu nói này thực sự ý nghĩa quá đi mất!
Nữ chính xinh đẹp mà ít ai biết
Vai Hồng được thể hiện bởi nữ diễn viên Lê Hạ Anh sinh năm 1995, quê Gia Lai. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi rói, cô từng đạt giải Ngôi sao thời trang năm 2011 và lọt vào chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012.
Thành tích từ các cuộc thi sắc đẹp đã giúp Hạ Anh lấn sân sang diễn xuất. Cô từng đóng nhiều phim như Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lật mặt: 48h, Cô gái đến từ hôm qua...
Nhưng không ngoa khi nói rằng vai Hồng trong Mưa Đỏ chính là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của Lê Hạ Anh!
Nhân vật Hồng - Biểu tượng của nữ thanh niên xung phong
Hồng là cô gái trẻ sống tại Quảng Trị, khi gia đình phải sơ tán do chiến tranh, cô chọn ở lại góp sức bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Công việc của cô là lái đò chở các chiến sĩ qua sông Thạch Hãn - một nhiệm vụ nguy hiểm với "mưa bom bão đạn" nhưng tinh thần cô chưa bao giờ lung lay.
Hạ Anh chia sẻ: "Hồng là cô gái duy nhất trong phim, nhưng không phải nhân vật cô lái đò đơn thuần, mà là biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô ấy có vẻ nhỏ bé và bình thường nhưng thực sự không tầm thường. Cô ấy gan dạ, can trường".
Đạo diễn "tách đôi" cặp diễn viên để tạo cảm xúc chân thật
Để nhập vai một cặp đôi yêu nhau trong chiến tranh, Hạ Anh và Nhật Hoàng (vai Cường) có quá trình chuẩn bị rất khác lạ. Thay vì kết thân để hiểu nhau hơn, họ lại bị đạo diễn... cấm nói chuyện với nhau!
Hạ Anh tiết lộ: "Khi quay ở Quảng Trị, chị Huyền không cho tụi em nói chuyện với nhau quá nhiều. Chị muốn khi diễn với nhau thì tình cảm đó phải nguyên sơ, mới mẻ chứ không phải hai người đã quen biết. Luôn có khoảng cách nhất định. Nhờ vậy, khi quay thì sẽ có những cảm xúc e thẹn như mọi người thấy trên phim".
Chiêu của đạo diễn thật sự đỉnh quá!
Một trong những phân cảnh khiến Hạ Anh ấn tượng nhất là khi Hồng và Cường gặp lại nhau trên thuyền sau nhiều ngày xa cách. Cô bộc bạch: "Cả em và Hoàng đều khóc. Tại vì mình cảm nhận được sự mênh mông rộng lớn của không gian trên sông Thạch Hãn. Nếu 2 người yêu nhau mà thời gian gặp nhau rất hạn chế và ngắn ngủi như vậy, trong khi có rất nhiều tình cảm, thì lúc đó tụi em chỉ biết ôm nhau và khóc".
Chỉ nghe thôi mà đã muốn khóc rồi
Kết phim đầy ý nghĩa và xúc động
Cường đã hy sinh và không thể giữ lời hứa đưa Hồng ra Bắc gặp mẹ. Nhưng khi hòa bình đến, Hồng và mẹ Cường đã có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, cùng ngồi nghe bản giao hưởng do Cường sáng tác.
"Khi được nghe bản giao hưởng đó, em có quá nhiều cảm xúc. Em nghĩ tác giả đã gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm vào sáng tác đó. Đó là niềm tự hào - à, cuối cùng tác phẩm của anh đã đến được với mọi người rồi, ngày hôm nay hòa bình rồi. Và xen lẫn là sự tiếc thương, bởi anh không còn ở đây để nghe được cùng với mẹ, với em, với đồng đội. Cứ nghe bản nhạc đó, nhìn lên sân khấu là nước mắt tự rơi", Hạ Anh chia sẻ.
Về bạn diễn Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh khen ngợi: "Hoàng là người rất dễ thương, có sự cầu thị trong công việc. Hoàng lắng nghe và rất chịu khó học hỏi. Sau khi xem xong phim, em thấy ở những cảnh quay tại Thành cổ không có Hồng, các bạn đã cống hiến rất nhiều cho vai diễn của mình".
Một vai diễn đầy ý nghĩa cá nhân
Với Hạ Anh, vai diễn này vô cùng đặc biệt. Cô có ông ngoại là người lính đã hy sinh tại Quảng Trị và chia sẻ: "Khi được mời đi casting, em đã trân trọng từ giây phút đó. Bởi đây là cơ hội lớn. Em không ngần ngại bay ngay tới Hà Nội. Khi nhận được vai, em rất biết ơn. Đây là cơ hội để em gửi lời tri ân đến ông ngoại, cũng như tất cả anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có nền hòa bình ngày hôm nay".
Quá trình chuẩn bị vai diễn đầy cam go
Để hóa thân thành Hồng, Hạ Anh đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô rèn thể lực và học cách lái đò thật. Về những khó khăn trong quá trình quay phim khắc nghiệt, cô trả lời nhẹ nhàng:
"Em là kiểu người nhìn khá mong manh, nữ tính nhưng em rất lì. Khi mong muốn truyền tải vai diễn cho khán giả thì em cố gắng rất nhiều, rèn luyện thể lực để giữ vững sức khỏe chiến đấu tới cuối phim. Điều quan trọng là ý chí và sự tập trung cho nhân vật Hồng. Khi mình là nhân vật nữ duy nhất thì hình ảnh mình mang đến sẽ đại diện cho rất nhiều người phụ nữ thời chiến, nên em luôn mong muốn truyền tải được ý nghĩa đó một cách tốt nhất".
Không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn trên phim
Xem phim, ai cũng phải trầm trồ vì Hạ Anh xinh đẹp, duyên dáng dù tạo hình vô cùng mộc mạc, thậm chí thường xuyên lấm lem. Hóa ra cô không trang điểm gì trong phim cả!
"Chị Huyền mong muốn những hình ảnh phim gửi đến khán giả là những hình ảnh thật nhất, mộc mạc nhất. Khi mình kể câu chuyện, tái hiện lại điều thiêng liêng như vậy thì cả ê-kíp đều hy vọng mang đến hình ảnh thật nhất cho khán giả", Hạ Anh cho biết.
Nguồn: kenh14.vn
Bên cạnh 7 chiến sĩ của tiểu đội 1 đầy lạc quan và anh dũng, phim còn có một bóng hồng duy nhất - cô lái đò tên Hồng. Nàng như làn gió nhẹ nhàng, tươi mát nhưng không kém phần kiên cường giữa trận địa khốc liệt đó
Nam diễn viên Lâm Thanh Nhã (vai Bình) từng share đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Nếu chiến tranh là một mảng màu tàn khốc/ Sao Bình tìm được một sắc hồng ở bên sông". Câu nói này thực sự ý nghĩa quá đi mất!
Nữ chính xinh đẹp mà ít ai biết
Vai Hồng được thể hiện bởi nữ diễn viên Lê Hạ Anh sinh năm 1995, quê Gia Lai. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi rói, cô từng đạt giải Ngôi sao thời trang năm 2011 và lọt vào chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012.
Thành tích từ các cuộc thi sắc đẹp đã giúp Hạ Anh lấn sân sang diễn xuất. Cô từng đóng nhiều phim như Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lật mặt: 48h, Cô gái đến từ hôm qua...
Nhưng không ngoa khi nói rằng vai Hồng trong Mưa Đỏ chính là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của Lê Hạ Anh!
Nhân vật Hồng - Biểu tượng của nữ thanh niên xung phong
Hồng là cô gái trẻ sống tại Quảng Trị, khi gia đình phải sơ tán do chiến tranh, cô chọn ở lại góp sức bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Công việc của cô là lái đò chở các chiến sĩ qua sông Thạch Hãn - một nhiệm vụ nguy hiểm với "mưa bom bão đạn" nhưng tinh thần cô chưa bao giờ lung lay.
Hạ Anh chia sẻ: "Hồng là cô gái duy nhất trong phim, nhưng không phải nhân vật cô lái đò đơn thuần, mà là biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô ấy có vẻ nhỏ bé và bình thường nhưng thực sự không tầm thường. Cô ấy gan dạ, can trường".
Đạo diễn "tách đôi" cặp diễn viên để tạo cảm xúc chân thật
Để nhập vai một cặp đôi yêu nhau trong chiến tranh, Hạ Anh và Nhật Hoàng (vai Cường) có quá trình chuẩn bị rất khác lạ. Thay vì kết thân để hiểu nhau hơn, họ lại bị đạo diễn... cấm nói chuyện với nhau!
Hạ Anh tiết lộ: "Khi quay ở Quảng Trị, chị Huyền không cho tụi em nói chuyện với nhau quá nhiều. Chị muốn khi diễn với nhau thì tình cảm đó phải nguyên sơ, mới mẻ chứ không phải hai người đã quen biết. Luôn có khoảng cách nhất định. Nhờ vậy, khi quay thì sẽ có những cảm xúc e thẹn như mọi người thấy trên phim".
Chiêu của đạo diễn thật sự đỉnh quá!
Một trong những phân cảnh khiến Hạ Anh ấn tượng nhất là khi Hồng và Cường gặp lại nhau trên thuyền sau nhiều ngày xa cách. Cô bộc bạch: "Cả em và Hoàng đều khóc. Tại vì mình cảm nhận được sự mênh mông rộng lớn của không gian trên sông Thạch Hãn. Nếu 2 người yêu nhau mà thời gian gặp nhau rất hạn chế và ngắn ngủi như vậy, trong khi có rất nhiều tình cảm, thì lúc đó tụi em chỉ biết ôm nhau và khóc".
Chỉ nghe thôi mà đã muốn khóc rồi
Kết phim đầy ý nghĩa và xúc động
Cường đã hy sinh và không thể giữ lời hứa đưa Hồng ra Bắc gặp mẹ. Nhưng khi hòa bình đến, Hồng và mẹ Cường đã có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, cùng ngồi nghe bản giao hưởng do Cường sáng tác.
"Khi được nghe bản giao hưởng đó, em có quá nhiều cảm xúc. Em nghĩ tác giả đã gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm vào sáng tác đó. Đó là niềm tự hào - à, cuối cùng tác phẩm của anh đã đến được với mọi người rồi, ngày hôm nay hòa bình rồi. Và xen lẫn là sự tiếc thương, bởi anh không còn ở đây để nghe được cùng với mẹ, với em, với đồng đội. Cứ nghe bản nhạc đó, nhìn lên sân khấu là nước mắt tự rơi", Hạ Anh chia sẻ.
Về bạn diễn Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh khen ngợi: "Hoàng là người rất dễ thương, có sự cầu thị trong công việc. Hoàng lắng nghe và rất chịu khó học hỏi. Sau khi xem xong phim, em thấy ở những cảnh quay tại Thành cổ không có Hồng, các bạn đã cống hiến rất nhiều cho vai diễn của mình".
Một vai diễn đầy ý nghĩa cá nhân
Với Hạ Anh, vai diễn này vô cùng đặc biệt. Cô có ông ngoại là người lính đã hy sinh tại Quảng Trị và chia sẻ: "Khi được mời đi casting, em đã trân trọng từ giây phút đó. Bởi đây là cơ hội lớn. Em không ngần ngại bay ngay tới Hà Nội. Khi nhận được vai, em rất biết ơn. Đây là cơ hội để em gửi lời tri ân đến ông ngoại, cũng như tất cả anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có nền hòa bình ngày hôm nay".
Quá trình chuẩn bị vai diễn đầy cam go
Để hóa thân thành Hồng, Hạ Anh đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô rèn thể lực và học cách lái đò thật. Về những khó khăn trong quá trình quay phim khắc nghiệt, cô trả lời nhẹ nhàng:
"Em là kiểu người nhìn khá mong manh, nữ tính nhưng em rất lì. Khi mong muốn truyền tải vai diễn cho khán giả thì em cố gắng rất nhiều, rèn luyện thể lực để giữ vững sức khỏe chiến đấu tới cuối phim. Điều quan trọng là ý chí và sự tập trung cho nhân vật Hồng. Khi mình là nhân vật nữ duy nhất thì hình ảnh mình mang đến sẽ đại diện cho rất nhiều người phụ nữ thời chiến, nên em luôn mong muốn truyền tải được ý nghĩa đó một cách tốt nhất".
Không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn trên phim
Xem phim, ai cũng phải trầm trồ vì Hạ Anh xinh đẹp, duyên dáng dù tạo hình vô cùng mộc mạc, thậm chí thường xuyên lấm lem. Hóa ra cô không trang điểm gì trong phim cả!
"Chị Huyền mong muốn những hình ảnh phim gửi đến khán giả là những hình ảnh thật nhất, mộc mạc nhất. Khi mình kể câu chuyện, tái hiện lại điều thiêng liêng như vậy thì cả ê-kíp đều hy vọng mang đến hình ảnh thật nhất cho khán giả", Hạ Anh cho biết.
Nguồn: kenh14.vn