Ơ kìa, 18 năm rồi mà vẫn còn hot thế này sao? Sau gần 2 thập kỷ kể từ ngày lên sóng, "Bỗng dưng muốn khóc" bất ngờ comeback cực mạnh trên mạng xã hội. Một bài đăng trên Threads chia sẻ cảm nhận về bộ phim đã cháy luôn với hơn 800.000 lượt xem cùng hơn 22.000 lượt tương tác, kéo theo hàng loạt comment của dân mạng thuộc thế hệ từng lớn lên cùng câu chuyện của Trúc và Bảo Nam.
Điểm đặc biệt là lần này không phải vì có dự án mới hay màn tái ngộ được PR ầm ĩ đâu nha. Chỉ từ những đoạn phim cũ, hình ảnh quen thuộc và câu chuyện đã được kể cách đây gần hai thập kỷ, "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn khiến netizen bàn tán sôi nổi về chất lượng kịch bản, diễn xuất và cả cách làm phim truyền hình Việt trong những năm 2000.
Ra mắt năm 2008 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, "Bỗng dưng muốn khóc" xoay quanh Trúc - cô gái mồ côi không biết chữ nhưng sống bằng nghề bán sách cũ, và Bảo Nam - một công tử nhà giàu quen với cuộc sống được gia đình bao bọc. Hai nhân vật gần như đứng ở hai đầu cực của cuộc đời: một người thiếu thốn vật chất nhưng giàu nghị lực, người còn lại có tất cả nhưng chưa thực sự hiểu giá trị của cuộc sống.
Điểm khiến bộ phim được nhắc lại nhiều nhất hiện nay nằm ở cách câu chuyện xây dựng hành trình trưởng thành của Bảo Nam. Khi bị gia đình tước bỏ mọi đặc quyền, anh buộc phải rời khỏi cuộc sống giàu sang để tự đối diện với câu hỏi "mình là ai khi không còn tiền bạc và sự bao bọc". Quá trình đó không được kể bằng những bài học đạo lý sáo rỗng, mà được thể hiện qua những va chạm rất đời thường với Trúc và những người xung quanh.
Trong khi đó, Trúc lại là một nhân vật có sự tương phản đặc biệt. Cô không biết chữ nhưng lại bán sách, không được học hành đầy đủ nhưng luôn trân trọng tri thức, sống nghèo khó nhưng giữ lòng tự trọng và sự tử tế. Chính sự đối lập giữa Trúc và Bảo Nam tạo nên phần hấp dẫn nhất của bộ phim, khi người có điều kiện học hành lại phải học cách sống từ một cô gái gần như không có gì trong tay.
Một trong những chi tiết khiến dân mạng hiện tại nhắc lại nhiều nhất là căn nhà của Trúc cùng khoản tiền cô chắt chiu từng đồng. Khi căn nhà bị tháo dỡ, số tiền tiết kiệm cũng biến mất, khiến những gì cô dành dụm trong thời gian dài gần như trở về con số không. Chi tiết này từng tạo cảm giác đau lòng khi phim phát sóng và đến nay vẫn chạm vào cảm xúc của người xem bởi câu chuyện về sự mất mát và giá trị của đồng tiền không hề lỗi thời.
Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cũng là lý do "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn giữ được sức sống. Tăng Thanh Hà khi đó hóa thân thành Trúc với vẻ ngoài trong trẻo, cách diễn tự nhiên và nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Vai diễn trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, góp phần đưa cô đến danh xưng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.
Lương Mạnh Hải cũng để lại dấu ấn với hình ảnh Bảo Nam - một công tử nhà giàu ham chơi nhưng không hoàn toàn xấu tính. Sự kết hợp giữa anh và Tăng Thanh Hà tạo nên một cặp đôi được khán giả nhớ lâu, đến mức mỗi lần hai diễn viên hội ngộ sau nhiều năm, những hình ảnh cũ của "Bỗng dưng muốn khóc" lại được share rần rần.
Không chỉ có hai nhân vật chính, dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Hiếu Hiền với vai Hều bán chong chóng mang đến những mảng miếng hài tự nhiên, trong khi Trần Vân Anh gây ấn tượng với Ngọc Diệp - nhân vật từng được khán giả nhớ đến bởi vẻ ngoài sành điệu, cá tính và tính cách đanh đá. Tường Vi cũng để lại dấu ấn với vai Loan, tạo nên nhóm nhân vật phụ có cá tính rõ ràng thay vì chỉ xuất hiện để làm nền cho tuyến chính.
Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống của dàn diễn viên đã thay đổi nhiều lắm luôn. Tăng Thanh Hà rời xa màn ảnh trong thời gian dài để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, trước khi gây chú ý với thông tin trở lại trong "Hoàng hậu cuối cùng". Lương Mạnh Hải chuyển hướng mạnh hơn sang công việc sản xuất, đạo diễn và sáng tạo nội dung. Hiếu Hiền vẫn hoạt động nghệ thuật, trong khi Trần Vân Anh đã sang Canada sinh sống và Tường Vi tiếp tục gắn bó với màn ảnh.
Nguồn: saostar.vn