NhimPinky528
New member
Chưa bao giờ kỳ tập trung đội tuyển quốc gia lại căng thẳng với bóng đá châu Phi đến thế này fen ơi! Vài tuần sau quyết định gây chấn động của LĐBĐ Châu Phi (CAF): tước ngôi vô địch AFCON 2025 của Senegal và trao lại cho Morocco. Plot twist khủng khiếp nha mọi người! Giữa drama đó, các đội tuyển châu Phi bước vào loạt trận giao hữu với tâm thế lẫn lộn, nhưng chung quy lại đều hướng về tương lai – World Cup 2026 hay AFCON 2027.
**Cộng hòa dân chủ Congo: 52 năm chờ đợi một giấc mơ**

All eyes on Zapopan, Mexico vào Chủ nhật này nè! CHDC Congo (DRC) đang đứng trước cơ hội lịch sử cực khủng. Là một trong hai đội hạt giống vòng play-off liên lục địa FIFA, "Những con báo sa mạc" sẽ so găng với Jamaica. Nếu win thì họ sẽ dự World Cup lần đầu tiên sau... 52 năm luôn fen ơi – kể từ World Cup 1974 ở Tây Đức!
Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, DRC đã có một AFCON 2025 khá ổn áp: rinh 7 điểm vòng bảng, cầm hòa Senegal (đương kim vô địch lúc đó) trước khi thua Algeria ở vòng 16. Hiện tại họ xếp hạng 48 thế giới, cao hơn hẳn Jamaica (70) và New Caledonia (150). Dù từng dính drama về tư cách cầu thủ nhập tịch (điển hình là Aaron Wan-Bissaka), nhưng giờ DRC đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của những gã khổng lồ thực sự của bóng đá châu Phi!
**Ai Cập: Tập sống thiếu Salah**
Ai Cập – đội xếp thứ tư tại AFCON 2025 – đang đối mặt với thử thách khác: làm quen với cuộc sống không có Mohamed Salah. Tiền đạo 33 tuổi nghỉ chấn thương cơ, đồng thời đang là tâm điểm chú ý sau khi tuyên bố rời Liverpool cuối mùa (sad giờ ). HLV Hossam Hassan sẽ phải nhờ cậy vào Omar Marmoush, Mostafa Mohamed và Mahmoud Trezeguet để tìm lại sự sắc bén, sau một giải đấu gây thất vọng nặng nề.
**Morocco: Nhà vô địch mới, áp lực mới**
Không đội nào bước vào loạt trận này với áp lực to hơn Morocco đâu nha! Việc được CAF trao lại chức vô địch sau khi Senegal rút lui khỏi trận chung kết đã tạo ra làn sóng phản đối siêu dữ dội. HLV Walid Regragui – người từng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022 – đã bị sa thải sau thất bại ở chung kết AFCON 2025. Người thay thế là Mohamed Ouahbi, dù được trọng vọng trong nước nhưng chưa từng cầm quân ở level cao như vậy. Hai trận gặp Ecuador và Paraguay sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho triều đại mới này!
**Senegal: Thách thức giữ lành tinh thần**
Senegal có lẽ là đội chịu tổn thất tinh thần lớn nhất rồi. Bị tước ngôi vô địch ngay sau trận chung kết, các cầu thủ đã phản ứng bằng cách chế giễu trên mạng xã hội luôn (mood understandable! ). Dù vậy, HLV Pape Thiaw hiểu rằng nhiệm vụ của ông là giúp "Sư tử Teranga" ổn định tâm lý, hướng đến World Cup thứ ba liên tiếp. Trận giao hữu gặp Peru tại Paris hứa hẹn sẽ là "bữa tiệc của người hâm mộ Senegal" hơn là một cuộc đối đầu căng não đâu.
**Nigeria: Bắt đầu "Sứ mệnh 2027"**
Nigeria – đội kết thúc AFCON 2025 ở vị trí thứ ba – đang vào giai đoạn chuyển giao. HLV Eric Chelle, người giúp Super Eagles lấy lại phong độ với sơ đồ kim cương đã phát huy tối đa sức mạnh của Ademola Lookman và Victor Osimhen, vẫn giữ ghế bất chấp tin đồn về sự quan tâm từ Tunisia và Olympique de Marseille.
Nguồn: soha.vn
**Cộng hòa dân chủ Congo: 52 năm chờ đợi một giấc mơ**
All eyes on Zapopan, Mexico vào Chủ nhật này nè! CHDC Congo (DRC) đang đứng trước cơ hội lịch sử cực khủng. Là một trong hai đội hạt giống vòng play-off liên lục địa FIFA, "Những con báo sa mạc" sẽ so găng với Jamaica. Nếu win thì họ sẽ dự World Cup lần đầu tiên sau... 52 năm luôn fen ơi – kể từ World Cup 1974 ở Tây Đức!
Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, DRC đã có một AFCON 2025 khá ổn áp: rinh 7 điểm vòng bảng, cầm hòa Senegal (đương kim vô địch lúc đó) trước khi thua Algeria ở vòng 16. Hiện tại họ xếp hạng 48 thế giới, cao hơn hẳn Jamaica (70) và New Caledonia (150). Dù từng dính drama về tư cách cầu thủ nhập tịch (điển hình là Aaron Wan-Bissaka), nhưng giờ DRC đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của những gã khổng lồ thực sự của bóng đá châu Phi!
**Ai Cập: Tập sống thiếu Salah**
Ai Cập – đội xếp thứ tư tại AFCON 2025 – đang đối mặt với thử thách khác: làm quen với cuộc sống không có Mohamed Salah. Tiền đạo 33 tuổi nghỉ chấn thương cơ, đồng thời đang là tâm điểm chú ý sau khi tuyên bố rời Liverpool cuối mùa (sad giờ ). HLV Hossam Hassan sẽ phải nhờ cậy vào Omar Marmoush, Mostafa Mohamed và Mahmoud Trezeguet để tìm lại sự sắc bén, sau một giải đấu gây thất vọng nặng nề.
**Morocco: Nhà vô địch mới, áp lực mới**
Không đội nào bước vào loạt trận này với áp lực to hơn Morocco đâu nha! Việc được CAF trao lại chức vô địch sau khi Senegal rút lui khỏi trận chung kết đã tạo ra làn sóng phản đối siêu dữ dội. HLV Walid Regragui – người từng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022 – đã bị sa thải sau thất bại ở chung kết AFCON 2025. Người thay thế là Mohamed Ouahbi, dù được trọng vọng trong nước nhưng chưa từng cầm quân ở level cao như vậy. Hai trận gặp Ecuador và Paraguay sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho triều đại mới này!
**Senegal: Thách thức giữ lành tinh thần**
Senegal có lẽ là đội chịu tổn thất tinh thần lớn nhất rồi. Bị tước ngôi vô địch ngay sau trận chung kết, các cầu thủ đã phản ứng bằng cách chế giễu trên mạng xã hội luôn (mood understandable! ). Dù vậy, HLV Pape Thiaw hiểu rằng nhiệm vụ của ông là giúp "Sư tử Teranga" ổn định tâm lý, hướng đến World Cup thứ ba liên tiếp. Trận giao hữu gặp Peru tại Paris hứa hẹn sẽ là "bữa tiệc của người hâm mộ Senegal" hơn là một cuộc đối đầu căng não đâu.
**Nigeria: Bắt đầu "Sứ mệnh 2027"**
Nigeria – đội kết thúc AFCON 2025 ở vị trí thứ ba – đang vào giai đoạn chuyển giao. HLV Eric Chelle, người giúp Super Eagles lấy lại phong độ với sơ đồ kim cương đã phát huy tối đa sức mạnh của Ademola Lookman và Victor Osimhen, vẫn giữ ghế bất chấp tin đồn về sự quan tâm từ Tunisia và Olympique de Marseille.
Nguồn: soha.vn