DauKitty3636
New member
Tới tháng thứ 4, khi bụng bầu đã lùm lùm rồi, Thiên An mới dám "thú nhận" với mẹ và gia đình.
Những chia sẻ gần đây của Thiên An (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998) về chuyện từng mang thai 2 lần vào năm 2020 nhưng đều không giữ được con, chỉ có bé Sol chào đời mới là "final boss" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao lắm luôn.
Theo đó, khi có bầu bé Sol, Thiên An đã quyết tâm giữ bé và đối mặt với sự cô đơn, tổn thương "vô cùng tận". Cô cho biết bé Sol đến như một phép màu làm "đánh thức" con người của mình.
"Lúc này thật sự mình đã tỉnh, lương tâm của một người mẹ không cho phép mình tồi tệ thêm 1 lần nào nữa. Vì vậy mình đã quyết giữ bé S lại đến tháng thứ 4 mình mới cho gia đình biết vì mình không muốn họ lại 1 lần nữa làm tổn thương mẹ con mình. Và từ đó bắt đầu những rạn nứt xuất hiện. Khoảng thời gian đó là thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Luôn luôn 1 mình", cô chia sẻ đầy xót xa.
Trước đây, Thiên An cũng từng kể về hành trình mang thai bé Sol cực kỳ khó khăn trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa lên sóng hồi tháng 3/2022 với 2 MC là diễn viên Ngọc Lan và Tiến sĩ Tô Nhi A.
Thiên An cho biết lúc biết tin "trúng thưởng" đã hoang mang cực độ. Cô báo cho ba bé thì người này cũng có thái độ tương tự, dù dự đoán trước được phần nào nhưng cô không ngờ ba bé Sol lại hoang mang đến vậy.
Sau đó, toàn bộ quá trình dưỡng thai và chăm con của Thiên An chỉ có một mình thôi á Cô tự nhận thấy trường hợp của mình là nhạy cảm nên "hiểu, tự giác và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình". Hầu hết thời gian mang thai bé Sol, Thiên An tự lo lắng mọi thứ, đến tận tháng thứ 4 mới dám thông báo với mẹ.
Thiên An chia sẻ với MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tô Nhi A: "Mẹ em cũng sốc lắm. Em bảo vệ đến tháng thứ 4 mới đủ can đảm báo với mẹ. Thứ nhất là em cũng sợ gia đình phản đối. Thứ hai nữa là em muốn cho em bé lớn một tí nữa để cái điều đó chắc ăn".
MC Ngọc Lan hỏi rõ lý do tại sao Thiên An quyết định giữ em bé trong khi đang là người mẫu được nhiều người biết đến, có thể phát triển hơn nữa nếu chọn sự nghiệp thì cô tâm sự: "Đối với em thì mỗi đứa con có mặt trên cuộc đời này là một niềm vui rồi. Em không suy nghĩ quá nhiều về việc mà bỏ hay giữ đâu, em chỉ suy nghĩ vấn đề là em phải làm gì tiếp theo để có thể duy trì cuộc sống của con".
Trong 4 tháng đầu thai kỳ, Thiên An ở một mình trong phòng trọ, không nói với ai và cũng không gặp gỡ bạn bè (chắc cô đơn muốn "die" luôn ). Cô chuyển những việc như đi ăn đi chơi, mua sắm làm đẹp sang ăn uống điều độ, bỏ thói quen xấu, mua thuốc bổ để dưỡng thai.
Thời gian đầu khi mới mang thai, Thiên An vẫn đi chụp ảnh mẫu và đi thực tập với công việc sale. Từ tháng thứ 4 trở đi, bắt đầu lộ bụng thì cô không thể tiếp tục đi chụp ảnh được nữa rồi.
Trong thời gian đó, dù chỉ có một mình nhưng Thiên An cũng không nghĩ nhiều về ba bé Sol hay đòi hỏi trách nhiệm vì suy nghĩ: "Con là con của mình, mình buồn, hay nghĩ rồi khóc thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con". Nhờ vậy cô có thể vượt qua thời gian thai kỳ một cách lành lặn.
Ngoài ra lúc đó cô luôn nung nấu ý định phải kiếm tiền để có thể lo cho con. Đây cũng là động lực để Thiên An vượt qua mọi chuyện
Sau khi thông báo với gia đình, Thiên An vẫn chủ động làm tất cả những việc có thể, không muốn tạo gánh nặng hay thêm phiền hà cho người khác. Dù về sau đã được mẹ và gia đình đồng hành nhưng cô vẫn đi khám thai một mình đến tận cuối thai kỳ, không muốn mẹ đi theo (tự lập đỉnh nóc kịch trần luôn).
Nguồn: soha.vn
Những chia sẻ gần đây của Thiên An (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998) về chuyện từng mang thai 2 lần vào năm 2020 nhưng đều không giữ được con, chỉ có bé Sol chào đời mới là "final boss" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao lắm luôn.
Theo đó, khi có bầu bé Sol, Thiên An đã quyết tâm giữ bé và đối mặt với sự cô đơn, tổn thương "vô cùng tận". Cô cho biết bé Sol đến như một phép màu làm "đánh thức" con người của mình.
"Lúc này thật sự mình đã tỉnh, lương tâm của một người mẹ không cho phép mình tồi tệ thêm 1 lần nào nữa. Vì vậy mình đã quyết giữ bé S lại đến tháng thứ 4 mình mới cho gia đình biết vì mình không muốn họ lại 1 lần nữa làm tổn thương mẹ con mình. Và từ đó bắt đầu những rạn nứt xuất hiện. Khoảng thời gian đó là thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Luôn luôn 1 mình", cô chia sẻ đầy xót xa.
Trước đây, Thiên An cũng từng kể về hành trình mang thai bé Sol cực kỳ khó khăn trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa lên sóng hồi tháng 3/2022 với 2 MC là diễn viên Ngọc Lan và Tiến sĩ Tô Nhi A.
Thiên An cho biết lúc biết tin "trúng thưởng" đã hoang mang cực độ. Cô báo cho ba bé thì người này cũng có thái độ tương tự, dù dự đoán trước được phần nào nhưng cô không ngờ ba bé Sol lại hoang mang đến vậy.
Sau đó, toàn bộ quá trình dưỡng thai và chăm con của Thiên An chỉ có một mình thôi á Cô tự nhận thấy trường hợp của mình là nhạy cảm nên "hiểu, tự giác và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình". Hầu hết thời gian mang thai bé Sol, Thiên An tự lo lắng mọi thứ, đến tận tháng thứ 4 mới dám thông báo với mẹ.
Thiên An chia sẻ với MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tô Nhi A: "Mẹ em cũng sốc lắm. Em bảo vệ đến tháng thứ 4 mới đủ can đảm báo với mẹ. Thứ nhất là em cũng sợ gia đình phản đối. Thứ hai nữa là em muốn cho em bé lớn một tí nữa để cái điều đó chắc ăn".
MC Ngọc Lan hỏi rõ lý do tại sao Thiên An quyết định giữ em bé trong khi đang là người mẫu được nhiều người biết đến, có thể phát triển hơn nữa nếu chọn sự nghiệp thì cô tâm sự: "Đối với em thì mỗi đứa con có mặt trên cuộc đời này là một niềm vui rồi. Em không suy nghĩ quá nhiều về việc mà bỏ hay giữ đâu, em chỉ suy nghĩ vấn đề là em phải làm gì tiếp theo để có thể duy trì cuộc sống của con".
Trong 4 tháng đầu thai kỳ, Thiên An ở một mình trong phòng trọ, không nói với ai và cũng không gặp gỡ bạn bè (chắc cô đơn muốn "die" luôn ). Cô chuyển những việc như đi ăn đi chơi, mua sắm làm đẹp sang ăn uống điều độ, bỏ thói quen xấu, mua thuốc bổ để dưỡng thai.
Thời gian đầu khi mới mang thai, Thiên An vẫn đi chụp ảnh mẫu và đi thực tập với công việc sale. Từ tháng thứ 4 trở đi, bắt đầu lộ bụng thì cô không thể tiếp tục đi chụp ảnh được nữa rồi.
Trong thời gian đó, dù chỉ có một mình nhưng Thiên An cũng không nghĩ nhiều về ba bé Sol hay đòi hỏi trách nhiệm vì suy nghĩ: "Con là con của mình, mình buồn, hay nghĩ rồi khóc thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con". Nhờ vậy cô có thể vượt qua thời gian thai kỳ một cách lành lặn.
Ngoài ra lúc đó cô luôn nung nấu ý định phải kiếm tiền để có thể lo cho con. Đây cũng là động lực để Thiên An vượt qua mọi chuyện
Sau khi thông báo với gia đình, Thiên An vẫn chủ động làm tất cả những việc có thể, không muốn tạo gánh nặng hay thêm phiền hà cho người khác. Dù về sau đã được mẹ và gia đình đồng hành nhưng cô vẫn đi khám thai một mình đến tận cuối thai kỳ, không muốn mẹ đi theo (tự lập đỉnh nóc kịch trần luôn).
Nguồn: soha.vn