Bóng đá châu Âu "rối như tơ vò" vì Super League ⚽

BinDethuong2432

New member
60556c46824f7432129e.jpg


Dân tình đang chấn động khi hội "big boy" bóng đá châu Âu đồng loạt đổ bộ vào European Super League (ESL) - giải đấu cực "khủng" có thể sẽ "lật kèo" toàn bộ cấu trúc bóng đá châu Âu luôn đó!

6882c3704070833a928d.jpg


Tối 18-4 vừa rồi, 12 "anh tài" gồm Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Tottenham, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona và Real Madrid đã đồng loạt thông báo gia nhập ESL trên trang chủ. Đây là giải đấu mới toanh sẽ diễn ra giữa tuần, trong khi các đội vẫn thoải mái thi đấu ở các giải quốc gia Anh, Ý, Tây Ban Nha như thường. Chill phết nhỉ?

Theo BBC tiết lộ thì ngân hàng JP Morgan đã sẵn sàng "rút hầu bao" tới 4,6 tỉ bảng làm chi phí khởi động cho giải đấu "xịn xò" này. 15 đội thành viên sáng lập (còn thiếu 3 đội nữa) sẽ được nhận "tiền trợ cấp hạ tầng cơ sở" từ 89 triệu đến 310 triệu bảng mỗi đội. Có vậy mà không tham gia thì uổng lắm nha!

Về thể thức thì 15 đội sáng lập cùng 5 đội đủ tiêu chuẩn dựa trên thành tích trong nước sẽ tham dự ESL từ tháng 8. Các đội sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 10 đội và đá vòng tròn sân nhà - sân khách như bình thường.

Ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng tứ kết, hai suất còn lại sẽ được quyết định qua trận play-off hai lượt giữa các đội xếp thứ tư và thứ năm mỗi bảng.

6952d088e099d99651cd.jpg


Từ tứ kết trở đi sẽ đá loại trực tiếp hai lượt giống hệt Champions League, còn trận chung kết chỉ đá một lượt vào tháng 5 tại sân trung lập. Nghe "chất" không nào? ⚡

Điểm "sáng" nhất của ESL chính là tiền bạc đó mọi người ơi! Các ông lớn cam kết giải này sẽ thu về nhiều tiền hơn Champions League, với doanh thu mùa đầu tiên dự kiến lên tới 10 tỉ bảng luôn. ESL thậm chí còn có kế hoạch tổ chức giải dành cho đội nữ sau khi giải nam đi vào ổn định nữa chứ! ✨

a7b8f89b8528a80e2c4b.jpg


Việc 12 "ông trùm" này công khai "đá xéo" UEFA và rủ rê thêm nhiều đội khác tham gia ESL đã tạo ra một cú "chấn động" cực mạnh trong làng bóng châu Âu. Chỉ một ngày trước khi UEFA chuẩn bị công bố phương án cải cách Champions League từ mùa 2024 (tăng lên 36 đội với nhiều quyền lợi hơn), thì đã có chuyện này rồi!

"Team ESL" lập luận rằng những cải cách của UEFA "chưa đủ mạnh" để đối phó với tình hình hiện tại, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 đã "đẩy nhanh sự bất ổn trong mô hình kinh tế bóng đá châu Âu". Họ cho rằng các giải pháp của UEFA không giải quyết được vấn đề cốt lõi, kể cả chuyện nâng cao chất lượng trận đấu. ‍♂️

Nhưng mà đừng tưởng là dễ ăn nhé! UEFA đã "dọa nạt" sẽ cấm các cầu thủ thi đấu ở Super League không được tham dự EURO và các giải đấu chính thức khác. FIFA cũng "góp vui" bằng cách dọa cấm luôn cả World Cup. Các chính trị gia cũng "nhảy vào cuộc chơi" nhanh như chớp!

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ESL sẽ "rất tổn hại cho bóng đá", còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng ủng hộ nếu các đội Pháp từ chối tham gia.

Dư luận và CĐV khắp châu Âu, kể cả fan ruột của 12 đội này, đã phản đối cực mạnh "liên minh ly khai" do Florentino Perez (chủ tịch Real Madrid) đứng đầu, cùng hai phó tướng Andrea Agnelli (chủ tịch Juventus) và Joel Glazer (đồng chủ tịch Man United). Drama căng đét!

HLV Mourinho "bay ghế" ở Tottenham

Chỉ sáu ngày trước khi dẫn dắt Tottenham đá chung kết League Cup với Man City, HLV Jose Mourinho đã bị "bay màu" vào ngày 19-4 dù hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2023. Tội nghiệp "The Special One" quá!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top