Teen4b52e64f
New member
Trừ Leicester City dừng chân sớm vì tính toán chiến lược ở giải quốc nội, việc 6/7 đội bóng Anh vượt qua vòng loại cúp châu Âu đã cho thấy sức mạnh "bá đạo" của bóng đá xứ sương mù rồi đó!
Fan bóng đá Anh vẫn hay nhắc mãi về kỳ tích "chưa từng có" cách đây 2 mùa giải. Lúc đó Liverpool và Tottenham cùng vào chung kết Champions League, còn Chelsea và Arsenal thì "hẹn gặp nhau ở trận chung kết" Europa League luôn.
Biến sân chơi châu lục thành "nội chiến" cũng không phải chuyện lạ lắm khi có 2 đội của một quốc gia tranh vô địch, hay 3 đại diện cùng góp mặt ở 2 trận chung kết cúp châu Âu - người Đức, Ý, Tây Ban Nha đều từng làm được rồi. Nhưng mà, 4 đội bóng cùng một quốc gia tham dự 2 trận chung kết cúp châu Âu thì chưa từng thấy trong lịch sử luôn!
Mùa giải năm ngoái, tình hình hơi "fail" với các đội bóng Anh khi tất cả chỉ vào sâu nhất đến vòng 1/8, trừ Man United cố gắng lọt bán kết Europa League nhưng thua sát nút Sevilla - đội sau đó vô địch ngay.
Năm nay, tuy còn sớm để nói về "kỷ nguyên thống trị" mới của người Anh ở châu Âu, nhưng muốn "hạ gục" các đại diện Premier League ở vòng loại trực tiếp thì không dễ chút nào đâu nha!
Phải thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân trung lập tận Đông Âu trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn "rình rập", nhưng bộ ba Liverpool, Chelsea và Man City vẫn "về nhà cùng 3 điểm" sau những chiến thắng cực ấn tượng trước RB Leipzig, Atletico Madrid và Moenchengladbach.
Đối thủ không hề yếu nhưng việc các đội bóng Anh đều thắng, đồng thời tạo lợi thế khủng trước lượt về sau 2 tuần nữa đã khiến các chuyên gia phải "choáng" luôn!
Đáng chú ý nhất là màn "comeback" của Liverpool - nhà cựu vô địch châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi danh sách "bệnh binh" ngày một dài trong lịch thi đấu dày đặc. Trước và sau trận gặp RB Leipzig, "The Kop" thua liền 4 trận ở Premier League, thực sự là thời kỳ "khó khăn chồng chất" với thầy trò HLV Jurgen Klopp mùa này vậy.
Liverpool và Man City "hạ gọn" 2 đại diện Bundesliga (RB Leipzig, Moenchengladbach) trong khi Chelsea đánh bại đội đầu bảng La Liga (Atletico Madrid) - đây chính là lời "dằn mặt" dành cho 2 nền bóng đá này trong cuộc đua của những "ông lớn" ở 2 đấu trường cúp châu Âu đấy!
Câu chuyện tương tự ở Europa League khi 3 đại diện top đầu của Anh là Man United, Tottenham và Arsenal đều thắng "thần thánh", giành vé vào vòng 1/8. Không đội bóng Đức nào "sống sót" được ở giai đoạn này, còn 2 đại diện La Liga là Villarreal và Granada thì khó có đủ sức để đi xa hơn nữa.
Lý do gì khiến các đội bóng Anh "chiếm sóng" như vậy nếu không phải vì họ "chịu chơi" ở thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa rồi?
Nguồn: soha.vn