Bóng đá Việt Nam đang loạn nhịp gì mà kỳ quặc đến vậy trời?!

Min2k66922

New member
Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại "lú" đến thế này: hàng loạt ngôi sao, cựu tuyển thủ quốc gia đang bỏ V.League xuống tận giải Hạng Nhất chơi. Dị dạng pha lẫn biến động, đúng là thời buổi "không gì là không thể"

Giải Hạng Nhất mùa 2024-2025 đang sôi động đến mức chưa từng thấy, mà bóng còn chưa lăn luôn á! Nguyên nhân đến từ những biến động "chơi hơi lớn" của mấy câu lạc bộ mới nổi. Màn "flex" trên thị trường chuyển nhượng khiến các đội bóng này ngay lập tức thu hút spotlight.

Nhớ hồi 2018-2022, ai cũng bàn tán về việc các ngôi sao Việt Nam xuất ngoại. Giờ năm 2024 rồi, xu hướng đảo ngược 180 độ: tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia đua nhau bỏ V.League xuống... Hạng Nhất luôn! ‍♂️

d5ece8b163375d44c89f.jpg


Công Phượng - cái tên cuối cùng trong hội "thế hệ vàng" xuất ngoại trở về - vừa cập bến CLB Bình Phước. PVF-CAND thì rước về Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Huy Hùng, Lê Ngọc Bảo, Martin Lo... Toàn những cái tên đã từng khoác áo tuyển quốc gia, U23 Việt Nam, đá giải đấu lớn, nổi tiếng ở V.League, mà hầu hết còn chưa qua 30 tuổi cơ đấy!

Còn CLB Ninh Bình thì chi hẳn mấy tỷ đồng mua Nguyễn Hoàng Đức từ Thể Công Viettel, dù hợp đồng của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Choáng váng thật!

Ngày xưa thủ môn Dương Hồng Sơn từng giành Quả bóng vàng khi chơi cho đội Hạng Nhất Hà Nội T&T. Nhưng chuyện đương kim Quả bóng vàng bỏ V.League xuống hạng dưới? Chưa từng có tiền lệ luôn nha!

47cad6f221e25fbd202e.jpg


Đặng Văn Lâm cũng chọn CLB Trẻ TP.HCM ở giải Hạng Nhất làm điểm đến. Nhưng rồi câu chuyện càng thêm phức tạp và... kỳ quặc. Họ bỏ ra mấy tỷ chiêu mộ Văn Lâm, xong lại cho đối thủ cùng giải là Phù Đổng Ninh Bình mượn. Ơ kìa???

Thủ môn sinh năm 1993 này chỉ là một trong nhiều thành viên của Trẻ TP.HCM chuyển sang Phù Đổng Ninh Bình theo diện cho mượn. Danh sách còn có cả đống tuyển thủ, cựu tuyển thủ như Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn và Đinh Thanh Bình nữa.

Nhưng đó chưa phải chuyện kỳ quặc nhất đâu! Những cầu thủ còn sót lại của Ninh Bình sau mùa 2023-2024 lại chuyển ngược về Trẻ TP.HCM. Đúng kiểu "đổi nhà cho nhau" luôn ấy

Chuyển nhượng cầu thủ vốn là chuyện "thuận mua vừa bán" như mọi thương vụ bình thường. Khó mà phân tích hết tác động của những bản hợp đồng này đến sự phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Nhưng những gì đang diễn ra trên thị trường chuyển nhượng mấy tháng gần đây rõ ràng là dấu hiệu phản ánh sự dị dạng của nền bóng đá rồi.

Trên thế giới, các ngôi sao bỏ môi trường đỉnh cao sang giải kém danh tiếng để đổi lấy núi tiền không phải hiếm. Nhưng hàng loạt cầu thủ có thâm niên, vị thế ở giải cao nhất đồng loạt chuyển xuống hạng thấp hơn trong cùng hệ thống? Chưa thấy ở đâu có chuyện này cả!

Không chỉ một mà nhiều CLB thuộc giải hạng dưới tạo "bom tấn" chuyển nhượng bằng hợp đồng hàng tỷ đồng - trong khi hầu hết các đội V.League không sẵn lòng chi tiền như vậy - thực sự khiến người ta phải đặt dấu hỏi lớn.

Vậy giá trị về kinh tế và danh tiếng của giải Hạng Nhất tăng lên, hay V.League đang... xuống dốc không phanh?

Một hệ thống giải chuyên nghiệp mà hạng cao hơn lại có sức hút về danh tiếng, tiền bạc không bằng hạng dưới thì rõ ràng là không ổn rồi. Chưa kể chuyện 2 CLB cùng giải đấu hoán đổi lực lượng cho nhau thì lại càng kỳ cục gấp bội!

Có một điều chắc chắn: sẽ có ít nhất một CLB không thể lên V.League sau khi đầu tư mấy tỷ. Chỉ có đội vô địch mới thăng hạng, còn á quân phải đá thắng trận play-off mới được lên sân chơi cao nhất mùa sau thôi.

Bóng đá Việt Nam vốn còn nhiều vết "lồi lõm" cần gò vào khuôn khổ chuyên nghiệp, giờ lại xuất hiện thêm xu hướng dị dạng khác nữa. Hiệu quả cho từng thành phần liên quan và ảnh hưởng đến nền bóng đá tốt hay xấu thì chưa rõ, nhưng bất thường thì... rất rõ rồi!

5ec4844e0f2c4d4ec80c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top