Ôi giời ơi, làng bóng đá Indonesia lại thêm một vụ náo loạn nữa rồi các bạn ơi!
Theo CNN Indonesia, Tribun News và mấy nguồn tin khác, một vụ hỗn chiến giữa các nhóm CĐV quá khích vừa nổ ra ở giải Liga 1 của Indonesia. Drama này xảy ra trong trận đấu giữa hai CLB PSIS Semarang gặp PSS Sleman tại sân vận động Jatidiri vào chiều nay (3/12).
Mọi chuyện bắt đầu từ việc "diss" nhau giữa nhóm CĐV PSIS Semarang ở khán đài phía Tây và fan PSS Sleman ở khán đài phía Nam. Lúc này trận đấu sắp kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà PSIS Semarang rồi nhé.
Thế rồi mọi thứ từ "cà khịa" chuyển sang... đánh nhau thật luôn Hai nhóm CĐV quá khích lao vào nhau tấn công bằng vũ lực không thương tiếc. Không chỉ "ẩu đả" trên khán đài, bọn đầu nóng còn tràn xuống cả sân để đánh nhau, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng luôn á.
Theo CNN thì báo cáo ban đầu cho biết vụ việc khiến một số CĐV bị thương. Đáng chú ý nhất là Giám đốc điều hành LĐBĐ Indonesia (PSSI) Yoyok Sukawi cũng bị chấn thương ở đầu vì bị nhóm quá khích ném trúng. Ông sếp lớn mà cũng không thoát
May mà trời đổ mưa to, cộng thêm các anh bảo vệ cố gắng can ngăn thì mọi thứ mới lắng xuống được.
Theo Tribun News thì vụ bạo loạn này đã làm lu mờ chiến thắng của CLB PSIS Semarang. Còn CNN Indonesia cho rằng đây là hồi chuông báo động nữa cho vấn nạn bạo lực ở làng bóng đá xứ Vạn đảo. Mấy năm gần đây, tình trạng bạo lực cứ lặp đi lặp lại trên các sân cỏ ở Indonesia bất chấp PSSI đã ban hành nhiều quy tắc để ngăn chặn rồi.
Hơn 1 năm trước (tháng 10/2022), bóng đá Indonesia từng chứng kiến thảm kịch kinh hoàng sau trận đấu giữa đội Arema FC và đội Persebaya Surabaya trên sân Kanjuruhan ở thành phố Malang, thuộc tỉnh Đông Java làm 135 người thiệt mạng luôn các bạn ạ
Nguồn: soha.vn