Công Phượng, Công Vinh, U19, bán độ, CĐV bị đánh... là những từ khóa "nóng rần rần" khi báo chí quốc tế nhắc đến bóng đá Việt Nam trong năm qua. Lúc thì được tung hô như siêu sao, lúc thì lại dính phốt không lối thoát luôn
**Khi bóng đá Việt khiến thế giới phải "wow"**
Hồi tháng 9, sau chiến thắng 4-1 của U23 Việt Nam trước Iran, trang chủ LĐBĐ nước này đăng hẳn một dòng tít cực xịn: "Iran đã nhận một bài học bóng đá từ Việt Nam".
Người Iran bị sốc nhưng tâm phục khẩu phục bởi trận đấu đó họ đã thua về cả tỉ số lẫn lối chơi trước đối thủ đến từ "vùng trũng". Ối giời, đánh vào tự ái quá đi mất
Công Phượng là cái tên khác được vinh danh rần rần. Pha độc diễn qua 6 cầu thủ U19 Australia rồi ghi bàn của anh được hàng loạt trang báo đăng tải không ngớt.
Siêu phẩm của Công Phượng:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Tờ Express của Anh đăng tải thông tin về bàn thắng của Công Phượng và ví von với Messi luôn á. Còn trang 101greatgoals gợi ý với HLV Wenger của Arsenal về cầu thủ của U19 Việt Nam nữa chứ!
Nhưng còn một cầu thủ khác của U19 "hoành tráng" hơn cả Công Phượng. Đó là Phan Thanh Hậu. Tờ The Guardian nổi tiếng xếp anh đứng trong top 40 tài năng trẻ triển vọng trên thế giới, sánh vai với cầu thủ đến từ các lò của Đức, TBN, Argentina,... Giỏi thật sự!
Nhận xét của tờ này về thành viên U19 Việt Nam: "Phan Thanh Hậu là trái tim của hàng tiền vệ, luôn xuất hiện đúng lúc và thực hiện những đường chuyền dài, ngắn, sử dụng những đường chuyền 1 chạm tinh tế để tạo khoảng trống, nhờ cái chân trái khéo léo". Khen ngợi tới tấp luôn á!
Tại AFF Cup 2014, những Công Vinh, Hoàng Thịnh, Thành Lương đều lần lượt có tên trong đội hình tiêu biểu các phiên bản Goal khác nhau.
Riêng CV9 còn từng gây ấn tượng mạnh với kênh FOX Sport khi trả lời phỏng vấn cực lưu loát bằng tiếng Anh không cần phiên dịch. Thấy chưa, tài năng là đây!
Tuy vậy, nổi bật nhất chính là lời ngợi ca về sự fair-play của CĐV Việt Nam sau màn bạo lực tại sân Shah Alam.
Sau khi các khán giả Việt Nam bị hành hung tại trận bán kết lượt đi, không ít người Malaysia tỏ ra lo ngại không dám đến Mỹ Đình.
Nhưng nhóm NHM Malaysia đến Hà Nội đã được đón tiếp trong tình hữu nghị, kể cả khi ĐT Việt Nam để thua đáng tiếc. Khán giả tại Mỹ Đình đến cuối trận còn tặng mô hình cúp cho CĐV Malaysia. Văn minh quá đi!
Chứng kiến điều đó, báo chí Malaysia tỏ ra khâm phục NHM Việt Nam. Tờ The Star đăng tải lại những lời động viên của CĐV Malaysia sau trận đấu.
Một người có tài khoản Facebook tên Say Bye viết: "Đừng buồn, những người bạn. Các bạn phải tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chứng minh phẩm chất ở những phút cuối cùng trận đấu. Thật tuyệt vời!".
Hay tài khoản CheIzwan nhận định: "Đừng buồn nữa. Nó chỉ là một trận bóng và các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Cảm ơn CĐV Việt Nam". Ôm nhau khóc thôi
**Nhưng mà... scandal cũng đồn xa không kém đâu nhé**
Một điều kém vui là trong 12 tháng vừa qua, những vụ tiêu cực làm diện mạo bóng đá Việt Nam trở nên xấu đi không ít.
Đầu tiên là sự việc bán độ ở CLB V.Ninh Bình. Những hãng thông tấn lớn như Reuters của Anh rồi Theworldgame tại Australia đều lần lượt đưa tin.
Trang SBS News viết: "Bóng đá Châu Á một lần nữa rúng động vì những vụ dàn xếp tỉ số, sự việc lần này liên quan đến đội bóng hàng đầu Việt Nam là V.Ninh Bình". Ối drama quá trời!
Ít lâu sau, vụ cá độ của 6 cầu thủ Đồng Nai lại phủ bóng đen lên V-League. Reuters đã tường thuật lại toàn bộ vụ việc.
Thậm chí, hãng thông tấn này còn khẳng định "dàn xếp tỉ số là bệnh dịch của bóng đá Việt Nam". Nghe mà đau lòng quá đi mất
Sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Malaysia tại AFF Cup, cũng có một số tờ báo lớn đặt câu hỏi về thái độ thi đấu của các cầu thủ.
Hãng thông tấn AFP có bài viết với nhan đề: "Việt Nam điều tra thất bại trước Malaysia tại AFF Cup".
Bài viết của AFP sau đó đã được rất nhiều trang tin uy tín trên thế giới trích dẫn lại như Daily Mail (Anh), Channelnews Asia, Bangkok Post (Thái Lan), The New Paper, Straitimes (Singapore).
May mắn là chỉ ít ngày sau AFF đã điều tra và kết luận không có dấu hiệu tiêu cực. Do đó sự việc không bị đẩy đi quá xa. Hú vía!
Cũng từ AFF Cup, ĐT Việt Nam góp cho kho lưu trữ các clip sai lầm thủ môn cái tên Nguyên Mạnh.
Pha bóng "khó đỡ" của Nguyên Mạnh:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Pha bắt bóng kiểu "gà đẻ trứng" của anh được so sánh với thủ môn Taibi của Man United. Nhìn mà... đau tim luôn á
Tuy nhiên, sự việc hài hước nhất có lẽ là vụ phong Gerrard làm đội trưởng... môn cricket nước Anh của một tờ báo giấy Việt Nam.
Hình ảnh tờ báo giấy này nhanh chóng được chia sẻ và trở thành câu chuyện hài hước cho các fan bóng đá.
"Đội cricket Anh đang gặp khủng hoảng và HLV Alastair Cook sẽ còn cảm thấy khó khăn hơn nữa, khi họ mất đi đội trưởng Steven Gerrard", một tạp chí nước ngoài châm chọc. Cười muốn sặc cơm luôn
Nguồn: soha.vn