Bóng đá thời nay có còn huyền thoại nữa không? ⚽

7f2f686037070b9b8112.jpg


Muốn trở thành huyền thoại, một cầu thủ cần nhiều thứ lắm: skill đỉnh cao, tầm ảnh hưởng khủng, gắn bó lâu dài với CLB... Nhưng mà với xu hướng hiện tại, giới túc cầu chỉ còn toàn lính đánh thuê chuyên nghiệp thôi. Còn huyền thoại? Không có đâu các bạn ơi

Ngày Francesco Totti chia tay Roma, cả làng bóng đá như được quay về những ngày xưa - khi một chiến binh cũng có thể khóc vì phải rời CLB thân yêu, khi các fan cũng bật khóc vì anh. Lâu lắm rồi mới được thấy những cảm xúc chân thật đến vậy trong một môn thể thao đã dần trở nên... nhạt nhẽo

5c05800d66e4fe79ca73.jpg


Tại sao bóng đá ngày xưa dù đơn giản, ít chiêu trò, lại sống mãi trong lòng fan đến thế? Là fan Man Utd thì ai cũng nhớ cảnh Gary Neville gào thét trước mặt fan Liverpool sau bàn thắng quyết định vào lưới The Kop.

Khoảnh khắc bùng nổ như núi lửa đó khiến Neville bị phạt 5.000 bảng và bị chê là quá khích. Nhưng bản thân Neville và vô vàn fan Quỷ đỏ sẽ còn tiếc hơn nếu khoảnh khắc đó không xảy ra. Vì nó chứng minh tình yêu của Gary dành cho Man Utd là real 100%

Bóng đá tương lai, không xa đâu, sẽ mất sạch những khoảnh khắc như thế. Sẽ không còn Gary Neville, Ryan Giggs, Francesco Totti, Steven Gerrard, Frank Lampard, Paolo Maldini nữa - những cầu thủ mà dù đã nghỉ bao lâu, ký ức về họ vẫn mãi không phai

78f79363f825b1d69dc6.jpg


Neymar bỏ Barcelona sang PSG với lý do nghe có vẻ hợp lý: anh không muốn sống dưới cái bóng của Leo Messi. Neymar muốn đứng riêng trên đỉnh thế giới và trở thành huyền thoại.

Vấn đề là... người ta không bao giờ đưa một "lính đánh thuê" lên tầm huyền thoại cả bạn ơi PSG mua Neymar để nhờ anh chạm tới Champions League, để kiếm tiền từ thương hiệu của ngôi sao Brazil. Neymar đến PSG vì anh cũng chỉ muốn dùng PSG làm bàn đạp, với tới những gì Messi từng có. Về bản chất, họ đang lợi dụng lẫn nhau thôi.

Có tình yêu ở đây không? Không hề nha Và nếu bóng đá thiếu tình yêu thì sẽ không có bức tượng nào được dựng lên trong tim fan cả. Hơn nữa, nếu PSG mua được Neymar từ Barca thì sau này cũng sẽ có CLB khác trả gấp đôi, gấp ba 222 triệu euro để mua anh từ PSG mà thôi.

5ff5b6856bfbec1f49e4.jpg


Tương tự với những quả bom tấn đang nổ tung tóe khắp châu Âu: Coutinho, Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Alexis Sanchez. Tất cả đều được mua với giá điên rồ, tạo nên một mùa Hè điên khùng. Theo thống kê của Marca thì 5 giải VĐQG Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 đã cùng nhau chi tới... 4 tỷ euro 4 tỷ euro chỉ để mua cầu thủ. Đó là một cơn điên thật sự luôn!

Mấy năm gần đây, fan liên tục chứng kiến những kỷ lục chuyển nhượng, của thế giới hay của từng ông lớn, thay nhau bị phá. Man Utd lập kỷ lục mua Pogba. Liverpool phá kỷ lục vì Keita. PSG, Real, Milan... cũng thay nhau tạo ra các kỷ lục. Rồi đến các giải đấu cũng lập kỷ lục luôn. Đồng tiền nhảy múa một cách điên loạn á

Những cầu thủ như Neymar, Sanchez hay Mbappe, Lemar liệu sau này có thể trở thành biểu tượng, khiến fan rơi lệ vào ngày chia tay CLB không? Chắc chắn là không rồi. Vì họ được mua về bằng tiền, họ đá vì mục đích cá nhân, vì lương cao và dĩ nhiên, cũng vì trách nhiệm với mức giá chuyển nhượng đó.

25ecb1c9ad0443278882.jpg


Mbappe và PSG hay Neymar chỉ đơn thuần là những thương vụ làm ăn. Sau khi không còn gì để lợi dụng ở nhau nữa, cuộc chia ly sẽ diễn ra mà không có chút cảm xúc nào. Cũng giống như Barca ngay lập tức mua Dembele thay Neymar, rồi PSG cũng sẽ tìm người khác thay Neymar sau khi anh "hết hạn sử dụng" vậy

Nhưng Man Utd sẽ không bao giờ thay thế nổi Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham. Liverpool cũng không thay nổi Gerrard và Roma dĩ nhiên cần thêm 20 năm nữa để xem liệu có tạo ra thêm một Totti nữa không.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top