Bóng đá mùa bão: Cầu thủ chạy kiểu "lội ruộng", sút xé lưới nhưng bóng... tự dừng lại khiến fan ức chế muốn đập màn hình

BossNgauVN

New member
Các chàng trai Nam Định và Đà Nẵng đã phải trải qua 90 phút "thử thách sinh tồn" trên sân Thiên Trường. Cơn mưa to ào ạt khiến mặt sân ngập như ao, trái bóng chẳng thèm lăn nữa luôn á

1efbc74750c22f39929b.png


Vào ngày 15/10, Nam Định chạm trán Đà Nẵng tại sân Thiên Trường trong trận cầu thuộc giai đoạn 2 V.League 2020. Thế mà do ảnh hưởng của bão số 7, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc hứng mưa khủng khiếp, Nam Định cũng không thoát khỏi cảnh này rồi.

Điều này khiến trận đấu giữa Nam Định và Đà Nẵng diễn ra trong điều kiện mặt sân... thảm họa luôn ấy. Mưa cứ rơi không ngừng nghỉ trong suốt 90 phút, hàng loạt tình huống "dở khóc dở cười" nổ ra trên sân Thiên Trường. Trái bóng không thể lăn được vì toàn vũng nước khổng lồ, các cầu thủ hai bên buộc phải dùng chân gẩy bóng lên để sút hoặc chuyền. Vì thế, nhiều pha bóng trông giống môn cầu mây hơn là bóng đá nữa

d4bc6726d915a69ac44a.jpg


Đặc biệt, ở những phút cuối cùng, khi Nam Định đang dẫn 1-0, tiền đạo Tanda của Đà Nẵng có cơ hội "solo" với thủ môn Xuân Việt. Ngoại binh này khéo léo đưa bóng xuyên qua khe chân đối thủ, thế nhưng đến gần sát vạch vôi, trái bóng đã... tự dừng lại trong sự bất lực và tức tưởi của cầu thủ đội khách

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top