NgocKute1017
New member
Tối 5/10 vừa rồi, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận "so găng" với Trung Quốc ở lượt cuối bảng E tại nhà thi đấu Cangqian. Nhưng plot twist là cả hai đội đều đã chốt vé bán kết từ trước rồi, nên trận này chỉ để xem ai ngồi đầu bảng thôi các bạn ơi!
Biết đối thủ quá "trâu" nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định "cất" đội hình chính, chỉ cho ra sân hơn 1 set thôi. Lực lượng dự bị thi đấu nên kết quả cũng đúng dự đoán - chúng ta thua 0-3 với tỷ số 13-25, 13-25 và 11-25 sau 54 phút. Nhưng mà không sao cả, đây là chiến thuật "giữ sức" đấy!
Với vị trí nhì bảng E, giờ các cô gái Việt Nam sẽ phải đối đầu với Nhật Bản ở bán kết ASIAD 19. Phía Nhật Bản vừa "quẩy" Thái Lan 3-0 với các set điểm 25-23, 25-19 và 25-23 để giành ngôi đầu bảng F luôn á.
Trận bán kết căng đét giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày mai (6/10) nha mọi người! Tin vui là Nhật Bản chỉ mang đội hình B đến ASIAD năm nay thôi, nên team HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể gây sốc để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết Á Vận Hội đó!
Nguồn: soha.vn