Ôi chao, fan bóng chuyền miền Tây đang phải nuốt nước mắt vào trong ấy mọi người ơi! Vừa nghĩ là năm sau sẽ có thêm đội nhà góp mặt ở giải vô địch quốc gia, ai dè giấc mơ tan tành như... bong bóng vậy. Từ việc đội bóng chuyền nam Trà Vinh không thể lên hạng, ta thấy rõ một điều: bóng chuyền miền Tây đang dần "mất hút" ở sân chơi top đầu quốc gia rồi đó!
Buồn từ đâu mà buồn đến vậy trời?
Thể thao Trà Vinh từng tự tin nắm chắc 90% cơ hội thăng hạng sau trận chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2022 vào tối 28-10 gặp Đà Nẵng. Tưởng như vé lên giải vô địch quốc gia 2023 đã nằm trong tay, nhưng mà... ekip của HLV Lê Văn Triệu đã không làm nổi! Thua trận, đội nam vẫn phải nằm lại hạng A. Thương thay cho fan Trà Vinh và lãnh đạo địa phương đã đến tận nhà thi đấu chờ tin vui, cuối cùng các anh em dưới sân lại khiến mọi người thất vọng nặng nề.
Nhìn bức tranh toàn cảnh, bóng chuyền miền Tây năm 2022 này đúng là một năm buồn bã vô cùng. Đội nam Trà Vinh lỡ vé thăng hạng, trong khi nam Bến Tre và nam Vĩnh Long thì rớt hạng từ giải vô địch quốc gia 2022 luôn rồi. Chưa kể nam Long An suýt nữa cũng xuống hạng, may mà sống sót sau trận "chung kết ngược" nghẹt thở.
Tính ra thì ngoài đội Quân khu 9 (cũ) đã giải thể, khu vực này vẫn còn đông đội lắm nha: nữ VTV Bình Điền Long An, nữ Hậu Giang, nam Long An, nam Bến Tre, nam Vĩnh Long, nam Trà Vinh. Hồi xưa nhắc đến bóng chuyền miền Tây là ai cũng biết các đội ở đây "xịn xò" lắm, đủ sức cạnh tranh và không ít lần lên ngôi vô địch quốc gia nữa! Nhưng giờ đây, trừ nữ VTV Bình Điền Long An ra, các đội còn lại đang "chấp chới" từ chuyên môn đến ngân sách, không tạo được đột phá gì.
Trong số đó, nữ Hậu Giang là case đặc biệt nhất trong lịch sử: có suất dự giải vô địch quốc gia nhưng lại... bỏ cuộc luôn vào năm 2018! Năm 2020 họ còn đá hạng A, nhưng 2 năm gần đây không thấy đăng ký nữa. Thực tế đau lòng là đa số đội bóng chuyền miền Tây giờ đã quen với việc chơi ở hạng A hoặc liên tục xuống hạng. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn mà chính là... tiền bạc! Không có tiền thì làm sao HLV và VĐV yên tâm được?
Về mặt chuyên môn, miền Tây vẫn có những cái tên đỉnh cao như Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Quốc Duy hay Nguyễn Thị Bích Tuyền... Nhưng mà họ nổi tiếng ở đội bóng đang khoác áo đánh thuê chứ không phải ở quê hương mình. Buồn quá đi mất!
Có phải vì... hết tiền?
Trường hợp đội nam Trà Vinh còn nhiều điều để nói: sao ván đầu thắng rực rỡ mà 3 ván sau thua liên tiếp, cuối cùng thua chung cuộc 1-3 trước Đà Nẵng và vuột mất vé thăng hạng dự vô địch quốc gia 2023? Nghe đồn là ban quản lý đội Trà Vinh tin rằng nếu thăng hạng thành công, việc kêu gọi nhà tài trợ sẽ dễ dàng hơn và lương thưởng cho cầu thủ cũng khá hơn. Thế nhưng tiếc thay, vé thăng hạng đã không về tay họ.
Đội nữ Vĩnh Long là ví dụ điển hình cho chuyện "không sống nổi" vì thiếu đầu tư nên phải tìm chỗ mới. Khi thể thao Vĩnh Long chuyển toàn bộ đội bóng chuyền nữ sang Ninh Bình và đổi tên thành Ninh Bình Doveco, nhiều người đã tiếc nuối lắm. Nhưng nhờ nguồn lực đầu tư tốt hơn từ đơn vị mới, đội của HLV Thái Thanh Tùng đã xếp hạng 4 liên tiếp các mùa 2021, 2022. Tuy chưa ai công bố con số chính xác, nhưng nghe nói đội Ninh Bình Doveco nhận được khoảng hơn 10 tỉ đồng/năm đó nha! (Chưa ai kiểm chứng nhưng nghe đã thấy "khủng" rồi )
Nguồn: soha.vn