HuouBabe3764
New member
Chuyện chọn HLV ngoại của bóng đá Việt Nam giờ cứ như "đói thì ăn, khát thì uống" thôi chứ đâu có kế hoạch dài hạn gì đâu
Bóng đá Việt Nam đang náo loạn vì chuyện tìm thầy cho ĐTQG nè mọi người ơi! Sau khi ông Chủ tịch VFF mới - Lê Hùng Dũng lên tiếng, các đơn vị liên quan cũng xắn tay lên làm việc luôn. Họ lên list dài ngoằng sau mấy lần tìm kiếm và đàm phán đặc biệt ở Nhật Bản - nơi mà ông Chủ tịch VFF đang hướng đến để tuyển thầy.
Vấn đề ở chỗ, cách chọn HLV ngoại của bóng đá VN giờ cứ lặp đi lặp lại một kiểu: thiếu gì bù đó, chứ đâu có theo lộ trình bài bản nào
Nhớ lại năm 1995, khi Starta (đối tác của VFF) kiếm thầy Brazil (Tavarez) rồi sau đó là thầy người Anh (Colin Murphy)... Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ đơn giản: cần thầy ngoại để "ra hồn" thôi, vì thầy nội có nhiều thứ làm không được. Chứ ai mà nghĩ xa đến chuyện phát triển cả nền bóng đá dựa vào một HLV đâu
Giờ thì sao? Bóng đá Việt Nam vẫn chọn thầy theo lối mòn cũ. Nghĩa là: cần có thầy "ngoại", xong rồi tìm người mà lương phí hợp lý; lý lịch + năng lực OK; nếu hiểu và gần gũi với bóng đá VN thì càng perfect!
Thế là cả làng cùng nhau chọn... như kiểu tìm thầy dạy kèm cho con thi tốt nghiệp ấy
Hoàn toàn khác với cách các nước khác làm nha! Họ bắt đầu từ việc xác định mình thiếu cái gì, tiêu chí ra sao, kế hoạch dài hạn thế nào rồi mới chọn. Họ có cả một hội đồng để định hình bóng đá quốc gia đang thiếu gì, cần một "tổng công trình sư" như thế nào, xây dựng cải tạo từ đâu với lộ trình cụ thể... rồi mới bắt đầu tìm HLV để thực hiện điều đó.
Còn bóng đá Việt Nam thì lâu nay cứ "mê mệt" với chuyện tìm thầy, chứ không mặn mà gì với việc chọn một giám đốc kỹ thuật để hoạch định và xây dựng cả hệ thống theo yêu cầu của LĐBĐ quốc gia cả
Giữa việc "chọn thầy dạy kèm" và "chọn thầy để xây dựng cả hệ thống dài hạn", thì từ năm 1995 đến giờ ta cứ chăm chăm vào cái đầu tiên.
Gần 20 năm rồi mà một bài học, học mãi vẫn chưa thuộc luôn á
Nguồn: soha.vn