Bóng đá Việt 2024: Một năm lên voi xuống chó, toàn nốt buồn rồi bỗng nhiên bay lên hẳn, chính thức bước vào kỷ nguyên mới

CuaStar4130

New member
Có một thuyết vũ trụ học nói rằng mọi thứ đều chuyển động và biến đổi liên tục theo chu kỳ. Nghe quen quen không? Bóng đá cũng vậy mà - có lên là có xuống, có đỉnh cao là có vực sâu, rồi cứ thế lặp đi lặp lại...

05e04c9a742ef746f5d2.jpg


Bóng đá Việt Nam đã có dấu hiệu đi xuống từ 2023 rồi đấy. Nhưng fan mình vẫn cố tin, cố nghĩ những thất bại chỉ là "giai đoạn khó khăn tạm thời" thôi. Ai cũng hiểu việc HLV Philippe Troussier xây dựng lại đội tuyển không phải chuyện một sớm một chiều. Nên mọi người sẵn sàng chờ đợi, rồi bước vào Asian Cup 2023 (diễn ra đầu 2024) với kỳ vọng về một kỳ tích nào đó.

Và thật ra có vẻ như nó sắp xảy ra đấy, sau trận thua 2-4 nhưng chơi khá ổn trước Nhật Bản. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng bắt đầu tin vào "thứ bóng đá hiện đại, khoa học" mà Troussier hứa hẹn, đủ sức thách thức các đội bóng lớn châu Á, rồi nhắm đến World Cup trong tương lai gần.

Nhưng trời ơi... mọi thứ sụp đổ nhanh kinh khủng luôn ĐT Việt Nam thua cay đắng trước Indonesia và chính thức bị loại trước khi thua nốt Iraq. Như mọi khi, HLV Troussier vẫn tiếp tục nói về bài học, về triết lý, về sự tiến bộ. Chỉ có điều... không còn ai muốn nghe nữa.

b1af48e19c295ab91bfa.jpg


Từ những lời thì thầm, chuyện sa thải Troussier trở thành công khai luôn. Ai cũng tin số phận ông sẽ được quyết định qua 2 trận với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Và trong vô vàn cách giải quyết, Troussier lại chọn cách tệ nhất - đối đầu với báo chí và fan khi tuyên bố "80% muốn ông mất việc".

Thực ra không ai muốn thế cả, vì thua là mất vui mà. Nhưng nó vẫn xảy ra thôi. Lý do? Bóng đá quá tệ, đơn giản vậy. Không chỉ hai lần thua Indonesia, hầu hết các trận dưới thời Troussier đều giống nhau: khổ sở, thiếu sinh khí, cạn ý tưởng. ĐT Việt Nam thậm chí không biết tạo cơ hội, chứ đừng nói ghi bàn. Cộng thêm những sai lầm lặp đi lặp lại, giết chết mọi nỗ lực.

Thế là giấc mơ World Cup tan thành mây khói ngay từ vòng loại thứ hai. Và để bức tranh thêm phần u ám:

- U16 dừng bước ở bán kết U16 Đông Nam Á 2024, thua tiếp Indonesia ở trận tranh hạng ba
- U19 bị loại từ vòng bảng VCK U19 Đông Nam Á 2024
- U20 thất bại ở vòng loại U20 châu Á 2025
- U23 dừng ở tứ kết VCK U23 châu Á 2024, lỡ luôn vé Olympic Paris 2024

70f5dfc4f2a1218c004c.jpg


Chu kỳ thành công rực rỡ với liên tiếp các thành tích tầm châu lục chính thức khép lại. Nhiều người nói bóng đá Việt đã chạm đáy. Ít ai phản bác, vì thất bại đang thành... thói quen luôn rồi

Ngay cả khi HLV Kim Sang-sik được bổ nhiệm thay Troussier, thất bại vẫn tiếp diễn. Có lúc fan sẵn sàng gạt bỏ chuyện "bóng đá đẹp", chỉ cần một chiến thắng thôi. Nhưng nó vẫn không đến. Kết quả là ĐT Việt Nam bước vào 2024 ở vị trí 94 trên BXH FIFA, rồi tụt xuống thứ 119 vào cuối tháng 10

Tệ hơn, tình yêu với đội tuyển cũng dần nguội lạnh. Các trận đấu diễn ra với khán đài trống vắng. Có lẽ vì thế mà Ban quản lý sân Mỹ Đình nhanh nhảu ký hợp đồng với show ca nhạc, thay vì giữ chỗ cho đội tuyển trong những ngày ASEAN Cup 2024.

ASEAN Cup 2024 là giải đấu quan trọng nhất trong năm, được kỳ vọng cứu vãn danh tiếng. Nhưng càng đến gần, niềm tin càng rơi rụng. Khó mà tin vào cái kết tích cực khi đội chỉ thắng 2 trong 16 trận (cùng đối thủ Philippines luôn đấy), quên mất cách ghi bàn trong khi hàng thủ liên tục để thủng lưới.

04561cbc0a98aa69c4f1.jpg


8f5584236ca1be4391b8.jpg


Nhưng theo lý thuyết chu kỳ tuần hoàn, khi xuống đủ sâu và thất vọng tích đủ nhiều, đó là lúc để bật lên phía trước. Dĩ nhiên cần có sự thay đổi từ bên trong.

Trong nhiều ngày, trước ánh mắt hoài nghi, HLV Kim Sang-sik âm thầm tìm kiếm các mảnh ghép. Ông tìm thấy Đình Triệu - người từ bỏ bóng đá 10 năm nay trở thành trung vệ đáng tin của Hải Phòng; phát hiện Doãn Ngọc Tân - máy quét không biết mệt của Thanh Hóa; trao cơ hội cho Châu Ngọc Quang - người hiếm khi được gọi dù đã 28 tuổi; đồng thời tin tưởng Hoàng Đức bất chấp cầu thủ này xuống chơi hạng Nhất cho Phù Đổng Ninh Bình.

Nhân tiện nhắc đến Phù Đổng Ninh Bình, 2024 chứng kiến sự sôi động chưa từng có ở hạng Nhất khi cả loạt đội bóng nhận đầu tư khủng, tạo "làn sóng di cư" của các ngôi sao V.League. Ngoài Hoàng Đức còn có Công Phượng, Đặng Văn Lâm, Đinh Thanh Bình và nhiều tên tuổi khác. Mặt tích cực là nâng chất lượng hạng Nhất, hứa hẹn tăng sự cạnh tranh cho V.League vốn đã rất hấp dẫn.

13a3a9fcac4d43967de9.jpg


Mùa 2023/24 là mùa thứ 4 liên tiếp ngôi vô địch V.League đổi chủ. Và Thép Xanh Nam Định với sức mạnh vượt trội đã đăng quang xứng đáng, lần đầu vô địch quốc gia kể từ 1981! Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt là đội đáng xem nhất với phong cách tấn công rực lửa, phối hợp đẹp mắt và đa dạng. Họ ghi tới 60 bàn (2,3 bàn/trận), chiếm 12,2% tổng số 491 bàn của cả giải.

Con số ấn tượng này phần lớn nhờ Rafaelson. Chân sút Brazil ghi tới 31 bàn, đi vào lịch sử là Vua phá lưới có nhiều bàn nhất kể từ khi giải Vô địch Quốc gia ra đời năm 1980. Hiệu suất 1,19 bàn/trận của anh cũng cao hơn bất kỳ Vua phá lưới nào khác chơi ít nhất 20 trận/mùa.

Sau khi nhập tịch thành công với tên gọi Nguyễn Xuân Son, tiền đạo 28 tuổi trở thành mảnh ghép cuối cùng để HLV Kim Sang-sik hoàn thiện đội tuyển Việt Nam ✨

48b6908fecb24c895b75.jpg


8c297b2dc717f47de457.jpg




Thành thật mà nói, dù ĐT Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2024 bằng chiến thắng 5-1 trước Lào, rồi đánh bại Indonesia 1-0, nhưng sự hoài nghi vẫn còn. Lối chơi chưa rõ ràng, khó khăn trong việc kết liễu, hàng thủ vẫn gây lo.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Xuân Son xuất hiện, thổi luồng gió mới vào đội tuyển ️ Với sức mạnh thể chất, khả năng di chuyển rộng, giữ bóng, làm tường, anh khiến các cuộc tấn công đa dạng và nguy hiểm hơn hẳn. Anh là sợi dây liên kết, duy trì sự mạch lạc, dễ dàng tìm ra cách đặt mình và đồng đội vào vị trí thuận lợi. Không quá khi nói Xuân Son nâng cấp đội tuyển và tạo thành đội bóng chiến thắng!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top