Bông hồng cài áo lễ Vu Lan và những giọt nước mắt nhớ cha, thương mẹ

45040fef8ec064dc5da4.jpg


Mùa Vu Lan về là lúc ai cũng lắng lòng, nhớ về cha mẹ, ông bà và cội nguồn của mình. Những nén hương thơm, bông hoa tươi hay khoảnh khắc sum vầy đều gói trọn chữ "hiếu" đầy ý nghĩa ✨

Ngày 23/8 (tức 11/7 âm lịch), trời mưa tầm tã nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm đội mưa, che ô đưa con cháu đến các nghĩa trang thăm viếng, lau dọn phần mộ ông bà, tổ tiên trong mùa Vu Lan báo hiếu. Mưa có ngăn được lòng thành không đâu! ️

e3c1dbd285d307c8b077.jpg


Tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Phú Thọ), bà Đặng Thị Lịch (80 tuổi, ở phố Kim Mã, Hà Nội) cùng các con cháu vượt quãng đường xa xôi để dâng hương, tưởng nhớ người chồng đã khuất.

Bà Lịch chia sẻ, cuối tuần cũng là lúc các con, các cháu được nghỉ nên cả nhà tranh thủ cùng nhau về, tưởng nhớ người thân đã mất.

"Dù trời mưa nhưng tôi vẫn muốn cùng con cháu cố gắng lên đây thắp hương cho ông nhà tôi. Qua đó cũng để răn dạy các con, các cháu noi theo gương báo hiếu với cha mẹ, biết được công sinh dưỡng dục của cha mẹ", bà Lịch tâm sự.

Theo bà, việc về thăm viếng tổ tiên không chỉ là cách thể hiện tình cảm với người đã khuất mà còn là bài học sâu sắc để thế hệ trẻ hiểu hơn về đạo hiếu.

"Mình còn sống thì mình phải làm cái gương để con cháu noi theo. Sau này, dù con cháu đi đâu, làm gì, nếu có điều kiện nên về sum họp với ông bà, cha mẹ", bà Lịch nói với ánh mắt trìu mến.

1642f45f5743ab3e02f6.jpg


Cùng chung một tấm lòng, gia đình ông Phạm Hồng Tiến (57 tuổi, ở phố Trung Kính, Hà Nội) với hơn 10 thành viên cũng vượt gần 100km lên Phú Thọ trong ngày mưa để dâng hương cho mẹ, cho bà đã khuất. Tình thân gia thật đẹp!

441ac7c82082f86ba7a3.jpg


Ông Tiến cho biết, tháng 7 âm lịch là dịp để các thành viên trong gia đình cùng hướng về nguồn cội, tưởng nhớ những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.

"Trước đây mẹ đã rất tần tảo và vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng tôi nên người, xây dựng cơ nghiệp để con cháu được thành đạt như ngày hôm nay. Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội", ông Tiến xúc động kể lại.

Với gia đình ông, việc về thắp nén hương cho mẹ cũng là dịp để các thế hệ con cháu nhắc nhớ về công ơn tổ tiên, cha mẹ và trân trọng những gì mình đang có. Moment này ý nghĩa quá đi!

b4bb96b97ad117b059d9.jpg


Tối cùng ngày, hàng nghìn phật tử và người dân tại Hà Nội, Phú Thọ cùng có mặt tại đại lễ Vu Lan ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng. Không khí trở nên lắng đọng, thiêng liêng khi nghi thức bông hồng cài áo được bắt đầu.

Những bông hoa trên ngực áo mang theo những câu chuyện khác nhau về tình thân. Hoa hồng đỏ tươi dành cho những người còn đủ cả cha và mẹ. Hoa hồng nhạt dành cho người còn một trong hai đấng sinh thành. Hoa hồng trắng dành cho những người đã mất cả cha lẫn mẹ. Mỗi màu hoa, một tâm trạng...

2318817a911294efde43.jpg


bfab8c8d73cd61626f0c.jpg


Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, không ít người rơi nước mắt khi nhớ về cha mẹ, đặc biệt là những người đã không còn cơ hội được nghe tiếng gọi thân thương từ đấng sinh thành. Xem mà tim đau quá huhu

cef55eefca372e7f42ce.jpg




Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, cho biết tháng Bảy âm lịch là thời điểm lòng người lắng lại, hướng về công ơn sinh thành, dưỡng dục và tri ân những người đã khuất.

Theo Đại đức, lễ Vu Lan từ lâu đã trở thành một dịp quan trọng đối với hàng triệu người con đất Việt. Dù ở bất cứ đâu, mỗi khi mùa Vu Lan về, những cảm xúc về cha, về mẹ lại trở nên sâu sắc và day dứt hơn bao giờ hết.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top