Bóng đá Việt Nam thời ông bà anh: Từng "nghiền nát" Thái Lan không thương tiếc

KemPho9098

New member
f232761b4bd09dfc11ff.jpg


Nhớ lại thời kỳ hoàng kim này mà lòng đau đến nghẹn ngào, khi bóng đá nước nhà đang như "đi lùi về quá khứ", còn hàng xóm áo xanh thì bay cao như diều gặp gió

Thời đại vàng son mà giờ chỉ còn trong ký ức

Quay ngược về những năm 50-60 thế kỷ trước, bóng đá Việt Nam lúc đó mạnh "vô đối", thực sự là "trùm" của cả châu Á luôn đó trời! Còn Thái Lan thời đó? Xin lỗi nhưng họ còn "non và xanh" lắm, thường xuyên phải "ăn hành" của chúng ta

98e44bef6423f884284a.jpg


Nhà báo Kinh Thi có chia sẻ lại về SEA Games 1959 cực xịn:

"Hồi Việt Nam vô địch SEA Games 1959 thì có đá banh với Thái Lan? Coi lại báo cũ, thấy thắng Thái Lan 4-0 (hồi đó dĩ nhiên không có U-23 gì hết trọi, cứ phải là "Hội Tuyển").

Vậy sau SEA Games 1959? Tui xem tiếp: có cái đội TTM (coi như cấp CLB đi) sang Thái đá banh giao hữu cũng đã thắng "Hội Tuyển Thái Lan" 5-2 rồi.

77869540a4a7aaa6b67f.jpg


Xem nữa? Thấy báo chí không nói nữa về Thái, vì chắc nói về cái khác hay hơn. Nói gì? Họ nói về chuyện đội Stade Reims (vừa vô chung kết cúp C1 châu Âu, với Real Madrid) sắp qua Sài Gòn đá giao hữu.

Có hình. Trong hình có hàng loạt ngôi sao. Có Just Fontaine (kỷ lục ghi 13 bàn ở World Cup 1958). Hình ghi chú thêm: Trong này chỉ thiếu Raymond Kopa.

Trời ơi! Bóng đá Việt Nam từng là như vậy đó nghe".

76cfdde3811b19d03bf2.jpg


Từ "ông trùm" thành "em bé" trước Thái Lan

Plot twist buồn: Theo thống kê trong 21 trận gần nhất giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam, chúng ta thua tới 15 trận, chỉ thắng 2 và hòa 4. Pain quá trời pain

Nhìn lại tư liệu báo cũ, đội TTM khi sang Thái Lan đá giao hữu đã lần lượt gặp Hội tuyển sinh viên Thái, Hội tuyển Thái và Không quân vô địch Thái.

Kết quả ra sao? Chúng ta thắng lần lượt 5-1, 5-2 và 3-2 (dẫn 3-0 ngay hiệp 1). Đỉnh của chóp luôn á!



Tại sao người Thái vẫn "sợ" Việt Nam?

Giờ hiểu rồi, dù bây giờ mạnh hơn hẳn ĐNÁ, nhưng người Thái vẫn luôn coi trọng những trận đấu với Việt Nam. Vì ngày xưa chúng ta từng vượt trội họ kiểu "khổng lồ vs tý hon" đó mà!

Nhưng "gã học việc" ngày đó giờ đã lớn như thổi, còn bóng đá Việt Nam thì... ngày càng lùi về quá khứ, trở nên "nhỏ bé" trước đối thủ



Nhớ để... tiến lên chứ không phải hoài niệm

Nhắc lại những kỷ niệm này không phải để "sống trong quá khứ" hay quên đi hiện thực đau lòng đâu nhé! Mà là để nhớ rằng chúng ta đã từng ở đỉnh cao như thế nào, để từ đó cố gắng tìm đường quay lại vị thế huy hoàng ấy! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top